Mâm cơm giá sinh viên chỉ 50k vừa "ngon mắt, đã miệng"
Cô nàng Trương Hà Uyên (sinh viên Y năm 4 trường Đại học Võ Trường Toản - Hậu Giang) đã khiến dân tình phải một phen trầm trồ vì loạt mâm cơm sinh viên ngon bổ rẻ.
Mâm cơm chỉ với 50 nghìn đồng cho 2 người ăn nhưng trông vô cùng ngon lành, đẹp mắt, sạch sẽ và đảm bảo dinh dưỡng.
Dù việc học tập khá bận rộn nhưng Hà Uyên cực kì đam mê nấu ăn, hàng ngày chuẩn bị cho mình những mâm cơm tươm tát
Hà Uyên cho biết, cô được truyền cảm hứng nấu ăn từ mẹ và bắt đầu làm quen với chuyện bếp núc từ khi còn học cấp 2. Tuy nhiên phải đến lúc đi học xa nhà, Hà Uyên mới bắt đầu nấu ăn nhiều hơn.
Uyên chia sẻ, ngày nào cô cũng nấu ăn, chỉ có những hôm phải đi học hay đi lâm sàng ở bệnh viện nhiều không có thời gian thì mình mới ăn bên ngoài. Cô nàng cho rằng việc tự chăm sóc bản thân cũng là cách giúp ba mẹ bớt đi phần nào lo lắng cho đứa con học xa nhà.
Uyên bật mí: "Thường thì mình sẽ lên thực đơn vào tối hôm trước, trưa hôm sau đi học về thì ghé mua nguyên liệu. Có những hôm thèm ăn món gì thì nấu không cần lên lịch luôn.
Những ngày hè nóng như này mình lại thích ăn những món có nước mắm chua ngọt, như thịt luộc cuốn bánh tráng, cá nướng bánh tráng,..."
Kinh nghiệm chuẩn bị mâm cơm ngon đẹp chỉ mất 30 phút
Những mâm cơm này Uyên thường dành 30 phút đến 1 tiếng để vào bếp. Bạn cùng phòng sẽ giúp cô nhặt rau, rửa thực phẩm và dọn dẹp mâm bát.
Có nhiều món ăn ngon nhưng nấu rất cực, nhất là vào những ngày hè nắng nóng. Thế nhưng Uyên cho rằng, tự nấu ra những món mình thích để thưởng thức thì rất đáng. Với Hà Uyên, nấu ăn như một thú vui. Thú vui này giúp cô giải tỏa căng thẳng, quên đi những áp lực và vơi bớt nỗi nhớ bữa cơm gia đình.
Chi phí trung bình cho một mâm cơm 2 người ăn do Uyên thực hiện chỉ tầm 50 nghìn đồng quay đầu. Có những hôm cô và bạn mình phải ăn 2 buổi mới hết thức ăn. Vậy nên trung bình một ngày mỗi người chỉ mất có 30 - 35 nghìn đồng.
Cùng tham khảo thực đơn cả Uyên để đỡ câu hỏi " Hôm nay ăn gì?"
Vui lòng nhập nội dung bình luận.