Người phụ nữ ôm 2 con để lại xe máy cùng dép lên cầu giả tự tử: Giận chồng hay uống rượu, chửi bới

Theo Saostar Thứ năm, ngày 12/11/2020 21:51 PM (GMT+7)
Bà Đ. khai, do giận chồng thường xuyên uống rượu say về nhà chửi bới, xúc phạm nên không còn thiết tha sống trên đời.
Bình luận 0

Bà Đ. khai, do giận chồng thường xuyên uống rượu say về nhà chửi bới, xúc phạm nên không còn thiết tha sống trên đời.

Liên quan vụ người phụ nữ ôm 2 con để lại xe máy cùng dép lên cầu giả tự tử, ngày 12/11, Công an TP. Quảng Ngãi làm việc với bà V.T.Đ. (ở thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây).

Người phụ nữ ôm 2 con để lại xe máy cùng dép lên cầu giả tự tử: Giận chồng hay uống rượu, chửi bới - Ảnh 1.

Người phụ nữ ôm 2 con để dép và xe máy trên cầu Thạch Bích rồi về nhà người thân. Ảnh: Dân Trí

Theo Zing, bà Đ. khai với cảnh sát, do bà giận chồng suốt ngày uống rượu say về nhà chửi bới, xúc phạm nên không còn thiết tha sống trên đời.

"Trong lúc nghĩ quẩn, tôi chạy xe máy chở hai con đến cầu Thạch Bích nhảy xuống sông Trà Khúc tự tử. Tuy nhiên khi đến đây nhìn hai con nhỏ thấy thương quá nên tôi để xe máy bên lề cùng đôi dép của các con bên cầu với hy vọng chồng sớm tỉnh ngộ, chí thú làm ăn. Sau đó, tôi cùng hai con đến nhà người thân trên đường Phạm Xuân Hòa, TP. Quảng Ngãi trú qua đêm", bà Đào nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Tây - cho biết vợ chồng bà Đ. thuộc diện khó khăn, có hai con nhỏ. Ông Nguyễn Văn Th. (chồng bà Đ.) thường hay uống rượu, đánh bạc, lâm cảnh nợ nần. Nhiều lần khuyên can bất thành, bà Đ. từng nói với chồng: "Nếu ông không nghe, tui sẽ ôm con nhảy cầu tự tử".

Người phụ nữ ôm 2 con để lại xe máy cùng dép lên cầu giả tự tử: Giận chồng hay uống rượu, chửi bới - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh: A.Thư/Zing

Trước đó, tối 11/11, người đi đường phát hiện trên cầu có chiếc xe máy và hai đôi dép trẻ em trên cầu Thạch Bích. Cho rằng người phụ nữ đã ôm con nhảy xuống dòng nước lũ tự vẫn, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã huy động lực lượng công an tham gia cứu hộ, cảnh sát giao thông đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông trong đêm.

Được biết, bà Đ. chở theo 2 con: một cháu học lớp 1, một cháu học lớp 3. Chồng bà Đ. cũng xác nhận chiếc xe của chị và cho biết vợ mình chở 2 con rời khỏi nhà lúc 18h ngày 11/11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem