Xin gửi chút tình về với người dân vùng cao

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 15/04/2022 06:32 AM (GMT+7)
"Mình đã từng trải qua những ngày tháng khó khăn, vất vả để được như ngày hôm nay, nên mình rất hiểu, thương những cảnh đời bất hạnh. Vì vậy xin gửi một chút tình về với người dân, học sinh nghèo vùng cao qua chương trình kêu gọi của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt" - Bác sĩ Trương Cao Luận chia sẻ.
Bình luận 0

Đến thăm gian hàng của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tại Hội Báo toàn quốc 2022, bác sĩ Trương Cao Luận (Ba Đình, Hà Nội) tìm đến ngay bàn quyên góp chương trình "Ủng hộ cho học sinh và người dân nghèo vùng cao".

Anh Luận cho hay, anh biết đến thông tin chương trình khi đọc báo và được nhiều bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội. Mặc dù rất muốn ra tham dự lễ phát động nhưng vì công việc quá bận nên anh không kịp đến.

Vì vậy, khi chương trình kêu gọi từ thiện tại Hội Báo toàn quốc 2022 diễn ra ngày thứ 2, anh đã tranh thủ vào khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi của mình để đến thăm gian hàng và chia sẻ với những người dân, học sinh vùng cao.

Xin gửi chút tình về với người dân vùng cao - Ảnh 1.

Anh Luận chia sẻ với những khó khăn của học sinh vùng cao. Ảnh: BY

"Trước đây, gia đình mình cũng rất khó khăn, nhà thì đông con, bố mẹ mình cũng phải bươn chải để các con có thể thành đạt như ngày hôm nay. Bản thân đã từng trải qua những ngày tháng khó khăn, vất vả nên mình hiểu rất rõ những thiếu thốn của học sinh và người dân vùng cao. Mình cũng đã từng đi đến rất nhiều những vùng cao, vùng khó khăn và gặp những mảnh đời bất hạnh đến tấm áo cũng không lành lặn, miếng cơm ăn không đủ no... rất thương! Vì vậy, khi nhận được thông tin có chương trình kêu gọi từ thiện mình liền tham gia" - anh Luận chia sẻ.

Với tay nhận tấm phong bì để ghi đề tặng người dân nghèo, học sinh vùng cao, anh Luận bày tỏ: "Báo chí luôn gắn liền với người dân, đặc biệt là những người dân nghèo, học sinh vùng cao, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đó là sự nhân văn.

Mình thấy rằng điều này chính là một trong những điểm đặc biệt của gian trưng bày Báo NTNN/Điện tử Dân Việt nói riêng và của Hội Báo toàn quốc năm 2022 nói chung".

"Mong rằng số tiền nhỏ này có thể thêm cho các em nhỏ quyển vở, cây bút hoặc mua thêm được cho người dân nghèo 1 ít cây giống để họ vượt khó vươn lên" – Anh nhắn gửi.

Xin gửi chút tình về với người dân vùng cao - Ảnh 3.

Anh Luận chụp hình kỷ niệm cùng với PV, BTV Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tại gian hàng trưng bày của Báo. Ảnh: BY

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bình (Hà Nội, tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu) đến thăm gian trưng bày của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt. Sau khi tham quan gian trưng bày, ông Bình đứng trước thùng quyên góp và đọc những dòng chữ "Ủng hộ cho học sinh và người dân nghèo vùng cao".

ung-ho-hoc-sinh-vung-cao-2.jpg

Ông Bình gửi chút tình về với người dân vùng cao. Ảnh: BY

Ngỡ ngàng trước thông tin kêu gọi ủng hộ cho người dân nghèo, học sinh vùng cao ông nói: "Hội Báo nhưng không chỉ là Báo mà còn giúp đỡ cho người dân nghèo. Thật tuyệt! Vậy cho tôi chia sẻ một chút tình cảm về với người dân vùng cao. Của ít lòng nhiều nhé!".

Nói rồi ông lặng lẽ bỏ một ít tiền vào thùng quyên góp.

Trước khi chia tay với gian hàng của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt ông Bình còn không quên những lời động viên tới và lời chúc chương trình thành công.

Bạn đọc có thể tham gia ủng hộ trực tiếp tại Hội Báo toàn quốc 2022 hoặc thông qua số tài khoản tiếp nhận từ thiện của Báo:

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ cho Học sinh và Bà con nghèo vùng cao.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem