Hương Tràm: "Tự an ủi bản thân không khóc, vượt qua nỗi nhớ nhà, đón Tết ở Mỹ"

Ngọc Mi Thứ năm, ngày 07/01/2021 20:35 PM (GMT+7)
"Bước chân ra đường thì thời tiết quá lạnh, dịch Covid-19 bủa vây xung quanh nên ai cũng sợ hãi", Hương Tràm chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ.
Bình luận 0

Tạm rời xa ánh hào quang showbiz

Hương Tràm trở thành Quán quân cuộc thi "Giọng hát Việt - The Voice" năm 2012. Thành danh ở cuộc thi đình đám này khi mới 17 tuổi, cô gái xứ Nghệ tiếp tục ghi dấu ấn với những bản hit như: "Ngại ngùng", "Ngốc", "Em gái mưa", "Duyên mình lỡ", "Cho em gần anh thêm chút nữa"...

Với sự nghiệp thành công là niềm ao ước của nhiều nghệ sĩ trẻ ở thời điểm đó, Hương Tràm gây bất ngờ khi tuyên bố dừng sự nghiệp ca hát ở Việt Nam để sang Mỹ du học hồi tháng 5/2019. Cô cho biết, đây chính là ước mơ từ bé cũng như mong muốn nâng cao chuyên môn của bản thân. 

Hương Tràm: "Tự an ủi bản thân không khóc, vượt qua nỗi nhớ nhà, đón Tết ở Mỹ" - Ảnh 1.

Hương Tràm trở thành Quán quân The Voice ở tuổi 17.

Tuy nhiên, dư luận vẫn bàn tán không hồi kết về những lý do khiến giọng ca "Em gái mưa" sang Mỹ. Thậm chí, một số cư dân mạng lan truyền nguyên nhân Hương Tràm đi du học là vì cô mang thai, trốn tránh dư luận sau ồn ào với ca sĩ Thu Minh... 

Trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, phía đại diện của nữ ca sĩ bức xúc vì những tin đồn vô căn cứ ảnh hưởng đến danh dự của Hương Tràm. Giọng ca "Em gái mưa" cũng cho biết, việc cô xuất ngoại đã được lên kế hoạch từ tháng 10/2018.

Hương Tràm: "Tự an ủi bản thân không khóc, vượt qua nỗi nhớ nhà, đón Tết ở Mỹ" - Ảnh 2.

Giọng ca "Em gái mưa" tạm rời xa ánh hào quang showbiz để sang Mỹ du học.

Sợ hãi khi bị dịch Covid-19 "bủa vây"

Cuộc sống tại Mỹ của Hương Tràm cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau khoảng thời gian 2 năm tuyên bố tạm ngưng sự nghiệp ca hát, cô vẫn tham gia biểu diễn vào dịp cuối tuần để phục vụ khán giả hải ngoại.

Mới đây, cô gây chú ý khi livestream trên trang cá nhân trò chuyện cùng khán giả. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về cuộc sống cũng như kế hoạch đón Tết Tân Sửu 2021. Đây cũng là dịp hiếm hoi người hâm mộ có thể trực tiếp nghe giọng hát live của Hương Tràm kể từ ngày cô nàng đi du học. Chính điều này đã thu hút lượt tương tác và chia sẻ lớn từ fan. 

img
img

Hương Tràm tự bảo vệ mình bằng cách hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác, thường xuyên ở trong nhà khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trong đoạn clip này, Hương Tràm chia sẻ về tình hình dịch Covid-19 tại California (Mỹ) đang ngày càng nghiêm trọng và diễn biến phức tạp. "Có một điều mà tôi học được từ cuộc sống ở Mỹ đó là giá trị của sự độc lập và trưởng thành trong lúc này rất là quan trọng. Tôi rất tự tin khi tự lo được sức khỏe cho mình, ăn uống lành mạnh", nữ ca sĩ  cho biết. 

Giọng ca "Em gái mưa" nghẹn ngào khi nhớ đến gia đình: "Trong tim tôi chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, bố mẹ, nhớ khán giả. Khi Tết đến tôi cũng sẽ cố gắng mua bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ, tự an ủi bản thân không khóc và vượt qua cái Tết bên này, để năm sau khi mọi thứ ổn trở lại tôi sẽ sẵn sàng quay lại với tất cả mọi người".

Nữ ca sĩ cũng hứa hẹn khi tình hình dịch ổn định trở lại, cô cũng sẽ trở về quê nhà nhanh chóng vì đã quá nhớ gia đình, nhớ khán giả và các đồng nghiệp. Hương Tràm cũng gửi lời động viên, gửi lời chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021 đến fan ở Việt Nam. 

Hương Tràm: "Tự an ủi bản thân không khóc, vượt qua nỗi nhớ nhà, đón Tết ở Mỹ" - Ảnh 4.

Hương Tràm hứa hẹn khi tình hình dịch ổn định trở lại, cô cũng sẽ trở về quê nhà vì quá nhớ quê hương.

Trước đó, Hương Tràm cũng đánh dấu sự trở lại sau khoảng thời gian 2 năm vắng bóng trong làng giải trí để tập trung học tập tại Mỹ bằng MV "Tết chỉ cần được trở về". Đây là sản phẩm đầu tiên trong số hai MV Hương Tràm thực hiện cho dự án "Đi để trở về" mùa thứ 5.

Nội dung ca khúc "Tết chỉ cần được trở về" gây xúc động, gợi nỗi nhớ nhà của những người con xa quê như Hương Tràm trong những ngày cuối năm. MV xoay quanh chuyến về quê đón Tết đầy khó khăn của một chàng trai. Sau một hành trình cực nhọc với nhiều sự cố như nhỡ tàu, ngã trên đường đi... cuối cùng anh cũng kịp về sum họp bên người thân trước thềm năm mới.

"

"Nháy mắt đã tròn 2 năm Tràm trở thành người con xa xứ. Tràm vốn độc lập và cứng rắn nhưng những thời khắc giao thừa thế này lại làm lòng mình có chút xuyến xao. Khi sống xa nhà rồi, Tràm mới hiểu được rằng được trở về đã là được có Tết. Sau cùng, Tết chỉ cần được trở về. Dù đường về nhà có xa, có khó, chỉ cần được trở về, ta mới thấy Tết của mình đủ đầy và trọn vẹn. Năm nay chắc có lẽ sẽ rất khó để Tràm trở về nhà, về với ba mẹ, với anh trai. Bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu tình cảm Tràm đã gửi gắm hết vào âm nhạc, hi vọng bạn sẽ thấy mình trong câu chuyện Tràm kể. 

Với những bạn "rất khó trở về nhà" giống Tràm, hãy cùng cố gắng để vượt qua để những lúc khó khăn này nhé. Với những bạn còn cơ hội trở về hoặc có thể tự tạo cơ hội ăn Tết cũng gia đình, hãy trở về khi còn có thể. Vì Tết chỉ cần được trở về", nữ ca sĩ bày tỏ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem