Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ tiết lộ điều bất ngờ về con gái xinh đẹp, dạy con kiểu "lạt mềm buộc chặt"

Tào Nga Thứ bảy, ngày 22/05/2021 06:02 AM (GMT+7)
Trong bài phỏng vấn với PV báo Dân Việt, Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ chia sẻ, Huệ Anh - con gái đã tạo cho cô nhiều bất ngờ và quan điểm dạy con "lạt mềm buộc chặt" khi cô luôn coi con là bạn.
Bình luận 0

Phạm Thị Kim Huệ là vận động viên bóng chuyền sở hữu bảng vàng thành tích trong làng bóng chuyền Việt Nam với 17 lần tham dự giải bóng chuyền vô địch Quốc gia, 8 lần lên ngôi cao nhất. Cô còn được người hâm mộ quan tâm, yêu mến trao danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền. Hiện nay, cô giữ vai trò là một huấn luyện viên. 

Tuy nhiên, phía sau đó là một Kim Huệ sâu sắc với những niềm vui, nỗi buồn riêng. PV báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Kim Huệ bên lề trái bóng, về những câu chuyện xưa và nay: Từ một cô bé đam mê thể thao với chiều cao vượt trội được bố mẹ luôn ở bên tạo động lực cho đến bà mẹ tâm lý, luôn coi con như một người bạn.

Trưởng thành sớm hơn nhờ bóng chuyền

Chào Kim Huệ! Từng là vận động viên bóng chuyền Việt Nam và hiện tại là huấn luyện viên CLB Ngân Hàng Công Thương được cả nước biết đến, khán giả chắc hẳn quan tâm đến cô bé Kim Huệ của ngày xưa thế nào? Điều gì khiến chị tự hào và điều gì khiến chị cảm thấy tiếc nuối nhất mỗi khi nhớ về?

- Có 3 từ để nói về mình ngày xưa đó là đen, gầy và cao. Điều tự hào nhất với mình là được bố mẹ ủng hộ chơi thể thao và có sự nghiệp thành công. Điều tiếc nuối nhất là không được học hành chính quy do chơi thể thao.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Từng phải động viên con nhiều sau cú sốc bố mẹ ly hôn - Ảnh 1.

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ.

Một bông hoa đẹp chắc chắn là nhờ được chăm sóc tốt. Vậy với chị, bố mẹ đã dạy điều gì để có được Kim Huệ ngày nay?

- Bố mẹ luôn dạy mình cách đối nhân xử thế và luôn giúp đỡ những người khó khăn. Đó là những điều mình luôn ghi nhớ.

Đối với nhiều bạn trẻ, khó khăn nhất là tìm cho mình một con đường đi và sống hết mình với nó. Với chị, niềm đam mê thể thao đến từ khi nào và gia đình đã đồng hành cùng chị ra sao?

- Do sở hữu chiều cao lý tưởng thừa hưởng từ bố mẹ nên ngày đi học mình luôn học tốt các môn thể dục. Năm 14 tuổi khi đang học lớp 8 Trường THCS An Dương, mình tham gia giải chạy cho trường và được chọn vào lớp điền kinh trẻ của Hà Nội. Sau đó, mình tập luyện tại sân vận động Trịnh Hoài Đức.

Bóng chuyền mang lại cho mình tính tự giác, kiên nhẫn tích cực và trưởng thành sớm hơn.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

Tình cờ trong một buổi đi học về, hàng xóm xem tivi và thấy đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh Thông tin đăng tuyển sinh nên xui mẹ mình đưa mình đi tuyển. Đây cũng là ngã rẽ của cuộc đời mình. 

Thời gian đầu cũng khá khó khăn vì mẹ là trụ cột chính, bố về mất sức, lương công nhân của mẹ lo cho cả gia đình. May mắn mình được bố mẹ động viên và hàng tuần xuống đón vào các thứ 7, chủ nhật nên mình rất ý thức và cố gắng. Bóng chuyền mang lại cho mình tính tự giác, kiên nhẫn tích cực và trưởng thành sớm hơn.

Coi con là bạn, không áp đặt suy nghĩ lên con

Quay lại thời điểm sinh bé Huệ Anh năm 2008, ai làm mẹ lần đầu đều có những khó khăn, lo lắng và thậm chí lóng ngóng. Chị đã trải qua giai đoạn đó thế nào?

- Mình sinh Huệ Anh vào thời điểm làm trong quân đội với mức lương 2,3 triệu đồng. Với số tiền đó quả thực không đủ trang trải và mình phải làm thêm bên ngoài trong thời gian sinh con.

Con sinh ra không hề quấy như những đứa trẻ khác mà chỉ thức đêm. Mình mất 3 tháng thức đêm cùng con từ 12h đêm đến 8h sáng cũng khá vất vả.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Từng phải động viên con nhiều sau cú sốc bố mẹ ly hôn - Ảnh 2.

Kim Huệ luôn coi con là bạn, không áp đặt suy nghĩ lên con.

Hiện tại Huệ Anh đã bước sang tuổi 13, đây là giai đoạn được xem là "khủng hoảng tuổi teen" với nhiều biến đổi về tâm lý. Chị có thể chia sẻ tính cách của con ra sao và có điều gì của con khiến cho mẹ nhớ nhất?

- Huệ Anh càng lớn càng tự lập, hiểu chuyện và sống nội tâm. Hồi cấp 1, con đi học luôn phấn đấu để trở thành lớp trưởng mà không được nên luôn thắc mắc với mẹ. 

Kỷ niệm xúc động nhất với mình là ngày 8/3 con viết thiệp "Chúc mừng mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, chúc mẹ luôn xinh đẹp, hạnh phúc trong cuộc sống". Lúc đó con học lớp 3 và khiến mình rất bất ngờ.

Có rất nhiều cách nuôi dạy con, có người khắt khe, kỷ luật, có người thì nhẹ nhàng đi sau hậu thuẫn con, hoặc cũng có người quá bận rộn với công việc mà không được ở bên con nhiều. Trường hợp của chị thế nào và quan điểm nuôi dạy con của chị ra sao?

Quan điểm dạy con của mình là luôn coi con là bạn, không được áp đặt suy nghĩ của mình cho con.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

- Quan điểm dạy con của mình là luôn coi con là bạn, không được áp đặt suy nghĩ của mình cho con. Mình luôn động viên và ủng hộ con chứ không đòi hỏi hay áp đặt điều gì nên con rất thoải mái. 

Tuy nhiên, mình dạy con luôn ghi nhớ gặp ai cũng phải chào, làm sai thì phải nhận lỗi và xin lỗi. Ai cho mình gì hay giúp đỡ thì phải biết ơn. Con phải biết quan tâm, đối nhân xử thế với mọi người, trước tiên là người trong nhà, sau đó là người xung quanh mình. 

Là Hoa khôi của làng bóng chuyền nhưng trong tình duyên chị lại gặp trắc trở. Phản ứng của con thế nào khi bố mẹ ly hôn và chị đã làm gì để truyền năng lượng tích cực cho con?

- Phản ứng của con trong thời gian bố mẹ chia tay cũng bị sốc. Con đang là học sinh xuất sắc bị tụt xuống học sinh giỏi. Mình đã động viên con nhiều là tuy bố mẹ không ở với nhau nhưng bố mẹ vẫn là bạn để cùng nhau chăm sóc cho con. 

Thực tế con cũng nhìn thấy bố mẹ vẫn nói chuyện, rủ nhau đi ăn tối mặc dù chia tay nên con vẫn vui vẻ và không suy nghĩ nhiều nữa. 

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ: Từng phải động viên con nhiều sau cú sốc bố mẹ ly hôn - Ảnh 3.

Con gái Kim Huệ năm nay 13 tuổi.

Có mẹ là vận động viên bóng chuyền nổi tiếng và cao tới 1m81, chị có thể tiết lộ chiều cao hiện tại của Huệ Anh và chị có ý định cho con theo sự nghiệp giống mình không?

- Con mình hiện cao 1m64 nhưng con không có ý định theo thể thao chuyên nghiệp mà chỉ muốn chơi cho biết, cho vui như tất cả các môn thể thao khác con đang tham gia. Con từng đạt giải Nhất Aerobic, giải Nhì bơi và giải Ba chạy ở trường. Còn mình định hướng cho con học tiếng Anh thật giỏi và luôn muốn con đi du học. Đó là điều mẹ muốn còn con đi hay không lại phụ thuộc vào suy nghĩ của con nữa.

Chị có thể chia sẻ kế hoạch sắp tới của mình với con là gì?

- Kế hoạch sắp tới thì đến đâu hay đến đó, mục tiêu chính của mình là dành nhiều thời gian cho con trong dịp hè, đáp ứng những yêu cầu của con để con có thể quay trở lại học một cách tích cực và vui vẻ chứ không phải lo sợ với kỳ thi sắp tới.

Xin cảm ơn chị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem