Ngất vì vắc xin, sao chúng ta khổ thế này?

Hà Phạm Thứ bảy, ngày 26/12/2015 06:30 AM (GMT+7)
Tấm lòng của những ông bố bà mẹ đất nước này thật quá bao la.
Bình luận 0

Đêm Giáng sinh không hề lộng lẫy với những ông bố bà mẹ xếp hàng lấy số tiêm vắc xin cho con tại Phòng tiêm dịch vụ  Polyvac- 182 Lương Thế Vinh (Hà Nội). Trắng đêm dưới mưa lạnh, chen lấn hỗn độn, thậm chí lăn ra  ngất xỉu chỉ để lấy phiếu tiêm vắc xin, một cảnh tượng không thể hiểu nổi.

Giá có ông già Noel thật, chắc chắn người ta mong ông sẽ xuất hiện với gương mặt của ...bà Bộ trưởng Bộ Y tế Kim Tiến, và món quà người ta mong được nhận nhất đêm Noel không là gì khác ngoài tấm phiếu ghi một con số nào đó để đứa con bé nhỏ của họ được tiêm chủng, như bất cứ mọi đứa trẻ nào  sinh ra ở những quốc gia văn minh trên thế giới này.

img

Một người mẹ ngất khi nghe thông báo hoãn tiêm.                                           ảnh: infonet

“Tại sao chúng ta khổ thế này?”. Không ít ông bố bà mẹ thốt lên. Vì con chưa được tiêm mũi vắc xin nào nên phải cố, hầu hết trả lời như vậy. Bố mẹ, kể cả ông bà, cô dì chú bác, cắt cử nhau trùm áo mưa ra xếp hàng, từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau. Hơn 500 người tại một điểm tiêm chủng không lớn, thế là náo loạn...

Theo lịch, sáng 25.12, Hà Nội tiến hành tiêm chủng vắc xin 5 trong 1 Pentaxim tại ba điểm tiêm chủng: số 1 Nghiêm Xuân Yêm, số 428 Vĩnh Hưng, 182 Lương Thế Vinh. Phòng tiêm dịch vụ Polyvac 182 Lương Thế Vinh là điểm duy nhất không cần đăng ký trước khi tiêm. Chính vì thế, người dân đổ về điểm tiêm chủng này rất đông.

Đấy là một lý do, nhưng đấy chưa phải lý do duy nhất. Vắc xin Pentaxim 5 trong 1 khan hiếm từ hơn một năm nay, lượng nhập khẩu về khá ít, đó là lý do  nhiều gia đình phải chờ đợi để tiêm cho con. Chờ đợi một đêm chưa thấm vào đâu so với chờ đợi từ nhiều tháng. Chen lấn nhau vì thế.

Pentaxim là vắc xin dịch vụ, nằm ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng, giá đắt thứ 5 trong 12 loại văcxin cao giá nhất tại Việt Nam. Nhiều cha mẹ chọn tiêm dịch vụ giá đắt cũng bởi niềm tin vào vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng của Bộ Y tế bị lung lay sau hiện tượng một số trẻ tử vong sau khi tiêm Quinvaxem 5 trong 1, một vắc xin nhập từ Hàn quốc.

Câu chuyện buồn này mấy năm trước lẽ ra chẳng nên nhắc lại, nhưng bởi chúng ta khổ quá vì câu chuyện vắc xin này, nên không nhắc không được. Có Pentaxim để yên tâm hơn khi đưa con đi tiêm. Đợi ròng rã cả đêm lấy phiếu tiêm cho con cũng không khó hiểu.

Bộ Y tế cho biết đợt này có 200.000 liều Pentaxim được nhập khẩu từ Pháp, trong đó 160.000 liều phân phối vào tháng 12 và 40.000 liều được đưa ra thị trường dự kiến tháng 2.2016. Cục Quản lý dược tuyên bố sẽ công khai các điểm có văcxin Pentaxim lần này để tránh hiện tượng gom hàng nâng giá. Việc gom hàng nâng giá tất nhiên đã xảy ra nên đề phòng như vậy không thừa.

Ngày 16.12, thanh tra Sở Y tế TP HCM đã kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn, sau khi có thông tin đơn vị này treo băng rôn "Điểm đăng ký dịch vụ tiêm văcxin 5 trong 1". Cùng với việc treo băng rôn, công ty này nhận đăng ký từ bố mẹ muốn tiêm văcxin 5 trong 1 cho con với giá hai triệu đồng một liều. Khi đăng ký, phụ huynh được hứa con em họ sẽ được chích ngừa văcxin này vào đầu tháng 1 năm sau tại Viện Pasteur TP HCM hoặc các bệnh viện khác.  700.000 đồng/ mũi Pentaxim tại các điểm tiêm như Trạm tiêm chủng182 Lương Thế Vinh rõ ràng  ít hơn 2 triệu. Lý do ấy cũng đáng để xếp hàng, dù đông.

Nhưng sau ngần ấy lý do đã nêu ở trên, vẫn không thể hiểu vì sao chúng ta khổ thế. Tấm lòng của những ông bố bà mẹ đất nước này thật quá bao la.

Sinh ra một đứa trẻ, xếp hàng được tiêm chủng, rồi xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào mầm non, xếp hàng nộp hồ sơ lớp 1, và tiếp các cấp sau nữa, cũng cứ chen lấn xô đẩy đến bẹp ruột, cứ trắng đêm đến sáng, cứ nắng mưa bất chấp, vì những điều quá thông thường. Tại sao thế? Sao chúng ta khổ thế?

Trả lời thế nào đây?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem