Lãnh đạo Bộ Công An, TP.Hà Nội viếng 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy

Lễ tang 3 liệt sĩ được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nghi thức phủ cờ lên áo quan các liệt sĩ được đội danh dự tiến hành trang nghiêm lúc 12h50.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa viếng 3 liệt sĩ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của 3 liệt sĩ cho đại diện gia đình.

Đến dự lễ tang 3 liệt sĩ, còn có các Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an Hà Nội, các đơn vị, gia đình, người thân, đồng đội của thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, vào viếng 3 liệt sĩ.

Trong âm hưởng trầm buồn của ca khúc "Hồn tử sĩ", Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt 3 chiến sĩ đã hy sinh.

Lãnh đạo TP.Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội đẫn đầu vào viếng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội viết sổ tang: "Vô cùng thương tiếc Liệt sỹ Đặng Anh Quân; Liệt sỹ Đỗ Đức Việt; Liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc. Xin chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến. Cầu chúc linh hồn các anh siêu thoát về với tổ tiên, với Trời Phật".

Đoàn đại biểu Ban Giám đốc CA TP.Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu vào viếng.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sỹ hôm nay đã tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam; là nguồn động lực thôi thúc cổ vũ CBCS - CAND sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân. Tổ quốc ghi công và nhân dân mãi mãi ghi tạc hình ảnh Người chiến sỹ CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ của các đồng chí".

Đồng đội đứng nghiêm trang, chờ tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.