“Người rừng” năn nỉ về thăm lại rừng vì nhớ

Thứ hai, ngày 12/08/2013 17:12 PM (GMT+7)
"Ít nhất 3 lần trong gần 1 tuần qua, Lang nài nỉ xin vào thăm lại rẫy ở nơi cũ vì nhớ. Lang "cam đoan" thăm một tí rồi về, chứ không ở lại như trước", ông Hồ Văn Tâm, người đang chăm sóc cho ông Lang kể.
Bình luận 0
Chưa đến một tuần kể từ khi được đưa về nhà dường như là quãng thời gian quá ngắn để ông Lang có thể quên những gì mà bản thân đã gắn bó suốt hơn 40 năm nơi rừng sâu, dù ông nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng và họ hàng.

Cùng với cán bộ, người thân trong gia đình “giám sát” 24/24 để đề phòng Lang bỏ vào rừng
Người thân chăm sóc 24/24h để đề phòng ông Lang bỏ vào rừng

Vì vậy, chuyện ông Lang xin vào rừng cũng không có gì là khó hiểu, ông Tâm bày tỏ.

"Nhiều lúc thấy Lang bó gối ngồi lặng như bất động, còn mắt thẫn thờ nhìn đăm đăm về phía rừng thẳm, nói thật mình không cầm được lòng", ông Tâm giọng đượm buồn.

Nhân viên y tế Bệnh viện Tây Trà đang truyền dịch để cải thiện sức khỏe cho ông Lang
Nhân viên y tế Bệnh viện Tây Trà đang truyền dịch để cải thiện sức khỏe cho ông Lang

Ông Trương Ngọc Đông, Chủ tịch UBND xã Trà Phong, cho biết: "Vào trưa hôm qua, 11.8, sau khi vừa ăn cơm xong, Lang đã ấy rựa, gùi... xin vô rừng nhưng tôi đã an ủi, vỗ về".

Về phía người cha là ông Thanh, sau nhiều ngày chỉ sử dụng những đồ vật tự chế từ trước được mang về, hai ngày nay, ông Thanh đã dùng chén, đũa, ly...của người “làng mới”.

Dù khá khỏe mạnh nhưng hiện tại, hai cha con ông Thanh vẫn được chăm sóc cẩn thận nhằm nâng cao sức khỏe.
Công Xuân (Công Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem