Ký ức Hà Nội: Thủ đô lưu giữ những kỷ niệm đẹp thời sinh viên

Nhật Anh (Hà Nội) Thứ bảy, ngày 20/05/2023 08:51 AM (GMT+7)
Tôi nặng tình với Hà Nội lắm vì nơi đây đang lưu giữ kỉ niệm tuổi trẻ của tôi cùng các bạn. Hà Nội luôn thật đẹp! Tôi yêu Hà Nội, trân trọng những kỉ niệm đã qua.
Bình luận 0

Bảy, tám năm đã trôi qua nhưng còn lại trong tôi là biết bao kỉ niệm, thời tuổi trẻ cùng bè bạn ở Hà Nội. Thành phố cứ phát triển, thời gian như thoi đưa nhưng kỉ niệm vẫn ngưng lại ở đó. Hiện nay, bạn bè mỗi đứa một nơi, còn lại tôi chốn đây, thêm yêu Hà Nội hơn vì đã và đang ôm ấp, lưu giữ bao kỉ niệm của chúng tôi.

Năm 2015, 2016 là hai năm tôi thấy hạnh phúc nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của mình khi có bạn bè luôn sánh bước và đồng hành. Tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, quyết liệt nhất và chất chứa nhiều kỉ niệm nhất. Trẻ mà, ai cũng có nhiều hơn một đám bạn. Mỗi tốp bạn để lại trong tôi những dấu ấn sâu đậm riêng

Thời gian mới lên Hà Nội, tôi may mắn khi có chị Thu, Thảo và Tâm luôn bên cạnh. Cùng ăn, cùng trọ, cùng sẻ chia mọi nỗi lòng. Tôi trọ cùng chị Thu và Thảo ở ngõ 94 đường Hồ Tùng Mậu. Chúng tôi học cùng nhau từ những năm cấp 3, dù lên Hà Nội, mỗi đứa học một trường nhưng vẫn luôn bên cạnh nhau qua bao gian khó buổi đầu.

Sau vài tháng ở trọ, tôi quyết định đi xe buýt đi đi về về để tiết kiệm chi phí. Tôi có thêm tốp bạn tri kỉ, chúng tôi là tốp bạn đi đâu cũng có nhau, đồng hành trên những chuyến xe buýt đi từ ngoại thành vào bên trong nội thành học tập. Với điểm chung là cùng quê Mê Linh, cùng năm sinh 1997, mấy đứa chúng tôi dìu dắt nhau đi vui vẻ, hạnh phúc của một thuở đã qua.

Ký ức Hà Nội: Thủ đô lưu giữ những kỷ niệm đẹp thời sinh viên - Ảnh 1.

Tôi, Nghĩa và Thu cùng nhau đi chơi Hồ Hoàn Kiếm năm 2016. Ảnh Tác giả cung cấp.

Thu, Nhật, Bích, Huyền, Đạt là nhóm bạn gắn bó keo sơn mà ai cũng biết đến khi đi xe buýt số 63 (Tiến Thịnh – KCN Bắc Thăng Long). Chúng tôi có duyên quen và càng thêm thân nhờ tuyến xe buýt này. Ở cái tuổi 17, 18 bắt đầu vào Hà Nội học tập, mọi thứ mới lạ đều thu hút chúng tôi. Đặc biệt, sở thích phượt buýt, chiếc vé tháng xe buýt trở thành vé thông hành đi mọi nơi Hà Nội mà không tốn thêm một xu, làm chúng tôi càng có cơ hội thêm gắn kết tình cảm. 

Có những ngày chúng tôi đi mỏi nhừ đôi chân ở Hồ Hoàn Kiếm và các con phố Hàng… của Hà Nội, gom góp tiền cùng nhau ăn que kem rẻ nhất tại đây; cùng nhau tập trượt patin ở công viên Hòa Bình, ngồi dưới mưa che ô cắn hướng dương cười khúc khích đợi xe buýt về nhà; cùng nhau tham gia các cuộc thi chạy, tình nguyện, …; cùng nhau đến thăm xí nghiệp xe buýt xe Khách Nam tham quan; cùng nhau ngồi xe buýt hàng giờ để khám phá đường đi và ngắm cảnh, phố xá Hà Nội.

Trong cuộc hành trình đó, chúng tôi không chỉ là chơi mà còn sẻ chia những kiến thức về cuộc sống, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, khích lệ và động viên nhau vượt qua khó khăn. Chúng tôi cùng trưởng thành! Nơi chất chứa những kỉ niệm đã qua của chúng tôi đều ở Hà Nội vậy đó!

Sự nghiệp học hành của tôi có chông chênh trở ngại. Trải qua nhiều khó khăn, tôi nhận ra rằng các bạn lớp Báo in K36A2- lớp tôi theo học đầu tiên khi lên đại học thực sự là một chi đoàn tuyệt vời.

Ở đây, tôi được cảm nhận sự yêu thương, che chở của các bạn. Lớp trưởng Tùng, các bạn cán bộ như Ngọc Anh, Nhung, Quỳnh Trang, Bắc, để lại trong tôi ấn tượng vô cùng đẹp. Thậm chí, Tùng còn cho tôi mượn tiền đóng tiền bảo hiểm, khi có thì trả sau.

Ký ức Hà Nội: Thủ đô lưu giữ những kỷ niệm đẹp thời sinh viên - Ảnh 3.

Lớp chúng tôi trong một chuyến đi tham quan năm 2017.

Tôi quen được những người bạn thân: Minh, Oanh, Hiền, Trang, Loan, Thoa,… luôn giúp đỡ, động viên tôi. Những trưa nắng nóng, Minh, Đan luôn sẵn sàng mở tấm lòng mời tôi vào phòng nghỉ ngơi. Có đợt, lũ bạn rủ nhau phượt xe máy máy 30 cây số về nhà tôi thăm gia đình tôi rồi cùng nhau đi chợ, quây tròn nhể ốc quê ăn.

Tôi là đứa lập gia đình đầu tiên của lớp, các bạn không quản xa xôi mà về tận nơi tham dự, đi đưa dâu. Rồi tôi tiếp tục theo học cùng các bạn và được các bạn giúp đỡ rất nhiều. Sau này, dù không còn đi học cùng nhau, khi tôi sinh bé được tháng, các bạn vẫn đến thăm và tặng xe cho bé.

Mọi sự yêu thương của các bạn trong lớp làm tôi rung động! Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi được học tại lớp này, được gặp những người bạn là họ.

Tôi nặng tình với Hà Nội lắm vì nơi đây đang lưu giữ kỉ niệm tuổi trẻ của tôi cùng các bạn. Tuổi trẻ mà… tôi cũng như mọi người " xuân xanh chẳng hai lần thăm lại". 

Hà Nội luôn thật đẹp! Yêu Hà Nội, trân trọng những kỉ niệm đã qua. Yêu lớp học tôi đã từng theo, yêu thêm những con phố, yêu thêm những con đường, yêu những hàng cây, những tuyến xe buýt Hà Nội,… bởi tất cả đều đã qua của tuổi trẻ, tất cả những năng động, hồn nhiên, sức sống mãnh liệt đầu đời của tôi và các bạn.

Tác phẩm dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II nhận bài viết dự thi kể từ thời điểm phát động tháng 4/2023, đăng tải bài viết từ ngày 01/5/2023 và kết thúc ngày nhận bài dự thi ngày 10/9/2023.

Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2023 tại Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem