VAR vào cuộc với 2 thẻ đỏ, phạt đền, U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait

Lê Minh Thứ năm, ngày 18/04/2024 00:37 AM (GMT+7)
Đêm 17/4, U23 Việt Nam đã xuất trận tại VCK U23 châu Á 2024 gặp U23 Kuwait. Những diễn biến khó lường liên tiếp xuất hiện khi các cầu thủ trẻ hai bên chiến tuyến quá khát khao khẳng định mình.
Bình luận 0

U23 Việt Nam trải qua đủ cung bậc cảm xúc trước U23 Kuwait

Trước U23 Kuwait được đánh giá là đối thủ vừa sức, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra sân đội hình xuất phát 3-4-3: Thủ môn Quan Văn Chuẩn; bộ ba trung vệ Duy Cương - Lê Nguyên Hoàng - Ngọc Thắng; bộ tứ tiền vệ Hồ Văn Cường - Thái Sơn - Minh Khoa - Văn Khang; bộ ba tiền đạo Võ Nguyên Hoàng - Văn Tùng - Đình Bắc.

U23 Việt Nam nhập cuộc không tốt và hàng thủ đối mặt với nhiều khó khăn khi đối mặt với sự năng nổ, kỹ thuật và tốc độ của Moath Al Enezi (số 20). Ngay từ phút thứ 3, chân sút Salman Al Awadhi (số 9) đã có cơ hội dứt điểm nhưng bóng hoặc đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Văn Chuẩn.

Những diễn biến trong khoảng thời gian sau đó của trận đấu mang rất nhiều dấu ấn của... tuổi trẻ. Họ có thừa nhiệt huyết nhưng lại thiếu sự khôn ngoan, tỉnh táo.

Đầu tiên là pha xoạc bóng quyết liệt không cần thiết của Đình Bắc ở giữa sân đối với Moath Al Enezi khiến chính anh bị đau và phải rời sân phút 12 nhường chỗ cho Văn Trường.

VAR vào cuộc với 2 thẻ đỏ, phạt đền, U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait- Ảnh 2.

U23 Việt Nam và U23 Kuwait đều bị căng cứng tâm lý trong trận ra quân VCK U23 châu Á 2024. Ảnh: AFC

Phút 15, một pha bóng bi hài xuất hiện khi Võ Nguyên Hoàng chuyền tinh tế cho Văn Tùng và Văn Khang có cơ hội thoát xuống xâm nhập vòng cấm. Nhưng thay vì quan sát và nhường nhau, cả hai đều nỗ lực dứt điểm và đá... trúng nhau, cùng bị đau, bỏ lỡ cơ hội.

Phút 29, đến lượt cầu thủ U23 Kuwait mắc sai lầm. Ebrahim Kameel (số 7) trong một pha tranh chấp đã đạp vào đùi Văn Khang đã nằm. Trọng tài chính người Qatar Abdulla Al-Marri ban đầu không quan sát được và đã bỏ qua. Nhưng VAR đã vào cuộc, trọng tài xem màn hình và đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Ebrahim Kameel.

VAR vào cuộc với 2 thẻ đỏ, phạt đền, U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait- Ảnh 3.

Tình huống Ebrahim Kameel đạp vào đùi Văn Khang và phải nhận thẻ đỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Ưu thế hơn người đã đưọc U23 Việt Nam cụ thể hoá bằng bàn mở tỷ số của Văn Tùng sau khi nhận đường chuyền đẹp của Võ Nguyên Hoàng, phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt hạ thủ môn Abdulrahman Marzouq phút 45+2.

Vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của U23 Việt Nam thì chỉ sau đó một phút, trung vệ Ngọc Thắng tỏ ra quá non nớt khi phạm lỗi rất thô kéo Abdulrahman Karam (số 11) trong vòng cấm.

Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền đồng thời phạt thẻ vàng Ngọc Thắng. Nhưng thế chưa đủ, VAR lại vào cuộc, trọng tài cân nhắc vài phút khi xem màn hình VAR trước khi quyết định thay đổi tấm thẻ vàng bằng thẻ đỏ khi nhận định Ngọc Thắng đã phạm lỗi ngăn cản một bàn thắng rõ ràng.

VAR vào cuộc với 2 thẻ đỏ, phạt đền, U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait- Ảnh 4.

Trọng tài Abdulla Al-Marri tham khảo VAR và quyết định rút thẻ đỏ đối với Ngọc Thắng. (Ảnh chụp màn hình)

VAR vào cuộc với 2 thẻ đỏ, phạt đền, U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait- Ảnh 5.

Mọi thứ thay đổi quá chóng mặt, U23 Việt Nam từ thế hơn người, dẫn trước, bỗng bị gỡ hoà 1-1 (Salman Al Awadhi thực hiện thành công quả phạt đền cho U23 Kuwait phút 45+7) và cũng mất luôn ưu thế hơn người.

Sau giờ nghỉ, HLV Hoàng Anh Tuấn đưa ra liền ba sự thay đổi người để tạo sự cân bằng giữa công và thủ cho U23 Việt Nam: Tiền đạo Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Minh Quang, trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng vào thế chỗ Văn Tùng, Võ Nguyên Hoàng, Văn Khang.

"Thay người đổi vận", U23 Việt Nam lập tức "nhận quà" phút 47. Thủ môn Abdulrahman Marzouq mắc sai lầm để mất bóng và Vĩ Hào lập tức có mặt chớp cơ hội đá bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 55, U23 Việt Nam một lần nữa đưa được bóng vào lưới U23 Kuwait sau cú sút của Minh Khoa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì bắt lỗi việt vị Thái Sơn ở tình huống chạm bóng trước đó.

Nhưng một số CĐV Việt Nam có mặt trực tiếp trên khán đài sân Al Janoub cũng không phải chờ lâu để ăn mừng bàn thắng thứ 3.

VAR vào cuộc với 2 thẻ đỏ, phạt đền, U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait- Ảnh 6.

Bùi Vĩ Hào lập cú đúp trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait. Ảnh: 24h

Thái Sơn chuyền bóng rất hay từ giữa sân cho Bùi Vĩ Hào thoát xuống xâm nhập vòng cấm dứt điểm chéo góc hoàn thành cú đúp cho riêng mình, gia tăng cách biệt 3-1.

Những phút còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam chơi tự tin hơn, cầm bóng chắc chắn để "về đích" an toàn với chiến thắng chung cuộc 3-1, giành trọn 3 điểm quan trọng ở trận ra quân.

Với kết quả này, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng D với 3 điểm, cùng bằng điểm với U23 Uzbekistan (đã thắng U23 Malaysia 2-0) nhưng ghi nhiều hơn một bàn thắng.

Vào 20 giờ ngày 20/4 tới, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng D.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem