Mãn nhãn với “Vương quốc đá Lò Thung” có một không hai ở Quảng Nam

Thứ bảy, ngày 15/04/2023 08:00 AM (GMT+7)
Qua hàng nghìn năm tồn tại, dưới tác động của điều kiện tự nhiên cùng với sự biến đổi mạnh của dòng chảy đã tạo nên những hình thù kỳ thú, độc đáo trên những phiến đá ở "Vương quốc đá Lò Thung" có một không hai ở Quảng Nam.

Mãn nhãn với “Vương quốc đá Lò Thung” ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Bãi đá Lò Thung nằm trên sông Đá Giăng, giáp bìa làng cổ Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) được ví như một "Vương quốc đá" và bãi đá Lò Thung đã được UBND tỉnh Quảng Nam xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh.

Mãn nhãn với “Vương quốc đá Lò Thung” ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Phần lớn lòng sông là đá, được kiến tạo thành nhiều kiểu thức. Qua hàng nghìn năm tồn tại, dưới tác động của điều kiện tự nhiên cùng với sự biến đổi mạnh của dòng chảy đã tạo nên những hình thù kỳ thú trên đá.

Mãn nhãn với “Vương quốc đá Lò Thung” ở Quảng Nam - Ảnh 3.

"Vương quốc đá Lò Thung" với hàng trăm hang hốc hình thù kỳ lạ trải dài gần 1km, một không gian sinh thái nguyên sơ, hiền hòa, trong lành, thích thú cho những ai muốn trải nghiệm sông nước. Ngoài ra, "Vương quốc đá" Lò Thung còn gắn với huyền thoại về vị khổng lồ đã từng sinh sống qua những dấu vết còn khắc họa trên đá.

Mãn nhãn với “Vương quốc đá Lò Thung” ở Quảng Nam - Ảnh 4.

Những viên đá bị nước chảy bào mòn, đẽo gọt tạo nên những hình thù kỳ quái được cánh nhiếp ảnh tới lui chụp hình.

Mãn nhãn với “Vương quốc đá Lò Thung” ở Quảng Nam - Ảnh 5.

Từ trên cao nhìn xuống bãi đá Lò Thung vẫn giữ được nét sơ nguyên vốn có, chưa bị tác tác động bởi con người.

Mãn nhãn với “Vương quốc đá Lò Thung” ở Quảng Nam - Ảnh 6.

Lò Thung có cảnh quan thiên nhiên hữu tình. Hai bên bờ sông còn khá nguyên sơ, những doi cát, sỏi trải dài chưa có sự tác động của con người, cây cỏ thực vật xanh tốt; lòng sông là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm.

Mãn nhãn với “Vương quốc đá Lò Thung” ở Quảng Nam - Ảnh 7.

Hoa dại mọc trên những kẻ đá tạo nên khung cảnh đẹp, hữu tình cho bãi đá Lò Thung…

Mãn nhãn với “Vương quốc đá Lò Thung” ở Quảng Nam - Ảnh 8.

Một cây cầu treo được bắt qua "Vương quốc đá Lò Thung" với một vẻ đẹp huyền ảo, từ trên cầu du khách có thể chiêm ngưỡng được hết khung cảnh của "mê cung" bãi đá.

Mãn nhãn với “Vương quốc đá Lò Thung” ở Quảng Nam - Ảnh 9.

Cách bãi đá Lò Thung khoảng 200m, làng cổ Lộc Yên – ngõ đá Xóm Bàu thu hút rất đông khách du lịch tham quan.

Trương Hồng - Xứ Tiên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem