Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026: Cao nhất 43.31 điểm
Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa thông báo Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vài năm trước, tôi có dịp ghé phố bích họa Phùng Hưng, trong một chiều lãng đãng quên nhớ. Con phố gần chợ Đồng Xuân và phố Hàng Đậu, mang trong mình hơn 20 bức họa trên nền gỗ bằng sơn và Golden Acrylics, khiến bản thân cảm tưởng đang hụt chân té vào cỗ máy thời gian, quay về Hà Nội những ngày xưa cũ với gánh hàng hoa, với tàu điện leng keng, với nhiều món ngon ngày Tết,…
Những bức tường lạnh băng, khoác lên mình vài mảng màu kí ức. Nắng hắt vào đóa hoa trên đôi quang gánh của cô nàng đội nón lá của bức họa, phủ tối bóng lưng nhễ nhại mồ hôi in trên bờ tường. Nắng nhuộm đỏ ràng pháo đì đùng ngày Tết, rồi lại che khuất mặt mũi cậu chàng cầm cờ trong đoàn múa rồng cong cong theo cây bút màu của họa sĩ. Bờ tường bích họa trông sáng tối ấy cứ như những mảnh ghép đan xiết nhau giữa cái đã qua và cái hiện có, giữa đổi thay và gìn giữ, giữa hòa nhập mà không hòa tan của mảnh đất Thủ đô.

Tôi lang thang sang Nguyễn Thái Học. Con phố dài với vài hàng xe chậm rãi. Dạo ngang những cửa hàng tranh sơn dầu cao cấp, chợt thấy hơi thở nghệ thuật đổ ập vào mặt, vào mũi, vào tất cả giác quan của một trái tim dễ rung cảm. Mấy dãy nhà bán tranh mang vẻ cổ kính, thấp lè tè, với ban công nhỏ, cùng cánh cửa gỗ sơn màu xanh lá mạ đầy hồi ức. Sảnh trước được mở thông suốt, dài ngoẵng ra tận phía sau nhà, bày biện trên vách, hay men theo bờ tường, là vô số bức họa sơn dầu, làm thích mắt của bao kẻ mộng mơ yêu cái đẹp.
Đâu đó trên đường Nguyễn Xí, dưới gốc cây cổ thụ là một tiệm bán sách, báo. Mấy chồng sách, báo đặt trên tấm bìa cứng dài, với vài cái ghế nhựa xanh bên dưới. Có truyện tranh thiếu nhi, có tạp chí tuổi hồng, hay những tờ báo in mới ra còn nóng hổi. Người bán hàng nhân lúc vắng khách, ngồi đọc sách chăm chú qua lớp kính lão thật dày. Mảng màu văn hóa của thủ đô như đầy tràn trong từng ngõ ngách, chui tọt vào những con người dung dị nhất trên phố phường.
Bên kia đường có chú bán hàng rong. Những chiếc thiệp cắt giấy thủ công với đủ loại hình dáng đẹp mắt, như đu quay, Tháp Rùa đều mang đậm nét đặc trưng Hà Nội… Mỗi chiếc thiệp là một tác phẩm nghệ thuật, mà người làm ra nó cũng là nghệ sĩ. Những nghệ sĩ đường phố hàng ngày vẫn rong ruổi mưu sinh trên khắp nẻo đường.

Hà Nội níu bước chân tôi miên mải, rồi chẳng biết thế nào mà quay lại Hồ Gươm. Giữa tán cây xanh, tôi thấy thấp thoáng những tiệm vẽ tranh chân dung, với tấm pano là tổng hợp mấy bức họa trước đó, cùng vài cái ghế để khách ngồi.
Người họa sĩ thoăn thoắt cây bút chì, mắt ngắm kĩ, rồi vẽ bằng tất cả niềm đam mê nghệ thuật. Tôi hay gọi đó là tranh truyền thần, khi cái thần thái, cốt cách đặc trưng của một người được nắm giữ và lưu lại trên trang giấy. Giữa phố phường tấp nập người, xe, Hà Nội vẫn lưu lại góc nhỏ cho những mảng màu nghệ thuật.
Đón xe qua phố cổ trong cái háo hức như thể sắp gặp lại người bạn cũ, tim tôi chợt rộn ràng nhanh hơn cả tốc độ vụt qua của cảnh vật bên ngoài cửa kính. Những con đường rộng rãi nối liền trục chính, rồi từ vô vàn ngã rẽ lại vẽ ra biết bao lối nhỏ vào đời thân thương mà ai đến đây lần đầu cũng đều khắc sâu ấn tượng.
Tôi hay gọi phố cổ là nơi mà người ta gặp nhau bằng cái chạm mặt gần gũi, là nơi hiếm thấy xe hơi 7 chỗ, nhưng độ rộng con đường lại tỉ lệ nghịch với chiều sâu của văn hóa Tràng An. Phố cổ cứ ẩn u trong cái chậm rãi của dòng chảy thời đại, làm mình bất giác thay đổi cái thênh thang vốn có, tự nguyện nép lại trong những con đường nhỏ mà mỗi ô gạch là hằng hà câu chuyện kí ức.
Dạo quanh một góc phố cổ, ăn tô miến ngan, nhâm nhi ly cà phê trứng, tự nhiên thấy lòng ấm lại chút đỉnh. Tôi và phố cứ đồng điệu trong sự da diết nhớ về cái đã là quá khứ. Trong khi mùi hoa sữa nồng góc đường, chúng tôi như tìm được người bạn tri âm lâu năm bằng loại ngôn ngữ của sự thấu hiểu.

Phố cổ trầm mặc bên nhịp đời hối hả như từ xưa vẫn thế. Những mảng tường rêu xanh đứng chắn cạnh dãy nhà lụp xụp thấp. Lắm lúc người ta thấy phiền hà bởi suốt ngày lom khom dưới những cánh cửa nhỏ. Thế nhưng, lúa chín cúi đầu, đôi khi cái còn lại từ hành động có vẻ khó khăn này chính là cách trân trọng những giá trị đã qua, để kính cẩn ngắm nhìn những gì đang được tiếp nối.
Phố cổ giao hoà tuyệt đối giữa hai mảng màu có vẻ mâu thuẫn: tĩnh tại và ồn ã. Trong sự trầm lặng, vẫn vọng lên đâu đó âm thanh của sự sống. Hàng quán nép trong mái hiên, lắm nơi đặt vài ba cái bàn nhựa bên ngoài để tiện cho khách. Không hiếm để tìm gặp những quán ăn vài chục năm tuổi, cứ im lìm tồn tại bên lề sự biến thiên thời đại. Trải qua bao cái đổi thay mà mùi vị, cung cách vẫn chẳng gì sai khác, có chăng, là cảnh còn sừng sững mà người ngày xưa cũ đã lạc vào thiên thu mất rồi.
Khác với nhiều người thích sự thanh tao của Hà Nội, mỗi lần đến nơi này tôi lại ghiền ngắm cái hối hả bất chợt trong lòng Thủ đô nghìn năm tuổi. Chọn một quán nhỏ núp hẻm xì xụp tô miến ngan, ghé ngang Tạ Hiện nốc vài cốc bia hơi rồi nghe tiếng hô hào cụng ly bàn bên hoặc đắm chìm trong giai điệu của vài ban nhạc đường phố, là cách tôi hòa mình cùng mảnh đất này. Thay vì chỉ cất riêng một nét u tịch độc nhất, thì sự hoà trộn tưởng chừng trái ngược đó lại làm tôi mê đắm hơn.
Hẳn rằng, phố cổ Hà Nội đang chứa điểm giao thoa của quá khứ và hiện tại, là nút chạm kí ức cho tuýp người lỡ cỡ như tôi, nửa sống ở sự xô bồ nửa nhoài lưng hoài niệm nét u trầm chậm rãi.
Văn Miếu Quốc Tử Giám là trạm dừng cuối, khi đôi chân của kẻ lữ khách đã bắt đầu mỏi nhừ. Tôi đến trùng hợp vào lúc một lớp Tiểu học đang tổ chức lễ dâng hương, và một lớp cấp ba đang tiến hành buổi tốt nghiệp. Các cô cậu học trò mặc đồ cử nhân, thành kính xếp hàng dài.

Cạnh đó, là những dãy ảnh trắng đen được trưng bày triển lãm trong khuôn viên Văn Miếu. Vài người ghé ngang, rồi dừng lại trước một tấm ảnh nào đó nghiền ngẫm. Mấy du khách nước ngoài với mái đầu vàng kim, cũng hứng thú chiêm ngưỡng những mảng màu văn hóa trên chính cái nôi giáo dục của Việt Nam.
Giữa mái ngói cong cong của tòa nhà trong Văn Miếu, lại ôm ấp những vẻ đẹp hiện đại từ bức ảnh kỹ thuật số. Nhác trông, lại hòa hợp tới lạ kỳ.
Hà Nội sẽ chẳng còn là chính nó nếu thiếu đi những mảng màu xen kẽ: mảng màu tối xưa của quá khứ, của những dãy nhà thấp tè lụp xụp với hàng tranh sơn dầu, sách báo in; mảng màu sáng tươi của hiện tại, của những cao ốc chọc trời, của những bức ảnh kỹ thuật số đậm chất đương đại.
Tôi yêu nơi này, cũng chính từ những mảng màu văn hóa đan xen, như thế.
Mời độc giả gửi bài dự thi cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội". Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại.
Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh. Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II khi vào Quân đội nhân dân Việt Nam theo chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài có thể được xem xét phong quân hàm sĩ quan Thiếu tá.
Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa thông báo Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington và Tehran đang tiến rất gần tới một "thỏa thuận lớn" nhằm chấm dứt cuộc xung đột gần đây giữa hai bên. Tehran lập tức lên tiếng phản pháo nhấn mạnh rằng, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga yêu cầu Viện Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa học sớm hoàn thiện cơ chế hoạt động, tăng cường chuyển đổi số và phát huy vai trò tham mưu chiến lược, hiến kế có hàm lượng khoa học cao cho Ban Thường trực.
Theo một số nguồn tin, CLB Công an TP.HCM đã chính thức kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo Việt kiều Lee Williams từ Thể Công Viettel.
Năm học 2025-2026, phong trào học thuật và khởi nghiệp tại Trường Đại học Thủy lợi ghi nhận nhiều kết quả nổi bật với gần 1.500 sinh viên tham gia các kỳ thi Olympic, lần đầu tiên giành chức vô địch Phần mềm nguồn mở và giải Nhất ICPC cấp quốc gia.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời lấy đây làm tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và năng lực lãnh đạo, điều hành.
5 tuyến đường vừa được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi phê duyệt phương án đánh số và gắn biển số nhà, thuộc địa bàn Cẩm Thành, phường trung tâm của tỉnh.
Ngày 9/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1033/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của đất nước.
Dự án Meiko Yên Quang khi đi vào hoạt động dự kiến sẽ tạo 2.000 việc làm, mở rộng chuỗi sản xuất điện tử công nghệ cao của tỉnh Phú Thọ và thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam - Nhật Bản.
Liên quan đến việc xác thực lại thuê bao khi người dùng chuyển SIM sang thiết bị mới, đại diện Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) chia sẻ đây là giải pháp nhằm duy trì tính chính xác, chính chủ của thông tin thuê bao, ngăn chặn sim rác đặc biệt là hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn, qua đó hạn chế các cuộc gọi lừa đảo, cuộc gọi rác, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng thay vì phải tổ chức những đợt tổng rà soát trên diện rộng như trước đây.
World Cup 2026: ĐT Hàn Quốc có Quan Hưng cứu Triệu Vân; UEFA học nhân nghĩa đón Trương Tùng; ĐT Croatia sợ sấm sét như Lưu Bị.
Bí thư xã Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đề xuất trang bị xe đạp cho trưởng thôn để hàng ngày đi thăm hỏi bà con, tăng cường bám sát cơ sở, đồng thời kiến nghị trao thêm quyền cho cấp xã trong quản lý tài sản công và đầu tư văn hóa, thể thao.
Sau khi nhận thông tin có thí sinh chưa đến điểm thi, anh Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Đoàn xã Nam Phước nhanh chóng liên hệ các đầu mối để tìm địa chỉ, số điện thoại của thí sinh để nhanh chóng hỗ trợ.
Bộ GDĐT chính thức trả lời về đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2026 có "Steve Jobs Việt Nam" gây tranh cãi trong dư luận.
Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một tài xế container.
Đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là một đề bài thú vị. Nó không chỉ yêu cầu học sinh suy nghĩ về một doanh nhân nổi tiếng, mà còn chạm tới một khát vọng quen thuộc của nhiều quốc gia đang phát triển: làm sao để có những con người đủ sức tạo ra công nghệ, doanh nghiệp hay sản phẩm có thể thay đổi thế giới.
Theo luật sư, ban quản lý chung cư không có quyền tự ý cắt điện, nước trừ khi có thỏa thuận trong hợp đồng thuê hoặc quyết định của tòa án, toàn thể cư dân...
Bulgaria đã quyết định chấm dứt việc chuyển giao vũ khí từ kho dự trữ của quân đội nước này cho Ukraine, Thủ tướng mới của Bulgaria, Rumen Radev xác nhận bên lề một cuộc họp chính phủ, theo Đài phát thanh Ekot.
Môi trường lãi suất toàn cầu đảo chiều khiến Ngân hàng Nhà nước không thể chủ quan với tỷ giá và dòng vốn. Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, đã đến lúc doanh nghiệp không chỉ hỏi “khi nào lãi suất giảm”, mà phải cơ cấu lại dòng tiền, chọn dự án hiệu quả, giảm đòn bẩy rủi ro và chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng dựa trên năng suất, không dựa vào tiền rẻ.
Hà Nội dự kiến thu hồi đất phường Giảng Võ để triển khai 10 dự án đầu tư công. Danh mục gồm nhiều công trình giao thông trọng điểm như mở rộng đường Phan Kế Bính, tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc...
Chủ tịch nước vừa có quyết định tặng quà cho hơn 1,6 triệu người có công nhân 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hai mức quà trị giá là 600.000 đồng và 300.000 đồng.
Báo điện tử Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp World Cup 2026 trên VTV ngày 13/6, bao gồm các trận đấu giữa Canada vs Bosnia & Herzegovina, Mỹ vs Paraguay.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và phổ biến các chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y.
Nam diễn viên Zac Efron đang âm thầm hoàn thiện một cơ ngơi sinh thái đặc biệt giữa rừng nhiệt đới Australia. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch rời Mỹ để chuyển sang định cư lâu dài tại quốc gia này.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Intel Việt Nam chiều 12/6 tại TP.HCM, khẳng định vai trò tiên phong và dấu ấn chiến lược của tập đoàn này trong việc đặt nền móng cho ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.
Từ những cánh đồng lúa thường xuyên bị ảnh hưởng bởi phèn mặn, hiệu quả sản xuất thấp, nhiều diện tích đất từng bị bỏ hoang trong mùa khô, người dân xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ (địa phận huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ) đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm kết hợp trồng lúa.
Dù không có quyền sử dụng đất thực tế để chuyển nhượng, một phụ nữ vẫn ký các hợp đồng nhận hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc của khách hàng.
Trong một cuộc đàm phán cấp cao tại Mexico, người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU Kaja Kallas đã so sánh Israel với thời kỳ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi, đi ngược lại chính sách đối ngoại chính thức của EU và làm sâu sắc thêm tranh cãi xung quanh vai trò lãnh đạo của bà.
Đại biểu Lê Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho đội ngũ bác sĩ làm việc tại các trạm y tế xã nhằm tạo động lực gắn bó lâu dài với y tế cơ sở.
UBND TP Cần Thơ đã công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án khu công nghiệp Tân Hòa và Đại Ngãi, với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, 2 dự án được kỳ vọng tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.