"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi

Nguyễn Việt Thứ bảy, ngày 03/02/2024 08:42 AM (GMT+7)
Những ngày này, cơ sở khắc vẽ, viết tranh, thư pháp trên quả thờ Tết của chị Vũ Thị Hằng, thôn Bạch Đa, xã An Lâm, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) đang vào cao điểm sản xuất. Những sản phẩm dừa, dưa hấu được khắc, vẽ tranh, viết thư pháp nghệ thuật của chị Hằng được nhiều người thích đặt mua về chơi Tết, thờ Tết.
Bình luận 0
"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 1.

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 2.

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 3.

Có mặt tại cơ sở sản xuất của chị Vũ Thị Hằng, lúc này chị cùng chồng và một cộng sự nữa đang say sưa làm việc. Mỗi người làm một phần việc của mình, người khắc chữ thư pháp lên dưa hấu, người vẽ tranh lên quả dừa.

Trò chuyện với chị Vũ Thị Hằng về cơ duyên đến với công việc khắc, vẽ tranh, viết thư pháp trên quả dừa, dưa hấu chơi, thờ Tết.

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 4.

Chị Vũ Thị Hằng đang say sưa điêu khắc chữ thư pháp nghệ thuật trên dưa hấu. Sản phẩm dưa hấu và dừa khắc, vẽ tranh, viết thư pháp được khách hàng ưa thích, mua về chơi Tết, thờ Tết. Ảnh: Nguyễn Việt.

Được biết, trước đây chị Hằng là giáo viên công tác tại một trường học ở huyện Nam Sách. Ngoài ra, chị còn là nhà thư pháp trẻ chuyên viết thư pháp bằng chữ Việt, thành viên Câu lạc bộ Thư pháp tỉnh Hải Dương. Vì vậy, bạn bè hay gọi vui là "cô đồ".

Năm 2017, do lương giáo viên thấp nên để có thêm thu nhập, chị Hằng muốn làm thêm việc gì đó để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Sẵn có "nghề" viết thư pháp nghệ thuật trong tay, "cô đồ" trẻ xinh đẹp ở Hải Dương lựa chọn khắc, vé tranh, thư pháp quả dưa hấu, quả dừa để bán phục vụ nhu cầu chơi Tết, thờ Tết của người dân.

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 5.

Cận cảnh nét khắc hình quả đào trên bức tranh, thư pháp trên dưa hấu. Ảnh: Nguyễn Việt.

Năm đó, chị Hằng chỉ mua hơn chục quả dưa hấu, hơn 100 quả dừa để khắc, vẽ tranh, thư pháp. Không ngờ sản phẩm đẹp, thu hút khách hàng bởi sự độc lạ của sản phẩm vừa có thể chơi Tết và vừa thờ Tết. Vì vậy, sản phẩm nhanh chóng bán hết.

Năm sau, chị Hằng tăng số lượng dưa hấu, dừa lên hàng trăm sản phẩm và thêm sản phẩm mới đó là, bưởi khắc vẽ, viết tranh, thư pháp. Không chỉ bán tại địa phương, trong tỉnh Hải Dương chị Hằng còn đăng sản phẩm lên các trạng xã hội facebook, zalo, tiktok để giới thiệu sản phẩm và bán.

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 6.

Cận cảnh việc "cô đồ" tô màu cho quả trên bức tranh, thư pháp. Ảnh: Nguyễn Việt.

Nhiều người ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, một số tỉnh miền Trung… biết đến sản phẩm của chị. Nhiều người đặt mua lẻ và cũng có một số đối tác đặt hàng để mua sỉ về bán. Nhờ vậy, sản phẩm dừa, dưa hấu, bưởi có khắc, vẽ, viết tranh, thư pháp lan toả đến nhiều người.

Còn mùa Tết Giáp Thìn 2024 này, ngay từ ngày 10 tháng Chạp (ấm lịch) cơ sở của chị đã chuẩn bị hàng để bắt tay vào sáng tạo các tác phẩm tranh, thư pháp nghệ thuật trên dừa, dưa hấu. Dự định, vụ Tết này cơ sở sẽ làm số lượng 1000 quả dừa, vài trăm quả dưa hấu.

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 7.

"Cô đồ" Vũ Thị Hằng và cộng sự, người khắc, người vẽ lên dưa hấu và dừa. Ảnh: Nguyễn Việt.

Chị Hằng cho biết: "Em mới giao một chuyến hàng cho khách sỉ ở Hà Nội và đang làm cho đợt giao hàng tới đây. Hiện em đã giao, bán 600 sản phẩm cho khách hàng rồi".

Chị Hằng cho biết, dưa hấu để khắc thư pháp và tranh đòi hỏi quả tròn to, với trọng lượng từ 6 – 8 kg/quả. Dưa đáp ứng yêu cầu đó, em phải chọn giống dưa hấu hắc mỹ nhân và đặt mua trong tận Long An. Còn đối với quả dừa, được lựa chọn đặt mua tại Hải Phòng. Đối với dưa hấu, em phải lựa chọn kỹ càng, từng quả, hình dáng quả đẹp, nhẵn, không được trầy xước, dập nát. Còn đối với dừa không được nhỏ quá.

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 8.

Anh Linh cộng sự của chị Hằng đang tập trung cao độ vào từng nét chữ thư pháp trên quả dừa. Ảnh: Nguyễn Việt.

Sản phẩm sau khi về đến cơ sở, đối với dưa hấu sẽ được vệ sinh và bảo quản cẩn thật tránh để bị dấp nát. Còn đối với quả dưa, cũng sẽ được vệ sinh, được phun 2 lớp sơn tạo nền, tạo mầu sắc, phơi khô rồi mới bước vào tạo hình, viết thư pháp.

Đối với khắc tranh, thư pháp trên dưa hấu, chị Hằng thực hiện bằng việc viết chữ thư pháp, vẽ hình lên giấy, căn chỉnh cho chuẩn theo kích thước quả dưa, rồi lấy dao khắc xung quanh viền chữ, tranh trên giấy xuyên qua giấy đến vỏ dưa. Sau đó, sẽ tiến hành cạo lớp vỏ xanh bên ngoài theo viền chữ thư pháp để cho chữ đó nổi rõ. 

Về phần hình hoa, quả trong bức tranh, chị Hằng lựa chọn những màu được chứng nhận an toàn thực phẩm để tô màu trên bức tranh nên khi thờ xong người dân vẫn bổ ra ăn bình thường. 

"Nhìn thì đơn giản nhưng khi làm mới thấy sự tỉ mẩn, công phụ. Những chi tiết nhỏ như này đều được làm thủ công", chị Hằng cho hay

 

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 9.

Quả dừa được anh Linh viết thư pháp và vẽ cây đào nhìn rất sinh động. Ảnh: Nguyễn Việt.

Anh Linh, cũng là thư pháp gia trẻ, vừa là bạn vừa là cộng sự ngồi cạnh chị Hằng cũng đang chăm chú chấm từng chấm sắc hồng của hoa đào trên quả dừa bên cạnh đó là 4 chữ thư pháp "Vạn sự như ý".

"Với mong muốn gìn giữ nét đẹp truyền thống, yêu nét đẹp truyền thống văn hoá nên mình thấy phù hợp tham gia tìm hiểu, làm cùng với mọi người. Sản phẩm mình làm ra được nhiều người chấp nhận, yêu thích mình cũng cảm thấy vui", anh Linh cho hay.

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 10.

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 11.

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 12.

"Múa" thư pháp lên trái dừa, dưa hấu chưng Tết, một "cô đồ" Hải Dương bán như bán tôm tươi- Ảnh 13.

Một số sản phẩm dưa hấu, dừa khắc, vẽ, tranh, viết thư pháp do chị Vũ Thị Hằng và cộng sự sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật này. Ảnh: Nguyễn Việt. 

Bà Vũ Thị Bát ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy con trai mang quả dừa có in tranh và dòng chữ thư pháp. Bà rất ưng bức tranh và dòng chữ thư pháp "tấn tài tấn lộc" trên quả dừa. Vì bà cho rằng, quả dừa tượng trưng cho sự vừa đủ, không túng thiếu và viên mãn trong cuộc sống bên cạnh là dòng chữ "tấn tài tấn lộc" rất hợp ý bà. Vì bà cung mong muốn nhiều tài lộc sẽ đến với gia đình bà cùng các con các cháu.

Bà Bát chia sẻ: "Tôi rất ưng quả dừa này, từ việc phối mầu sắc đỏ, vàng cùng với bức tranh, dòng chữ rất hợp với thờ Tết, hợp ý tôi. Thực sự, nó rất đẹp. Lần đầu tiên gia đình tôi mới thờ Tết bằng quả dừa được khắc in tranh, viết thư pháp tỉ mẩn, công phu và nghề thuật như vậy".


Clip: Khắc, vẽ tranh, viết chữ thư pháp nghệ thuật trên quả dừa, dưa hấu tạo nên sản phẩm hàng Tết độc đáo, lạ mắt, đẹp mê ly do chị Vũ Thị Hằng và cộng sự sáng tạo đang được nhiều khách hàng ưa thích mùa về chơi Tết, thờ Tết. T/h: Nguyễn Việt.

Khi được hỏi về doanh thu khi làm sản phẩm bán Tết, chị Hằng cho hay "Nói chung, thu nhập từ công việc này cũng không nhiều, không cao nhưng được mọi người đón nhận, được mọi người trông chờ nên cảm thấy có giá trị nhất định nên bọn em cố gắng duy trì".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem