×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Tin tức
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Kỷ nguyên vươn mình
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • Bóng chuyền
      • FIFA Club World Cup 2025
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Doanh nghiệp
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
    Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
    Xung đột quân sự Israel - Iran
    Cháy chung cư Độc Lập, 8 người tử vong
    Chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động
    Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
    Việt Nam trong tôi
    Mánh khóe gian lận ở thị trường dầu ăn
    80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
    Nghị quyết 68 thúc đẩy kinh tế tư nhân
    Tin tức
    • Kính đa tròng
    • Chính trị
    • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
    • Xã hội
    • Kỷ nguyên vươn mình
    • Danviet.vn
    • Tin tức
    • Kính đa tròng
    • Chính trị
    • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
    • Xã hội
    • Kỷ nguyên vươn mình
    Thứ năm, ngày 19/06/2025 09:37 GMT+7

    Lưu Đình Triều - Một nhà báo đặc biệt

    + aA -
    Đinh Hiệp Thứ năm, ngày 19/06/2025 09:37 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Làm “quan báo” có điều thích thú nhưng nhà báo Lưu Đình Triều nói bản thân ông thích nhất giai đoạn làm phóng viên, nó định hình phong cách viết báo sở trường của ông là thể loại “ký chân dung” được bạn đọc nhắc nhớ.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    • Nhà báo Tô Đình Tuân kể chuyện "Dấu ấn 30 năm nghề báo"
    • Nhà báo lão thành Hà Đăng ra mắt cuốn sách “Tinh hoa cách mạng Việt Nam”
    • Vĩ nhân nào từng nói: "Tôi là một vị tướng và là một nhà báo"?

    “Hoàn cảnh gia đình cùng những vướng víu và nỗ lực cá nhân của Lưu Đình Triều cho thấy bản thân anh cũng là một ‘nhân vật’ tiêu biểu của thế hệ đôi mươi khi đất nước chuyển sang bước ngoặt lịch sử vào năm 1975. ‘Không ai chọn cửa mà sinh ra’ là câu ông Võ Văn Kiệt hay nói những năm tháng đó. Với Lưu Đình Triều và những người cùng thế hệ với anh, có thể nói thêm: ‘Không ai chọn thời mà sinh ra’. Đó là cái thời mà cha con, anh em, bạn bè... do run rủi của số phận có thể đứng hai bên bờ chiến tuyến. Cái thời đó đã khép lại và nỗ lực của những người thiện chí là mở ra một thời kỳ mới cho sự hòa giải và hòa hợp, bởi vì vẫn nói như ông Võ Văn Kiệt: ‘Những định kiến rồi sẽ phải qua, nếu không thì cộng đồng dân tộc làm sao liền lạc, mạnh mẽ được”.

    Đây là lời đề tựa của Giáo sư, tiến sĩ, nhà phê bình văn học Huỳnh Như Phương cho cuốn tự truyện Đời, có yêu tôi? của nhà báo Lưu Đình Triều.

    Nhà báo Lưu Đình Triều trao đổi trong tọa đàm về Trí tuệ nhân tạo tại Trại sáng tác ở Đà Lạt do Hội nhà văn TP.HCM tổ chức. Ảnh: NVCC

    Một người thanh niên sau sự kiện 30/4/1975 vướng về lý lịch thường là do cha mẹ, gia đình, họ hàng của anh ta làm việc cho chế độ cũ. Nhưng trong trường hợp nhà báo Lưu Đình Triều thì ngược lại, ông từng là thiếu úy quân lực VNCH, trong khi cha ông là quan chức cấp cao trong Ban tuyên huấn trung ương.

    Ông có cái tên khá đặc biệt Đình Triều vì ông được sinh đúng ngày ký kết Hiệp định đình chiến Triều Tiên 27/7/1953. Một năm sau, năm 1954, một hiệp định quốc tế khác chia lìa gia đình ông là Hiệp định Geneve. Ba má ông đều là cán bộ Ban tuyên huấn xứ ủy Nam Bộ vì phải tập kết vội ra miền Bắc để nhận nhiệm vụ đã gạt nước mắt để lại hai người con mới ba tuổi và một tuổi cho bà ngoại ở Biên Hòa nuôi. Ai nấy đều tưởng thời gian chia cắt chỉ là hai năm, khi một cuộc tổng tuyển cử tự do được tổ chức trên cả hai miền vào năm 1956 sẽ thống nhất đất nước. Nào có ai ngờ thời gian chờ đợi đoàn tụ kéo dài đến 21 năm, ấy là với những người còn sống sót.

    21 năm cha mẹ không được thấy con lớn lên, cũng rất hiếm thư từ qua lại vì dễ bị lộ, con thì phải khai trong lý lịch là mồ côi, sống với bà ngoại, nếu để người ta biết có cha mẹ là người bên kia thì làm gì còn tương lai. Hai chị em Lưu Đình Triều sống với bà ngoại ở Biên Hòa, rồi lên Buôn Mê Thuột sống với ông chú ruột dạy học trên đó, và lại quay lại Biên Hòa. Học hành sáng nước, Triều đỗ tú tài II, đăng ký vào Trường đại học luật khoa Sài Gòn.

    Lúc nhỏ, giấy khai sinh ông khi làm lại người ta ghi nhầm năm sinh thành 1952, tức là sớm một năm, sau này mới thấy tác hại, năm 1972 “mùa hè đỏ lửa”, quân lực VNCH tổng động viên, bắt những người từ 20 tuổi trở lên đi lính. Được người ta khai sinh sớm một năm, tròn 20 tuổi, cậu sinh viên luật khoa phải giã từ bút nghiên khoác áo lính. Cổng trường Luật khoa hướng ra đường Duy Tân (này là đường Phạm Ngọc Thạch), là bối cảnh bài hát Trả lại em yêu của nhạc sĩ Phạm Duy: “Trả lại em yêu/Khung trời đại học/Con đường Duy Tân/Cây dài bóng mát...” trong tình cảnh này thật đúng với chàng sinh viên luật khoa, vì đoạn sau bài hát có viết: “Anh sẽ ra đi/Về miền cát nóng/Nơi có quê hương/Mịt mù thuốc súng... Anh sẽ ra đi/Chẳng mong ngày về”.

    Nhưng đời lính của cậu sinh viên Triều không quá đỗi khắc nghiệt, không cao nguyên, không miền cát nóng, không Hạ Lào, không ở những chiến trường khốc liệt nhất. Sau một năm huấn luyện ở quân trường và một năm rưỡi đi bộ binh ở miền Tây, mắt cận, bắn không trúng nổi một viên đạn, đeo lon thiếu úy đại đội phó, bị vài vết thương nhẹ, ông xin về huấn luyện địa phương quân ở Biên Hòa đầu năm 1975. Chưa kịp huấn luyện ai thì quân giải phóng tới.

    Để rồi cuối tháng 5/1975, “thầy Triều” trở thành trò của lớp học cải tạo tại Trại 8 Phú Lợi (Bình Dương). Những ngày cuối tháng 4, một người bạn đã rủ ông đi Sài Gòn tìm đường di tản, nhưng ông từ chối, “tôi quyết tâm ở lại với hy vọng được gặp, được biết mặt ba má tôi, sau 21 năm trời xa cách, dù có phải trả giá nào chăng nữa”.

    Ông đã gặp lại ba mình sau ngày 30/4. Còn má? Phải mấy tháng sau đó, khi từ Trại 8 về. Trước khi đi trình diện, ông nhận thư từ ba mình: “Triều thì cứ ở Biên Hòa lo chuẩn bị cho việc đi học tập cải tạo nghe con. Khi con về, cả nhà ta sẽ có một cuộc sum họp toàn vẹn, ý nghĩa hơn". Cả nhà là bao gồm hai người con gái nữa ông bà sinh ra tại Hà Nội.

    Ba tháng trôi qua, lác đác vài người được trở về, nghe nói đó là con cháu cán bộ được bảo lãnh. Với tư cách Vụ trưởng vụ báo chí Ban Tuyên huấn trung ương, ông Lưu Quý Kỳ dư sức bảo lãnh cho con trai mình ra ngay từ đầu, nhưng ông đúng là một người cộng sản chân chính, công tư phân minh, không tác động để con ông ra sớm hoặc được biệt đãi hơn trong trại, chính ông còn muốn con mình rèn luyện gian khổ để, như người ta hay nói, là “trở thành con người mới”. Ông Kỳ âm thầm theo dõi quá trình này.

    Trao đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp phía Nam, do Bộ Thông Tin Truyền Thông tổ chức 2024

    “Một buổi trưa, sau giờ ăn anh quản giáo tên Lợi kêu riêng tôi ra và đưa một lá thư, nói: ‘Sáng nay, bố anh lên làm việc với trại, chúng tôi hỏi có cần gặp anh không, ông nói thôi, để anh tập trung học tập và gửi lại thư này’. Nghe thế tôi đã buồn và cầm thư chạy ra vườn rau, một mình ngồi đọc, càng đọc, tôi càng thêm tủi, giận, 21 năm không gần con, giờ ba đã vào tận đây, có cơ hội thăm con, ba lại từ chối, rồi còn viết thư ‘lên lớp’: ‘Con tội lỗi nhiều, giờ phải cố học tập, cải tạo sửa mình...’.

    Tôi nghĩ lan man, nhớ tới cái thời mới lớn như con thuyền không hướng, cặp bè cặp bạn đi đánh bài, ăn cắp lặt vặt, lúc đó sao ba không ở đây mà dạy dỗ, uốn nắn tôi như cô Hạnh, chú Chiểu, chú Dũng đã tìm kiếm cháu đưa về Ban Mê Thuột chấn chỉnh kịp thời? Giận dỗi, chẳng suy nghĩ gì nữa, tôi xé toạc lá thư. Ngờ đâu anh Lợi vẫn đi theo tôi nãy giờ.

    Như đọc được ý nghĩ của tôi, anh nhẹ nhàng, khuyên nhủ: ‘Đừng giận bố anh làm gì, ông thương con nên mới đến trại này tìm hiểu chuyện học tập của con, ông làm thế với anh chỉ vì mong muốn anh cũng như các học viên khác ở đây, phải tự lực học tập, sớm nên người, xé thư bố là bất hiếu đấy’. Tôi im lặng, không trả lời anh Lợi mà lầm lũi bỏ vào phòng. Chỉ đến sau này, khi được sống gần ba, tôi mới nhận ra rằng anh Lợi nói đúng, đó là một cách thương con, rèn con của riêng ba tôi”, ông Lưu Đình Triều viết trong tự truyện.

    Sau sáu tháng, thiếu úy Triều được về, không phải ba ông tác động, sau này có người kể lại, không biết từ đâu mà ông Trần Bạch Đằng biết chuyện nên đã viết thư lên trại đề nghị cho Triều được về sớm. Lúc này, ba má Triều được vào công tác lâu dài ở Sài Gòn, ông Kỳ ở Ban tuyên huấn trung ương, còn vợ ông là cán bộ Đài truyền hình Việt Nam chuyển vào công tác ở Đài truyền hình TP.HCM. Gia đình đoàn tụ. Họ đón hai vị khách lớn ghé thăm, ông Tố Hữu trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, ông Huỳnh Văn Tiểng giám đốc Đài truyền hình thành phố, biết chuyện con ông Kỳ, đều động viên, giúp đỡ.

    “Ngày hôm sau, khi đi làm về má đưa tôi một bản lý lịch, bảo kê khai liền để má đem vào đài, xong bà nói rõ: ‘Bác Tiểng bảo con ngày mốt vào đài, thử hình thử tiếng, để xem có làm phát thanh viên được không?’. Tôi ngẩn người ra. Ối trời ơi, tôi mà được lên sóng tivi sao? Từ chiều hôm sau, tôi lo chuẩn bị cho mình một bộ quần áo trông tươm tất nhất để đi thu hình thử. Bất ngờ trong lúc ăn cơm tối, ba tôi bảo: ‘Thôi con khỏi phải đi thu hình gì cả. Sáng mai ba sẽ trao đổi với con về chuyện công việc’...

    Ba tôi hỏi: ‘Con thích làm gì?’. ‘Dạ, con muốn làm báo’. Ba tôi hơi nhíu mày, chắc nghĩ tôi muốn làm báo để dễ dựa hơi của ông. ‘Vì sao con thích làm báo?’. Rất hồn nhiên, tôi kể hồi đi học tôi đã yêu thích viết báo tường. Tôi cũng rất thích đọc báo, nhưng không có tiền mua, nên đi xếp báo phụ cho sạp báo gần nhà để ngày nào cũng được đọc nhiều báo. Mặt ba tôi giãn ra, nhưng giọng ông chắc nịch: ‘Con không đủ trình độ, tiêu chuẩn để làm báo, làm báo là làm chính trị và phải có vốn sống, kinh nghiệm thực tế phong phú, con chưa có gì cả’. Rồi ông chuyển giọng: ‘Là sĩ quan Sài Gòn, con ăn chơi nhiều (oan cho tôi quá!) nên theo ba giờ phải đi làm công nhân để cải tạo thêm lối sống của mình’. Tôi lí nhí dạ, dù trong bụng không đồng tình với nhận xét của ông”.

    Nhà báo Lưu Đình Triều sinh hoạt vui chơi cùng các bạn ở các Văn Phòng đại diện báo Tuổi Trẻ khắp cả nước tại Phú Yên. Ảnh: NVCC

    Thế là Lưu Đình Triều đi xin làm công nhân, do có trình độ học hành, Sở Thương nghiệp xếp vào tổ X1, đó là bí số dùng cho chiến dịch thực hiện cải tạo tư sản. X1 được bắt đầu từ tháng 9/1975 trên khắp 17 tỉnh thành miền nam và thành phố Sài Gòn. Những tổ công tác X1 làm công việc “kê biên tài sản” của những nhà tư sản.

    “Trong đầu tôi chỉ đọng lại suy nghĩ rằng đời sao mà éo le với mình thế. Vừa đi học cải tạo ra, lại đi cải tạo người khác. Mình có hơn họ gì đâu mà cải với tạo. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng đến ngày hôm sau thì tôi vẫn nhập cuộc với việc kiểm kê, kê biên tài sản của những hộ gia đình kinh doanh, những gia đình giàu có phải vào diện "cải tạo tư sản".

    Kết thúc X1, X2, ông được điều về Xí nghiệp Sắt Tráng Men, nhưng vẫn không được làm công nhân, mà được phân làm nhân viên kế hoạch, chuyên đạp xe đi họp, và được giới thiệu vào đoàn thanh niên.

    “Cả người tôi nổi đầy gai ốc khi đưa tay thề nguyện dưới lá cờ đoàn, tôi quá xúc động cùng ý tưởng: tôi đã đặt được bước chân đầu tiên của mình lên dấu chân mà ba má tôi đã đi ngày trước... Sau nhiều lần được xếp loại đoàn viên xuất sắc, tôi được chi đoàn tín nhiệm, bình chọn là đoàn viên ưu tú. Khi tình hình biên giới Việt Nam - Campuchia căng thẳng, đoàn phát động một đợt tình nguyện tòng quân, tôi cũng viết đơn.

    Tôi đăng ký theo xu hướng chung của đoàn viên thanh niên lúc đó là ‘Tổ quốc gọi, thanh niên sẵn sàng’. Tuy nhiên trong thâm tâm tôi cũng nghĩ rằng, nếu trở thành bộ đội thì tôi sẽ thuận lợi trong việc xếp lại quá khứ để thanh thản hướng tới tương lai. Thế nhưng khi đến nơi trình diện, đăng ký tôi bị loại ngay từ đầu vì không đủ tiêu chuẩn”.

    Năm 1979, báo Tiền phong đăng tin Trường tuyên huấn trung ương 1 tuyển lớp đại học báo chí, người đăng ký thi tuyển sinh phải là phóng viên các báo, nếu là cán bộ công nhân viên thì phải đi làm ít nhất ba năm, địa vị chính trị phải là đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú, Lưu Đình Triều thấy mình đủ tiêu chuẩn, đăng ký đi thi. Đến hạn thông báo kết quả, không thấy giấy báo về, ngỡ là trượt. Mãi sau thông báo mới đến, thi đậu thừa đến ba điểm so với điểm chuẩn nhận đầu vào, ông làm đơn xin thôi việc, ra Hà Nội nhập học muộn hai tuần, tưởng việc nhỡ nhàng này do trục trặc thư tín, giấy báo đến muộn.

    Nhà báo Lưu Đình Triều. Ảnh: PV

    “Mãi sau này tôi mới biết việc đủ điểm đậu là một chuyện, nhưng còn được gọi vào trường học lại là một chuyện khác. Thời điểm đó, chỉ duy nhất Trường tuyên huấn trung ương 1 mới dạy và học nghề báo một cách bài bản và được xem là ‘cái nôi’ cử nhân báo chí đầu tiên. Gọi là lớp đại học vì lúc đó trường chưa phải là trường đại học. Mãi đến gần cuối năm 1990 mới công nhận là trường đại học. Kể từ đây, trường vừa là một trường Đảng trực thuộc Ban Bí thư Trung ương, đồng thời là trường đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Tôi, với lý lịch là sĩ quan VNCH, thi tuyển vào các trường đại học bình thường còn không được, nói gì đến chuyện thi vào học ở trường Đảng trung ương. Tôi được dư điểm để đậu, nhưng với trường hợp của tôi, trường neo lại, chờ ý kiến của Ban tuyên huấn trung ương - cơ quan chủ quản của trường và là nơi làm việc của ba tôi. Sau khi xem xét, Ban gửi điện cho ba tôi, lúc ấy đang đi nghỉ ở Liên Xô. Nội dung bức điện là nếu ba tôi đồng ý bảo lãnh thì tôi sẽ được vào học. Lần này cũng giống lúc ở trường cải tạo, ba không làm giấy bảo lãnh. Tuy nhiên ba lại có một câu trả lời rất đúng kiểu nhà báo: ‘Nếu con tôi đủ điểm đậu, gia đình tin rằng cháu sẽ học được’. Lòng vòng rồi chuyện của tôi được đặt lên bàn Trưởng ban Tố Hữu để ông có quyết định sau cùng. Và tác giả của câu thơ quen thuộc ‘từ ấy trong tôi bừng nắng hạ’ đã có quyết định giúp cuộc đời tôi ngập tràn ánh nắng tương lai: cho tôi nhập học”.

    Lưu Đình Triều nhập học một trường có “tính Đảng” cao là một sự kiện đặc biệt, cả khóa học chung ở một hội trường lớn, tất cả mọi con mắt đều tò mò xem tay sĩ quan VNCH này thế nào, cả trường đồn đãi ông được đi học nhờ tác động của người cha. Sinh viên được chia thành bốn lớp: báo viết, báo ảnh, truyền thanh, truyền hình, ngoài các thày cô trong trường, họ còn được giảng dạy bởi các cây đa cây đề của báo chí cách mạng thời ấy như Hoàng Tùng, Thanh Đạm, Thép Mới, Trần Lâm, Đào Tùng, Hữu Thọ, Hà Đăng, Phan Quang, Trần Minh Tân, và tất nhiên là có thày Lưu Quý Kỳ.

    Mấy năm học, ông đều đạt chuẩn học viên tiên tiến (một lớp chỉ có 2-3 người), nhưng không bao giờ được chính thức xướng tên xếp hạng tiên tiến. Bầu ban chấp hành chi đoàn lớp, Lưu Đình Triều được đề cử làm ủy viên, nhưng trong lớp họp lên họp xuống, có ý kiến ủng hộ: “Triều là sinh viên bị bắt lính, ngoài ý muốn. Sau ngày thống nhất, bạn đã đi học cải tạo, đi lao động, làm việc, phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú rồi. Giờ cũng là học viên như tất cả chúng ta, không nên phân biệt đối xử”. Nhiều ý kiến phản đối gay gắt, thuộc về các bạn đã hoặc đang là bộ đội: “Chúng tôi là lính, sĩ quan quân đội nhân dân, chúng tôi không chấp nhận một cựu sĩ quan ngụy lãnh đạo chúng tôi, dù chỉ là ở hoạt động đoàn”.

    “Tranh luận bùng nổ, được một lúc, tôi cảm thấy nhức nhối quá, nên đưa tay xin phép bí thư chi bộ, chi trưởng cho tôi ra ngoài. Tôi thả bộ khoảng hơn 1 km, từ trường lên ngã tư Cầu Giấy, tìm quán cà phê. Trời tối đen, gió xào xạc. Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ mông lung. Tôi nhớ tới lần ra công viên Tao Đàn ở TP.HCM nghe ông Võ Văn Kiệt nói chuyện. Ông nói về nỗi đau trong gia đình có người bên này, bên kia. Ông bảo vết thương chung của dân tộc đó cần được chữa lành, thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Thôi mình phải nghe lời ông dặn là phải cố vượt qua mặc cảm cá nhân. Nghĩ tới, nghĩ lui lung tung, nước mắt tự nhiên ứa ra”.

    Rồi Lưu Đình Triều có những tin bài cộng tác đầu tay, về báo Sài Gòn giải phóng thực tập, làm cộng tác viên tờ Tuổi trẻ, đi nhiều địa phương viết bài. Ra trường, ông được Tuổi trẻ nhận vào tháng 6/1984, mong muốn vào Ban kinh tế nhưng lại được phân vào Ban văn nghệ - lối sống, có hơi buồn vì nghĩ lĩnh vực này không thời sự, không lăn xả, không “chiến đấu”. Ông còn nhập vai “chị Thu Hà” ở mục “Dành cho bạn gái” để trả lời thắc mắc của các bạn nữ về chuyện tình cảm, gia đình.

    “Mãi sau này vào cuộc, mới thấm thía nhận xét của giáo sư Huỳnh Như Phương: Mặc dù không mang dấu ấn phong cách rõ nét như trong nghề văn, những người làm nghề báo cũng thường có thiên hướng cá nhân khác nhau và chính điều đó làm nên sự đa dạng của các trang báo. Có người sắc sảo ở những điều tra bóc trần những mặt trái của xã hội, có người điềm tĩnh qua những phân tích cặn kẽ quy luật phát triển của cuộc sống, lại có người say mê phát hiện và khẳng định những nhân tố mới báo hiệu tương lai... Một nền báo chí trưởng thành với công chúng đa dạng của nó thực sự cần thiết và trân trọng tất cả những thiên hướng đó”.

    Nhà báo Lưu Đình Triều. Ảnh: PV

    Sau hai năm, phóng viên Lưu Đình Triều được thăng lên chức trưởng ban văn nghệ - lối sống. Cho đến một ngày năm 1987, ông được Bí thư chi bộ mời làm việc.

    “Tôi rất thắc mắc vì mình có là đảng viên đâu, té ra anh ấy thông báo Chi bộ quyết định xem xét kết nạp tôi vào Đảng. Lòng tôi vui như mở hội và cũng thầm tiếc giá như ba tôi còn sống để chứng kiến đứa con trai giờ đang đi theo con đường mà ba má gắn bó suốt đời. Trong lá đơn xin vào Đảng, tôi cũng đã đề cập đến mong muốn đi theo con đường của ba má là lý do đầu tiên trong động cơ xin vào Đảng của tôi. Chừng một tuần sau đó, bất ngờ tôi nhận được cú điện thoại từ Hà Nội gọi vào, giọng má tôi reo vui, nói như hét: ‘Con ơi sáng nay có hai anh ở chi bộ báo Tuổi trẻ đến nhà mình thẩm tra lại lý lịch, để xem xét kết nạp Đảng cho con. Trời ơi, má mừng quá, trưa nay chắc bỏ cơm luôn’. Ôi nghe sao mà thương má quá! Lần đầu tiên nhận tin tôi là sĩ quan chế độ cũ, má đã khóc mất mấy ngày liền. Hai năm vào Sài Gòn công tác sống cùng tôi, không ít lần má ôm tôi nói như khóc, khi kể chuyện phải rời bỏ hai đứa con để tập kết ra Bắc. Lòng yêu thương dành cho đứa con trai duy nhất của má giờ đây luôn gắn liền với mong ước con mình sẽ sớm trở thành một người lao động tốt để nhanh chóng làm lại cuộc đời. Chuyện tôi được thẩm tra lý lịch để xét kết nạp Đảng chính là một tín hiệu tốt cho niềm mong ước ấy”.

    Chuyện thẩm tra lý lịch của Lưu Đình Triều được chi bộ làm nhanh và chẳng mấy chốc đã lên đến Thành ủy. Kết quả cũng rất nhanh, song ngoài dự tính của Tuổi trẻ và của ông. Ông không những không được kết nạp Đảng, mà còn cần phải bị... cách chức trưởng ban, chuyển ra khỏi ngành nội dung.

    “Khỏi phải nói là lòng tôi đau như cắt. Trước khi tôi về báo, chuyện tôi là thiếu úy VNCH đã được khai trong lý lịch, mọi ngươi đều rõ cả. May mắn là sau khi lắng nghe nhiều chiều, Ban Biên tập đã họp và có văn bản chính thức gửi lên Thành ủy, kiến nghị cho giữ tôi làm phóng viên. Một thời gian sau sự cố này, ngồi ngẫm lại, tôi tự an ủi, động viên mình. Tốt nghiệp đại học báo chí, ra trường về Tuổi trẻ chỉ sau sáu tháng tôi đã bắt đầu làm quản lý. Dù vẫn viết nhưng xét về thực tế tôi không thể là phóng viên ‘thuần chất’. Nhờ cú hạ bệ này mà tôi mới được làm phóng viên dài hạn. Trong nghề báo, những tháng năm làm chân chạy, theo tôi luôn là tài sản, vốn quý cho nghề”.

    Sau bảy năm làm phóng viên, năm 1994, Lưu Đình Triều trở làm Trưởng ban Thanh niên và Giáo dục. Năm 1997, Ban biên tập giao cho ông chức Tổng Thư ký tòa soạn, tổng quản nội dung cả tờ báo, một quyết định bất ngờ chẳng kém so với quyết định cách đó 10 năm.

    “Tôi mà làm tổng thư ký tòa soạn ư? Tôi rất bất ngờ vì mình mới trở lại làm trưởng ban chỉ có ba năm và vào vai thư ký tòa soạn phụ trách mảng Thanh niên - Giáo dục chỉ tròn năm. Mà Thanh niên - Giáo dục đâu có “nóng” bằng Chính trị - Xã hội hay Kinh tế. Tôi nghĩ thế. Trong khi tòa soạn lại có hai phó tổng thư ký tòa soạn và một số thư ký tòa soạn lâu năm. Tôi lại không là đảng viên và đã từng bị cách chức, hạ lương, suýt bị văng ra khỏi ngành nội dung vì lý lịch kia mà? Hay là Ban Biên tập muốn tăng cường chất thanh niên cho Tuổi trẻ vốn là tờ báo riêng của Đoàn thanh niên thành phố? Câu hỏi tự vấn cứ loay hoay trong đầu tôi mà không tìm thấy câu trả lời chính danh. Cuối cùng tôi vẫn nhập vai mới vì nghĩ rằng 15 năm gắn bó cùng Tuổi trẻ - tính từ khi là cộng tác viên, việc vào ra, lên xuống trong nghề đều không phải do mình quyết định”.

    Làm “quan báo” có điều thích thú nhưng nhà báo Lưu Đình Triều nói bản thân ông thích nhất giai đoạn làm phóng viên, nó định hình phong cách viết báo sở trường của ông là thể loại “ký chân dung” được bạn đọc nhắc nhớ.

    "Một đời viết báo, tôi không thống kê được mình đã viết bao nhiêu chân dung. Nói một cách nào đó, chân dung mà tôi viết không hề có ranh giới, sự phân chia ngôi thứ trong cuộc sống. Từ những thủ khoa trong các kỳ thi đại học, những công nhân góp cho đời đôi bàn tay vàng, những nhà khoa học và doanh nhân trẻ luôn xem lòng tự trọng của sự nghiệp cao hơn danh tiếng, cho đến các học viên trong trường giáo dục lao động, các cậu bé mót rác đường phố, những thương binh không cam chịu sống cuộc đời tầm gửi, đều được tôi chọn viết với một mẫu số chung là có ước mơ vươn lên và khát khao cống hiến”.

    Cuốn sách đầu tiên ông xuất bản mang tên Bật một que diêm (2009) là sự tập hợp 85 chân dung trên nhiều lãnh vực. Giáo sư Huỳnh Như Phương khi giới thiệu về cuốn sách có một đoạn nhận xét rất trúng với tác giả: “Những bài báo có tính chất biểu dương nhân tố mới của Lưu Đình Triều nằm trong một phối cảnh rộng hơn: Hoạt động khẳng định chỗ đứng của thế hệ trẻ miền Nam sau chiến tranh. Thật không có gì lạ khi một người có hoàn cảnh ‘tréo ngoe’ như Lưu Đình Triều đã ‘được chọn’ để đi sâu phản ánh và thể hiện ý chí phấn đấu của một lớp trẻ đầy tâm tư giằng xé. Ở đây, điều quan trọng là sự thấu hiểu và đồng cảm của một ngòi bút tự đặt mình ở vào vị thế của người trong cuộc”.

    Nếu nói ‘tréo ngoe’ thì hoàn cảnh, dòng chảy cuộc đời nhà báo Lưu Đình Triều luôn tương thích với hai chữ này, từ lúc sinh ra, như ông tự nhận.

    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

    Nghệ sĩ Nhân dân là nhà báo được phong Anh hùng Lao động, sắp được đặt tên đường ở TP Hồ Chí Minh là ai?

    Nghệ sĩ Nhân dân là nhà báo được phong Anh hùng Lao động, sắp được đặt tên đường ở TP Hồ Chí Minh là ai?

    Nhà báo Hồ Quang Lợi: 'Quyền lực của nhà báo do niềm tin của nhân dân tạo nên'

    Nhà báo Hồ Quang Lợi: "Quyền lực của nhà báo do niềm tin của nhân dân tạo nên"

    Nhà báo Tô Đình Tuân kể chuyện 'Dấu ấn 30 năm nghề báo'

    Nhà báo Tô Đình Tuân kể chuyện "Dấu ấn 30 năm nghề báo"

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • Lưu Đình Triều
    • ký chân dung
    • phóng viên
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Thượng tướng Trịnh Văn Quyết được thăng hàm Đại tướng

    Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Thượng tướng Trịnh Văn Quyết được thăng hàm Đại tướng

    Hai Thứ trưởng Bộ Công an được Chủ tịch nước thăng hàm Thượng tướng

    Hai Thứ trưởng Bộ Công an được Chủ tịch nước thăng hàm Thượng tướng

    Vận hành chính quyền 2 cấp: Toàn hệ thống chính trị vào cuộc tháo gỡ những vướng mắc

    Vận hành chính quyền 2 cấp: Toàn hệ thống chính trị vào cuộc tháo gỡ những vướng mắc

    Thủ tướng nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong phòng, chống ma túy

    Thủ tướng nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong phòng, chống ma túy

    Nguyên Bí thư Huyện ủy làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

    Nguyên Bí thư Huyện ủy làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

    Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận 82 tỷ đồng từ ngành ngân hàng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

    Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận 82 tỷ đồng từ ngành ngân hàng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

    Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Vận hành chính quyền mới, không thể 'chưa làm đã xin rút'

    Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Vận hành chính quyền mới, không thể "chưa làm đã xin rút"

    Tin nổi bật

    Hà Nội quyết liệt “khai tử” xe xăng, dầu trong nội đô theo lộ trình như thế nào?

    Hà Nội quyết liệt “khai tử” xe xăng, dầu trong nội đô theo lộ trình như thế nào?

    Từ năm 2026, xe máy, mô tô chạy xăng sẽ bị cấm lưu thông trong Vành đai 1. Đến 2030, toàn bộ xe cá nhân dùng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị hạn chế tại các khu vực đô thị trung tâm của Hà Nội. Thành phố đang tăng tốc chuẩn bị hạ tầng và chính sách để thực hiện “cuộc cách mạng xanh” này.

    4 Giám đốc Công an tỉnh được thăng hàm Thiếu tướng tuần qua, gồm những ai?

    Tin tức
    4 Giám đốc Công an tỉnh được thăng hàm Thiếu tướng
 tuần qua, gồm những ai?

    Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Vận hành chính quyền mới, không thể "chưa làm đã xin rút"

    Tin tức
    Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Vận hành chính quyền mới, không thể 'chưa làm đã xin rút'

    Những tuyến phố dự kiến cấm xe chạy bằng xăng, dầu hoạt động ở Hà Nội từ tháng 7/2026

    Tin tức
    Những tuyến phố dự kiến cấm xe chạy bằng xăng, dầu hoạt động ở Hà Nội từ tháng 7/2026

    Cụ bà 86 tuổi được tìm thấy sau 17 giờ lạc trong rừng sâu

    Tin tức
    Cụ bà 86 tuổi được tìm thấy sau 17 giờ lạc trong rừng sâu

    Đọc thêm

    Chủ tịch Viettel nói về công nghệ chiến lược và thu hút nhân tài
    Kinh tế

    Chủ tịch Viettel nói về công nghệ chiến lược và thu hút nhân tài

    Kinh tế

    Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, đến nay, Viettel đã chủ động tham gia phát triển 9 trên tổng số 11 nhóm công nghệ chiến lược trong Quyết định số 1311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cột cờ ở Lũng Cú có từ khi nào?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Cột cờ ở Lũng Cú có từ khi nào?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Trên đỉnh núi Rồng cao 1.468m, lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trời biên ải như một minh chứng sống động cho chủ quyền dân tộc. Ít ai biết rằng, từ thời Lý Thường Kiệt, nơi đây đã có cột cờ bằng gỗ sa mộc – dấu mốc đầu tiên khẳng định lãnh thổ ở cực Bắc. Trải qua bao biến động lịch sử, Lũng Cú không chỉ là điểm cắm cờ, mà là biểu tượng bất biến của tinh thần giữ nước suốt nghìn năm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nuôi Ong dú trong 'biệt thự mini' xinh xắn, trai phố Sài thành làm 'liệu pháp xanh' cho người thành thị
    Chuyển động Sài Gòn

    Nuôi Ong dú trong "biệt thự mini" xinh xắn, trai phố Sài thành làm "liệu pháp xanh" cho người thành thị

    Chuyển động Sài Gòn

    Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, mô hình nông nghiệp đô thị ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Anh Phạm Hoàng Phúc, một chàng trai phố Sài thành đến từ xã Phước Lộc, TP.HCM, đã biến những "biệt thự mini" thành nơi trú ngụ cho Ong dú, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn lan tỏa một "liệu pháp xanh" đầy ý nghĩa cho cộng đồng cư dân thành thị.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thượng nghị sĩ Mỹ: Ông Putin đã tính toán sai lầm, làn sóng vũ khí kỷ lục sắp đổ vào Ukraine
    Thế giới

    Thượng nghị sĩ Mỹ: Ông Putin đã tính toán sai lầm, làn sóng vũ khí kỷ lục sắp đổ vào Ukraine

    Thế giới

    Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố bất ngờ vào ngày thứ Hai 14/7. Theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, tuyên bố này có thể dẫn đến một làn sóng viện trợ vũ khí lớn chưa từng có từ Mỹ tới Ukraine.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức triển lãm “Kiến tạo phát triển” kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh
    Văn hóa - Giải trí

    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức triển lãm “Kiến tạo phát triển” kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

    Văn hóa - Giải trí

    Triển lãm “Kiến tạo phát triển” kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội).

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thủ tướng nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong phòng, chống ma túy
    Tin tức

    Thủ tướng nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong phòng, chống ma túy

    Tin tức

    Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong công tác phòng, chống ma tuý cần xác định phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nghề dệt vải lanh - Nét đẹp văn hoá đồng bào Mông Lào Cai
    Lào Cai thi đua yêu nước

    Nghề dệt vải lanh - Nét đẹp văn hoá đồng bào Mông Lào Cai

    Lào Cai thi đua yêu nước

    Từ bao đời nay, nghề dệt vải lanh đã gắn bó với đồng bào dân tộc Mông ở xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai. Với đôi bàn tay khéo léo, tài hoa, chị em phụ nữ người Mông nơi đây đã tạo ra những tấm vải lanh với hoa văn tinh xảo, làm nên những bộ trang phục truyền thống và vật dụng thiết yếu hàng ngày.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Điểm sáng' ngành khoa học và công nghệ: Kinh tế số chiếm gần 19% GDP
    Kinh tế

    "Điểm sáng" ngành khoa học và công nghệ: Kinh tế số chiếm gần 19% GDP

    Kinh tế

    Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành khoa học và công nghệ đã có nhiều thành tựu nổi bật.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Một phường ở tỉnh Tây Ninh mới, cá sông, cá đồng chết nổi đầy con rạch, dân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
    Nhà nông

    Một phường ở tỉnh Tây Ninh mới, cá sông, cá đồng chết nổi đầy con rạch, dân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

    Nhà nông

    Ba ngày gần đây đầu nguồn trên con rạch Tây Ninh thuộc khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh mới, cá sông, cá đồng chết nổi đầy mặt nước, nguyên nhân chưa rõ do đâu, người dân địa phương chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nguyên Bí thư Huyện ủy làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội
    Tin tức

    Nguyên Bí thư Huyện ủy làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

    Tin tức

    Nguyên Bí thư Huyện ủy Đông Anh được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thu hồi sữa rửa mặt Gammaphil, kênh của “chiến thần livestream” Võ Hà Linh bất ngờ có hành động lạ
    Xã hội

    Thu hồi sữa rửa mặt Gammaphil, kênh của “chiến thần livestream” Võ Hà Linh bất ngờ có hành động lạ

    Xã hội

    Sau khi một lô sữa rửa mặt Gammaphil bị thu hồi, đoạn video do “chiến thần livestream” Võ Hà Linh từng công khai quảng bá sản phẩm với những lời có cánh bất ngờ bị chỉnh sửa, nội dung quảng bá về sản phẩm âm thầm bị cắt bỏ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ở tỉnh Khánh Hòa mới, bà con dân tộc Chăm ở xã Thuận Nam đang có thu nhập tốt hơn với nghề nuôi bò, nuôi cừu
    Giảm nghèo nông thôn

    Ở tỉnh Khánh Hòa mới, bà con dân tộc Chăm ở xã Thuận Nam đang có thu nhập tốt hơn với nghề nuôi bò, nuôi cừu

    Giảm nghèo nông thôn

    Mô hình chăn nuôi bò, nuôi cừu tại xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa mới (trước 1/7/2025, xã Thuận Nam thuộc tỉnh Ninh Thuận) trong thời gian vừa qua đã phát huy hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ nông dân, trong đó có hộ đồng bào dân tộc Chăm từ nghèo khó đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khấm khá ở địa phương.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bồi thường giải phóng mặt bằng ĐT 827E ở Tây Ninh: Người mong đổi đời, người lo giá thấp
    Kinh tế

    Bồi thường giải phóng mặt bằng ĐT 827E ở Tây Ninh: Người mong đổi đời, người lo giá thấp

    Kinh tế

    Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đường tỉnh 827E qua xã Vàm Cỏ và Tân Trụ (Tây Ninh) đang được triển khai. Hơn 500 hộ dân sắp nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng ĐT 827E, có người đồng thuận, có người vẫn băn khoăn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Công an vây bắt ô tô 7 chỗ ở Nghệ An chở 2 bao tải chứa đầy ma túy
    Pháp luật

    Công an vây bắt ô tô 7 chỗ ở Nghệ An chở 2 bao tải chứa đầy ma túy

    Pháp luật

    Công an vây bắt chiếc xe 7 chỗ ở xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An, bắt 3 đối tượng. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 chiếc bao tải chứa 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Cổ phiếu bất động sản 'phi nước đại', sắc tím lan rộng sàn chứng khoán
    Nhà đất

    Cổ phiếu bất động sản 'phi nước đại', sắc tím lan rộng sàn chứng khoán

    Nhà đất

    Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần hôm nay, nhóm cổ phiếu bất động sản bùng nổ với 9 mã tăng trần; nhóm midcap hút dòng tiền mạnh mẽ. Sắc tím phủ sàn giúp VN-Index tăng gần 13 điểm, thanh khoản đạt hơn 31.000 tỷ đồng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Công trình lấn chiếm đất công ở phường Tây Hồ: Phải thu hồi, đưa vào công trình công cộng
    Bạn đọc

    Công trình lấn chiếm đất công ở phường Tây Hồ: Phải thu hồi, đưa vào công trình công cộng

    Bạn đọc

    Theo ông Nguyễn Đình Khuyến - Bí thư phường Tây Hồ (TP Hà Nội) công trình xây dựng trên vỉa hè đầu ngõ 270 Hoàng Hoa Thám thuộc diện tích đất công, bị lấn chiếm. Phần đất công này theo quy định phải thu hồi và đưa vào công trình công cộng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đi chợ gặp nhân sâm dưới nước mua ngay về chiên giòn, giàu đạm lại nhiều canxi, càng ăn càng đã miệng
    Gia đình

    Đi chợ gặp nhân sâm dưới nước mua ngay về chiên giòn, giàu đạm lại nhiều canxi, càng ăn càng đã miệng

    Gia đình

    Chẳng ai ngờ loại cá dân dã này lại bổ dưỡng và có cách chế biến hấp dẫn đến thế!

    Chia sẻ Chia sẻ
    Trả hồ sơ vụ “chạy án” bất thành, 3 cựu công an bị lừa tiền tỷ
    Chuyển động Sài Gòn

    Trả hồ sơ vụ “chạy án” bất thành, 3 cựu công an bị lừa tiền tỷ

    Chuyển động Sài Gòn

    TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến hành vi "đưa nhận hối lộ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có sự góp mặt của 3 cựu cán bộ công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM (cũ). Sau phần xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKND TP.HCM để điều tra bổ sung một số nội dung.

    Chia sẻ Chia sẻ
    VNPT tiên phong giới thiệu MyTV B2B – giải pháp truyền hình tương tác thông minh
    Doanh nghiệp

    VNPT tiên phong giới thiệu MyTV B2B – giải pháp truyền hình tương tác thông minh

    Doanh nghiệp

    Trong cuộc đua nâng cao trải nghiệm khách hàng, MyTV B2B từ Tập đoàn VNPT mang đến giải pháp truyền hình thông minh, giúp khách sạn và resort không chỉ cung cấp giải trí đẳng cấp mà còn khẳng định thương hiệu và tối ưu hiệu quả kinh doanh. 

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tìm hiểu loại sữa công thức đang được nhiều mẹ “lùng sục” giúp trẻ khỏe mạnh, ít ốm vặt
    Gia đình

    Tìm hiểu loại sữa công thức đang được nhiều mẹ “lùng sục” giúp trẻ khỏe mạnh, ít ốm vặt

    Gia đình

    Trên nhiều diễn đàn nuôi con, ngày càng nhiều phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm tăng đề kháng cho trẻ bằng sữa công thức chứa Lactoferrin. Xu hướng này xuất phát từ nhu cầu thực tế khi trẻ nhỏ thường xuyên mắc các bệnh vặt như ho, cảm, tiêu chảy do sức đề kháng yếu, đặc biệt vào thời điểm giao mùa.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đức báo tin thảm họa cho Ukraine
    Thế giới

    Đức báo tin thảm họa cho Ukraine

    Thế giới

    Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận Đức từ chối chuyển giao tên lửa Taurus và Patriot cho Ukraine, bất chấp làn sóng tấn công của Nga và việc Kiev liên tục yêu cầu viện trợ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nữ diễn viên GenZ phủ nhận tin đồn thù lao 'khủng' từ “Squid Game”
    Văn hóa - Giải trí

    Nữ diễn viên GenZ phủ nhận tin đồn thù lao "khủng" từ “Squid Game”

    Văn hóa - Giải trí

    Diễn viên trẻ Jo Yu Ri xác nhận sự nổi tiếng toàn cầu nhờ loạt phim “Squid Game”, nhưng phủ nhận mức cát-xê bị đồn đoán lên tới hàng triệu USD.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ba nhà thầu cạnh tranh gói thầu cây xanh trên đại lộ nghìn tỷ ở Nghệ An  
    Kinh tế

    Ba nhà thầu cạnh tranh gói thầu cây xanh trên đại lộ nghìn tỷ ở Nghệ An  

    Kinh tế

    Dự án đường Vinh – Cửa Lò, công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với gói thầu thi công cây xanh và thảm cỏ trị giá hơn 66 tỷ đồng. Ba nhà thầu, gồm hai liên danh và một doanh nghiệp độc lập, đang cạnh tranh quyết liệt, hứa hẹn quá trình đánh giá năng lực nhiều chiều, minh bạch và lựa chọn được đối tác xứng tầm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chủ tịch LĐBĐ Indonesia bị FIFA 'tuýt còi'
    Thể thao

    Chủ tịch LĐBĐ Indonesia bị FIFA "tuýt còi"

    Thể thao

    Bị FIFA "tuýt còi" vì kiêm nhiệm trái quy định, Chủ tịch PSSI Erick Thohir buộc phải rút khỏi Ủy ban Trọng tài và lên tiếng phủ nhận cáo buộc trục lợi cá nhân.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đường vành đai 1 TP Hà Nội gồm những tuyến đường nào?
    Bạn đọc

    Đường vành đai 1 TP Hà Nội gồm những tuyến đường nào?

    Bạn đọc

    Các tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3, ... là những trục chính, định hình mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển đồng đều, toàn diện và bền vững của Thủ đô.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chàng trai chi chưa đến 1 USD cho bữa ăn, tiết kiệm được 180.000 USD để mua nhà
    Xã hội

    Chàng trai chi chưa đến 1 USD cho bữa ăn, tiết kiệm được 180.000 USD để mua nhà

    Xã hội

    Một người đàn ông 29 tuổi ở Trung Quốc khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi tiết lộ lối sống siêu tiết kiệm, chỉ chi vài nhân dân tệ (dưới 1 USD) cho mỗi bữa ăn, giúp anh tiết kiệm được tới 1,3 triệu nhân dân tệ (tương đương 180.000 USD) trong vòng 6 năm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ở TP HCM có trường hợp người dân xin rút hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất vì điều này
    Nhà nông

    Ở TP HCM có trường hợp người dân xin rút hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất vì điều này

    Nhà nông

    Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, tại một số địa phương ở TP HCM có không ít trường hợp người dân phải xin rút hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất vì tiền sử dụng đất tính theo bảng giá đất tại Quyết định 79/2024 quá cao.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Gấp rút công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua tỉnh Lâm Đồng
    Kinh tế

    Gấp rút công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua tỉnh Lâm Đồng

    Kinh tế

    Ngày 14/7, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan để triển khai công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lãi suất ngân hàng cao nhất hôm nay 14/7: Thêm một nhà băng điều chỉnh lãi suất
    Kinh tế

    Lãi suất ngân hàng cao nhất hôm nay 14/7: Thêm một nhà băng điều chỉnh lãi suất

    Kinh tế

    Lãi suất ngân hàng cao nhất hôm nay 14/7: VCBNeo vừa là nhà băng tiếp theo điều chỉnh lãi suất kể từ đầu tháng 7, với mức tăng cao nhất trong thời gian này.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ca sĩ Kiều Nga - 'nữ hoàng nhạc New Wave' một thời qua đời sau 7 ngày hôn mê
    Văn hóa - Giải trí

    Ca sĩ Kiều Nga - "nữ hoàng nhạc New Wave" một thời qua đời sau 7 ngày hôn mê

    Văn hóa - Giải trí

    Ca sĩ Kiều Nga - em gái danh ca Elvis Phương qua đời ở tuổi 65 tại Mỹ sau khi bị đột quỵ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Giá xăng dầu hôm nay 13/7: Tăng dữ dội, thời kỳ xăng dầu “giá thấp” đã hết?

    Giá xăng dầu hôm nay 13/7: Tăng dữ dội, thời kỳ xăng dầu “giá thấp” đã hết?

    2

    Được Trung ương cho phép, TP Hải Phòng sẽ thu hồi, đấu giá các thửa đất xen kẹt, có mảnh siêu bé, chỉ 0,5m2

    Được Trung ương cho phép, TP Hải Phòng sẽ thu hồi, đấu giá các thửa đất xen kẹt, có mảnh siêu bé, chỉ 0,5m2

    3

    Bảng lương giáo viên 2026 thay đổi thế nào khi không còn chia hạng, xếp lại bảng lương?

    Bảng lương giáo viên 2026 thay đổi thế nào khi không còn chia hạng, xếp lại bảng lương?

    4

    Hà Nội từng có 2 lần tuyết rơi khiến nước Hồ Gươm đóng băng, cụ thể là khi nào?

    Hà Nội từng có 2 lần tuyết rơi khiến nước Hồ Gươm đóng băng, cụ thể là khi nào?

    5

    Diễn biến mới nhất vụ nam Tiktoker bị chém gần lìa bàn tay ở Thái Nguyên

    Diễn biến mới nhất vụ nam Tiktoker bị chém gần lìa bàn tay ở Thái Nguyên
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Kỷ nguyên vươn mình
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • Bóng chuyền
      • FIFA Club World Cup 2025
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media