Mẹ chồng nàng dâu nghẹn ngào nhắc chuyện không được làm đám cưới, vì thương đành chịu

Diệp Diệp Chủ nhật, ngày 06/09/2020 00:08 AM (GMT+7)
Vì không hợp tuổi, không dám làm làm đám cưới, mẹ chồng chỉ dám "lén lút" đón con dâu về dù con trai đẹp trai muốn được rềnh rang cưới gả. Còn nàng dâu cũng muốn đời con gái có một đám cưới trang trọng nhưng lại không thể...
Bình luận 0

Chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 187 là câu chuyện cảm động giữa mẹ chồng Ngô Thị Lợi 84 tuổi, sống ở Chợ Gạo, Tiền Giang và con dâu Phượng Hiếu (49 tuổi, nghệ sĩ cải lương ở TP.HCM)

Nàng dâu khóc kể chuyện không có đám cưới, mẹ chồng nghẹn ngào 

Chị Hiếu chia sẻ, chị làm dâu mẹ đã được 26 năm. Lần đầu tiên gặp nhau, chị Hiếu kể thấy mẹ cứ xưng "tui" nên sợ lắm, vì nghĩ mẹ nghiêm khắc nhưng sau này biết tính thì thấy mẹ thật hiền. Bà Lợi giải thích là ngày xưa xưng với dâu - rể đều xưng "tui" chứ không phải khó tính.

MC Quyền Linh hỏi vui: "Lần đầu bà thấy con dâu có đẹp không?", bà Lợi cười: "Mình đẻ con giai đẹp thì đương nhiên gặp con dâu đẹp thôi", khiến mọi người đều trầm trồ là bà khen con giai, con dâu khéo quá.

Mẹ chồng nàng dâu nghẹn ngào nhắc chuyện không được làm đám cưới - Ảnh 2.

Mẹ chồng Ngô Thị Lợi

Mẹ chồng nàng dâu nghẹn ngào nhắc chuyện không được làm đám cưới - Ảnh 3.

Bà cho biết, con dâu cũng không làm dâu được lâu, về quê chỉ dăm ba bữa rồi lại đi lên TP làm việc. Nhưng về quê nấu cơm rất hợp ý bà. Chị Hiếu cười cho biết, chị tuy vụng nhưng khá "khôn", vì mỗi lần chị chuẩn bị đồ ăn, nấu cơm, chị đều mang qua hỏi mẹ đổ bằng này nước được chưa, làm như vầy được chưa, mẹ bảo được là làm theo. Do đó, nếu có nấu khô, nấu nhão thì đều... do mẹ.

Ngay cả chuyện ăn mặc khi ở quê cũng vậy, mỗi lần đi đến nhà ai, dự sự kiện gì, chị Hiếu mặc bộ đồ nào đều tham khảo ý kiến mẹ chồng xem có phù hợp với hoàn cảnh không nên không lúc nào khiến mẹ chồng phật ý về chuyện cư xử, ăn mặc.

"Đấy con dâu phải khôn thế, phải hỏi ý kiến mẹ chồng, có gì còn đổ tại mẹ chồng", MC Quyền Linh trầm trồ.

Mẹ chồng nàng dâu nghẹn ngào nhắc chuyện không được làm đám cưới - Ảnh 4.

Mẹ chồng nàng dâu nghẹn ngào nhắc chuyện không được làm đám cưới - Ảnh 5.

Mẹ chồng nàng dâu nghẹn ngào nhắc chuyện không được làm đám cưới - Ảnh 6.

Hai mẹ con nghẹn ngào khi chị Hiếu nhớ về việc không có đám cưới

Là nghệ sĩ, nhiều khi hàng xóm cũng đối khi có lời ra tiếng vào chê chị Hiếu. Chị Hiếu kể: "Có lần có bà hàng xóm chê, sao thằng Hiền đẹp vậy mà cưới vợ lùn xủn" thì anh Hiền động viên chị: "Em ơi, cái bà chê em cao có hơn 1m4 mà, vậy là mình mừng quá, mình cao tới 1m54 mà. Hơn nữa, mấ chồng cũng động viên: "Tôi cưới dâu về để làm ăn, không phải trưng đẹp xấu", nên mình cũng tự tin hơn".

Bà Lợi giải thích thêm: "Cũng có tiếng xì xào này kia, mình đều nói mình cưới dâu về làm ăn, không phải để trưng nhan sắc kiếm tiền. Con mình đồng ý là mình đồng ý".

Câu chuyện đang vui bỗng trùng xuống khi chị Hiểu kể: "Ngày xưa em và chồng quen nhau là coi thày. Thày bảo hai đứa không hợp tuổi, nếu cưới là sẽ có 1 người không may mắn. Do đó, ba em không đồng ý gả còn mẹ em thấy anh Hiền mẹ em thương lắm. Hai bà mẹ gặp nhau khóc nguyên một đêm. Em với anh Hiền cũng khóc.

Cuối cùng ba em bảo với mẹ anh Hiền: "Nếu mà thương các con thì thôi "đập dập kéo lết", nhân nhà em có đám giỗ thì mời vài người nhà anh Hiền qua ăn giỗ, rồi coi như đã "đưa dâu". Anh Hiền cũng đeo cho em đôi bông nhưng không để ai thấy. Em không có đám cưới".

Mẹ chồng nàng dâu nghẹn ngào nhắc chuyện không được làm đám cưới - Ảnh 7.

Chị Hiếu đã hát tặng mẹ chồng một bài cải lương, nói lên mong muốn mẹ được khỏe mạnh, an khang

Mẹ chồng nàng dâu nghẹn ngào nhắc chuyện không được làm đám cưới - Ảnh 8.

Chị Hiếu rất tủi thân: "Nói lại đến giờ em vẫn rớt nước mắt vì cuộc đời con gái mình không được lên xe hoa. Khi em đi nhổ cỏ với má chồng, em đã khóc. Em nói: "Má con luôn nói má còn có đứa con gái út, dự định là sẽ làm đám cưới thật to nhưng cuối cùng lại không được tổ chức đám cưới cho con gái".

Má chồng em cũng khóc, bảo: "Thì thằng Hiền cũng thế, bao người muốn gả cho nó mà cuối cùng cũng không được đón dâu. Hai đứa thương nhau thì thôi con đừng có buồn". Hai mẹ con cứ khóc".

Bà Lợi cũng nghẹn ngào lau nước mắt. "Xuống nhà gái coi như đi ăn giỗ thôi, không ai biết là đám cưới. Con dâu thiệt thòi nên bởi vậy mới thương con dâu nhiều hơn".

Chị Hiếu cho biết, má chồng tính hà tiện nên vợ chồng chị mua quà về, hay biếu tiền má là má toàn mắng. Bà Lợi tâm sự, bà thương chị Hiếu vì chị thiệt tình, không xảo trá, có sao nói vậy, biết cách cứ xử.

Câu chuyện đầy tình cảm của mẹ chồng nàng dâu đã khiến nhiều người xúc động.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem