Không cho lĩnh giải vì cho rằng vé số giả, chủ đại lý bị chém gần đứt lìa bàn tay

A.Đ (tổng hợp) Thứ hai, ngày 28/09/2020 07:12 AM (GMT+7)
Tối 27/9, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng chém gần đứt bàn tay của một thanh niên là chủ đại lý vé số.
Bình luận 0

Thông tin từ báo Công an TP.HCM: Khoảng 17h chiều 27/9, một người phụ nữ khoảng 45 tuổi cầm một tờ vé số tới đại lý trước cổng chợ Lái Thiêu để đổi giải nhì 15 triệu đồng.

Không cho lĩnh giải vì cho rằng vé số giả, chủ đại lý bị chém gần đứt bàn tay - Ảnh 1.

Người phụ nữ và tờ vé số trúng giải nhì đài Tiền Giang. Nguồn: Công an TP.HCM

Sau một lúc kiểm tra, anh Lê Thanh Qưới (32 tuổi, chủ đại lý) cho rằng tờ vé số này là giả nên không đổi. Sau một hồi tranh cãi, người phụ nữ gọi điện thoại cho ai đó.

Không cho lĩnh giải vì cho rằng vé số giả, chủ đại lý bị chém gần đứt bàn tay - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: Công an TP.HCM

Theo BVPL: Một lúc sau, có một nhóm người đi xe máy tới đại lý, một thanh niên cầm hung khí lao tới tấn công anh Qưới khiến anh này bị chém đứt gần lìa bàn tay phải, còn anh Trần Quốc Toàn (22 tuổi, nhân viên) bị thương nhẹ.

Không cho lĩnh giải vì cho rằng vé số giả, chủ đại lý bị chém gần đứt bàn tay - Ảnh 3.

Công an lấy lời khai anh Qưới. Nguồn: Công an TP.HCM

Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe bỏ đi, người phụ nữ cũng dắt xe ra định rời đi thì bị người dân giữ lại giao công an.

Công an TP.Thuận An sau đó đã đến lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem