Mỹ bất ngờ ra tối hậu thư cho Trung Quốc, doạ tăng thuế lên 245%
Trang web của Nhà Trắng đưa tin Mỹ có thể tăng thuế đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc lên 245%.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
LTS: Sau 6 tháng sinh sống và trải nghiệm tại thành phố bất tử này, những bài viết của cộng tác viên Dân Việt mang đến góc nhìn mới về bản sắc thành Rome.
Đó là những khoảnh khắc tư lự cùng những con phố cổ kính, là câu chuyện ly kỳ về số phận những chiếc khóa tình yêu trên cây cầu cổ Ponte Milvio bên dòng Tiber (Tevere), hay câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của người Ý, cho đến sự va chạm văn hóa đầy hài hước khi sử dụng xe buýt… tất cả đều tạo nên những mảnh ghép sống động.
Mỗi câu chuyện sẽ đưa bạn đến với những góc nhìn thú vị, những cảm xúc chân thành và những khám phá độc đáo chỉ có tại thành phố này. Mời bạn đọc hãy theo dõi những bài viết của cộng tác viên Tô Phương Thủy, để cùng chiêm nghiệm một thành Rome đầy lôi cuốn, nơi mỗi trải nghiệm đều là một bài học quý giá về tình yêu và sự đa dạng của cuộc sống.
Trong cuốn sách "Một mình ở Châu Âu", nhà văn Phan Việt mô tả về Rome như "thành phố nơi người ta hôn nhau ở khắp các góc phố, và cúi xuống buộc giày cho nhau" như thế giới này chỉ có mình cặp đôi đó tồn tại.
Trong văn hóa Ý, từ bacco - nụ hôn rất phổ biến, và được coi là một hình thức thể hiện tình cảm sâu sắc và sự kết nối xã hội. Những nụ hôn thật kêu, đi kèm cùng cái ôm chặt, thường được sử dụng để thể hiện cử chỉ của sự ấm áp, tình yêu và sự tôn trọng trong các mối quan hệ, bao gồm giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè và các cặp đôi lãng mạn.
Người Ý lãng mạn còn đưa cả nụ hôn vào thực phẩm. Chẳng hạn như thương hiệu chocolate khá nổi tiếng của Ý "Baci Perugina" (Nụ hôn từ Perugina) thường sẽ luôn có thông điệp tình yêu bên trong bao bì, và đương nhiên, được bán rất chạy vào những dịp lễ tình yêu.
Một cặp đôi thể hiện tình yêu bằng cách trao nhau nụ hôn nồng nàn trên đường phố Rome. Ảnh: Phương Thủy
Bởi vậy, bạn bè của tôi, khi biết tôi đến Rome, gửi tin nhắn tuồng thể hiện sự "ghen tuông tinh nghịch": "Giai Ý đẹp nhất thế giới rồi!", "Trải nghiệm tình yêu ở Rome thì hết ý!".
Ấy vậy mà từ khi tôi đến Rome, dường như thành phố giấu tiệt cả giai đẹp, lẫn những nụ hôn nồng say của giới trẻ, mà tôi cứ ngỡ sẽ phải được chứng kiến hàng ngày mỗi khi đi ra đường. Có chăng, buổi tối đầu tiên, khi tôi vừa chân ướt chân ráo đến thành Rome, bác Teresa đã đón tôi ở ngưỡng cửa với những nụ hôn hai bên má thật ấm áp.
"Ciao bella" (Chào con!) – bác nói với tôi. Và Alice – cô bạn gái ở đại học UNINT, người luôn ngồi cạnh tôi trong các giờ học – cũng dành cho tôi tình cảm những nụ hôn chào đón, hoặc chia tay đầy ấm áp, dù phải nói rằng, tôi vẫn còn khá bỡ ngỡ với cách thể hiện tình cảm này của người Ý.
Thay vào việc được chứng kiến những nụ hôn đắm say tại thành Rome, tôi bị hút hồn bởi hình ảnh những cặp đôi trung niên, tay trong tay, hoặc bình yên bên nhau đi dạo trên đường phố. Điều khá lạ với tôi, là có nhiều người đàn ông khoác vào tay người phụ nữ của mình, trái ngược với hình ảnh thường thấy là phụ nữ luôn tựa tay mình vào nửa kia.
Chiến dịch gỡ khóa tình yêu trên cầu cổ Ponte Milvio
Có rất nhiều truyền thuyết để lý giải về cái tên của thành Rome (hoặc Roma theo tiếng Ý). Có những lý giải cho rằng, Roma có nghĩa là "thành phố của những dòng sông", bắt nguồn từ Rumon hay Rumen, là tên cổ của các nhánh sông Tevere ( hay Tiber) uốn lượn khắp thành phố.
Song tôi thì thích nhất cách lý giải cái tên Roma, có thể viết ngược lại là Amor, có nghĩa là "tình yêu". Tên Roma cũng là nguồn gốc của từ romanice trong tiếng Latinh (có nghĩa Lãng mạn), mà sau này được chuyển hóa thành từ romance của tiếng Anh.
Du khách đang thích thú ngắm nhìn những chiếc khóa tình yêu trên cầu Ponte Milvio. Ảnh: Phương Thủy
Theo một khảo sát được thực hiện bởi các chuyên gia của website so sánh Ice Lolly – thuộc một tổ chức du lịch tại Anh trên 2.000 du khách, Rome đứng đầu danh sách những điểm đến của tình yêu, vượt xa Paris.
Với tôi, Rome giống như một người tình, đầy hoang dại và sẵn sàng thử thách tình yêu với những chiêu trò khó nhằn nhất. Nhưng khi đã vượt qua chông gai, Roma sẽ biến thân thành người tình thật dịu dàng, đam mê và chung thủy. Francesco Petrarca, nhà thơ nổi tiếng người Ý thế kỷ 14, đã viết: "Sự hòa quyện của hai linh hồn tại Rome sẽ vang vọng qua thời gian—như chính thành phố vĩnh cửu này".
Rome cũng là thành phố đã tác thành nên tình yêu cho tài tử George Clooney và luật sư quốc tế Amal Alamuddin. Trong suốt thời gian yêu nhau, George và Amal thường xuyên ghé thăm Roma để tận hưởng sự lãng mạn, thư giãn và để khám phá các di tích lịch sử và thắp sáng ngọn lửa tình yêu giữa họ.
Từ thánh đường trang nghiêm tới đường phố náo nhiệt, Rome đang kể cho ta nghe câu chuyện về tình yêu và cuộc sống. Ảnh: Phương Thủy
Ở mỗi góc phố, mỗi con đường, từ hàng nghìn thánh đường hay những vòi phun nước róc rách chảy ngày đêm, Rome đang kể câu chuyện lãng mạn của chính mình. Rome quyến rũ với hàng nghìn nhà thờ nhỏ xinh như những viên ngọc trong trung tâm lịch sử.
Cùng với đó là những vương cung thánh đường uy nghi với những kiệt tác thời Phục Hưng và Baroque, các khu vườn treo lãng mạn, cùng với những cung điện quý tộc đã là nơi cư trú của các hồng y, các vị giáo hoàng và các gia đình quý tộc vĩ đại suốt nhiều thế kỷ.
Hãy tưởng tượng bạn đang đứng bên bờ sông Tiber, nơi ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời bằng những sắc hồng và cam. Hình ảnh của nhà thờ St. Peter's Basilica nổi bật phía xa làm nền cho cảnh sắc tuyệt đẹp khi các cặp đôi cùng nhau đi dạo trên bờ sông. Trong khoảnh khắc tuyệt vời này, nụ hôn trở thành một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu—một sự phản ánh của vẻ đẹp trường tồn của thành phố.
Dòng Tiber (Tevere) thơ mộng uốn khúc giữa lòng Rome. Ảnh: Phương Thủy
Song không phải các cặp đôi muốn thể hiện tình yêu theo cách nào cũng được ở Rome. Hồi năm 2012, chính quyền Roma đã phải mạnh tay "ngăn chặn" sự cuồng si của những đôi tình nhân, khi tiến hành chiến dịch gỡ bỏ hàng ngàn khóa tình yêu gắn trên cây cầu cổ Ponte Milvio, được xây từ năm 207 trước CN.
Hãy thử tưởng tượng, Roma từng phải điều động đến ba đội cảnh sát dùng kềm cộng lực cắt bỏ hàng chục nghìn chiếc khóa gắn dọc theo thành cầu, vốn trở thành trào lưu sau câu chuyện lãng mạn Ho Voglia di Te (Tạm dịch: Anh muốn em) của nhà văn Federico Moccia, về một cặp đôi thề nguyền yêu đương trọn đời khi gắn khóa tình yêu trên cầu Milvio.
Nhiều cặp tình nhân, sau đó, đã bắt chước theo nhân vật của Ho Voglia di Te, móc những khóa tình yêu trên các cột đèn, lưới sắt an toàn trên cầu Ponte Milvio rồi ném chìa khóa xuống sông.
Nhà thơ Giuseppe Verdi của Ý từng nói: "Không có nơi nào trên thế giới sánh được với Roma trong những câu chuyện tình yêu".
Cho đến khi, một cột đèn đường đã bị gãy do phải oằn mình gánh quá nhiều "chứng tích tình yêu" thì thị trưởng Rome, ông Walter Veltroni, buộc phải công bố mức phạt 50 euro, và cho gỡ toàn bộ khóa trên cây cầu.
Rome, thực tình, không dành cho những bước chân vội vã. Rome là nơi bạn phải có thời gian để tản bộ trên những con phố với thân cây trắng muốt, rực nắng dưới bầu trời xanh ngắt vời vợi. Rome không chỉ có Colosseo, Vatican hay hơn 1.000 vương cung thánh đường nổi tiếng thế giới, mà là khoảng xanh của những tán thông cao vút, mạnh mẽ quyền uy, nhưng lại cũng che chở dịu dàng.
Rome là nơi các cặp tình nhân nên rời khỏi quảng trường St Peter đông đúc, chen đặc du khách, để bước chân tự do lang thang dọc bờ sông Tevere (Tiber), ngắm nhìn những cánh chim hải âu đang tự do bay lượn.
"A Dolce Vita" – Cuộc sống tươi đẹp thành Rome
Có mô tả nói rằng: "Người Ý luôn sử dụng từ bello/bella (xinh đẹp) cho mọi thứ gì tốt lành. Ở Ý, cái đẹp là tối quan trọng!".
Có một điều khá thú vị, với cá nhân tôi, về văn hóa tại Ý là các cánh cửa phòng trong nhà, và cửa sổ, thường hay để mở. Ở nhà bác Teresa và Eugenio - nơi tôi trọ trong một căn phòng nhỏ - các cửa phòng không bao giờ đóng, mà luôn thông không gian với nhau.
Những ô cửa sổ xinh xắn trên đường phố Rome. Ảnh: Phương Thủy
Tại Đại học Quan hệ quốc tế UNINT – ngôi trường nhỏ xinh xắn màu gạch đỏ nép giữa những rặng thông xanh rì rào ở Rome, cửa sổ, ngay cả trong tiết trời mùa đông, luôn mở ra ngoài thiên nhiên. Hương vị cuộc sống, với bầu trời xanh ngắt Địa Trung Hải, len lỏi reo vui trong giảng đường xinh xắn.
Theo Federico, một người bạn Ý làm hướng dẫn viên du lịch, cá tính của người Ý là vui vẻ, cởi mở, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên và hướng ngoại. Vì vậy, trong các ngôi nhà tại Ý, đa phần các cánh cửa đều không đóng. "Bởi bên ngoài kia, thiên nhiên đẹp đến thế và có rất nhiều điều kỳ thú có thể xảy ra. Mở cánh cửa, đồng nghĩa với mở cơ hội và sự khám phá mới".
Bí quyết của "A Dolce Vita – Một cuộc sống tươi đẹp", có lẽ, cũng bắt đầu từ chính ý niệm về những cánh cửa để mở, nơi chỉ có không gian nối không gian, hành trình tiếp hành trình, mà không có sự ngăn cách. Không có cánh cửa nào phải đóng lại, khi ở Rome!
Cũng giống như tại Rome, tình yêu là vĩnh cửu, như những viên đá hàng nghìn năm tuổi của Đấu trường Colosseo.
(Còn nữa)
Cộng tác viên Tô Phương Thủy từng là phóng viên tại Báo Lao Động trong 14 năm. Trong hơn 10 năm gần đây, chị phụ trách mảng truyền thông cho các tập đoàn lớn, trước khi quyết định dành thời gian để học tập và trải nghiệm tại Rome trong hơn 6 tháng qua. Loạt bài được chị viết riêng cho Báo Dân Việt sau hơn 6 tháng học tập tại đây
Tham khảo thêm
Đầu tháng 3/2025, hình ảnh vệ tinh đã hé lộ một diễn biến đáng chú ý trong thương mại vũ khí toàn cầu: Nga vừa bí mật chuyển ít nhất 5 tiêm kích Su-35, vốn được sản xuất cho Ai Cập, sang Algeria. Động thái này phản ánh nỗ lực duy trì ảnh hưởng của Nga tại châu Phi giữa áp lực quốc tế.
Trang web của Nhà Trắng đưa tin Mỹ có thể tăng thuế đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc lên 245%.
Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2025 của 77 trường tư thục trên địa bàn thành phố.
Bà con nông dân đã chính thức khởi động hành trình tham quan Nhà máy Phân Bón Cà Mau trong khuôn khổ chương trình thường niên “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng 2025”. Chương trình do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức từ ngày 15/04/2025, dự kiến kéo dài liên tục trong 12 đợt đến đầu vụ Đông Xuân.
Những căn hộ cao cấp tại Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức) với mức giá trung bình chỉ từ 40-80 triệu đồng/m2 như “cửa sáng” mở ra cho người trẻ, khi giá bán trên thị trường đã đạt ngưỡng 120 triệu đồng/m2.
Nguyễn Hai Long từng bước để lại dấu ấn trong màu áo ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Sự nghiệp rộng mở nếu anh tiếp tục hoàn thiện.
Mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm sâu trong Quý I/2025, song lợi nhuận sau thuế của Thép tấm lá Thống Nhất vẫn đạt 8,7 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.
Từ 102 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 83 xã, 13 phường và 6 thị trấn) ban đầu, theo dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Vĩnh Long sẽ còn 35 đơn vị (gồm 8 phường, 27 xã).
Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú (giai đoạn 1) cho liên danh Công ty Đại Quang Minh và Tập đoàn Sơn Hải triển khai theo phương thức hợp đồng BOT
Biệt thự công số 12 Nguyễn Chế Nghĩa từng được nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội thuê, sau đó bỏ hoang hơn 10 năm, nay được sử dụng lại sau khi Hà Nội quy hoạch xây công viên ở khu đất phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Tổng thống Zelensky phản ứng gay gắt và đưa ra "lằn ranh đỏ" của Ukraine để đáp trả bình luận của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng, một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga có thể liên quan đến "5 vùng lãnh thổ".
Ngày 16/4, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã thông tin về việc xử lý học sinh vi phạm vụ ghép ảnh học sinh nhạy cảm.
Ngày 16/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Dân Việt trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Nói về quá trình hoạt động của Phan Châu Trinh suốt 14 năm trên đất Pháp (1911-1925) mà không nhắc đến Phan Châu Dật, người con trai trưởng, người đồng chí của ông là một thiếu sót!
Nếu Vĩnh Phúc sáp nhập với Phú Thọ thì các Nghệ sĩ Nhân dân: Quốc Hưng, Đỗ Hiền, Xuân Bắc, Ma Thị Bích Việt… sẽ trở thành đồng hương của nhau.
Là một trong những doanh nghiệp thành công trên thương trường với sản phẩm Thạch rau câu Long Hải mang thương hiệu Quốc gia, Công ty TNHH Long Hải còn được biết đến là đơn vị chăm lo tốt cho đời sống người lao động, trong đó có phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ.
Giá gạo xuất khẩu từ Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất hơn ba năm qua, trong tuần qua. Trong khi đó, các khách hàng truyền thống của gạo Việt Nam lại đang tăng nhập khiến giá gạo Việt lại dẫn đầu thế giới…
Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tham quan Cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan, thăm Đại đội Biên phòng và Trường Tiểu học số 4 (Bằng Tường, Trung Quốc).
"Giặc" dịch tả lợn châu Phi dù mới "ló mặt" một ổ tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình từ đầu năm, nhưng đang âm ỉ như "bom nổ chậm", sẵn sàng "tấn công" diện rộng nếu lơ là cảnh giác.
Vỉa hè trên một số tuyến đường ở TP.HCM sau khi cải tạo, sửa chữa không bảo đảm cho người bộ hành lưu thông thông suốt và tình trạng kinh doanh tự phát, dừng đỗ xe không đúng quy định đang diễn ra nhiều
EVNNPC đóng điện thành công công trình Trạm biến áp 220kV Phú Bình 2 và đường dây rẽ Thái Nguyên – Bắc Giang, chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam lần thứ IV.
Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê 1m80 ‘lột xác’, lên ĐT Việt Nam? La Liga xây học viện bóng đá tại Việt Nam; Marcelo cảnh báo Arsenal có thể sụp đổ ở Bernabeu; Andre Onana sốc vì bị M.U giảm lương; Căn bệnh hiếm khiến Kevin Campbell mất nửa trọng lượng cơ thể.
Chương trình "Vườn đô thị" phát chính vào 12h50 Chủ nhật, phát lại vào 11h20 thứ Ba hàng tuần trên Kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cho những ai yêu thích không gian xanh và mong muốn cải thiện môi trường sống tại các đô thị.
Trung Quốc vừa công bố tăng trưởng kinh tế vượt dự báo giữa lúc đối mặt cuộc chiến thương mại căng thẳng với Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo, tăng trưởng có thể giảm sốc trong thời gian tới.
Cổ phiếu KBC “lau sàn” hai phiên liên tiếp, vốn hoá bốc hơi hơn 7.600 tỷ đồng từ đầu tháng 4, trái ngược với tuyên bố lạc quan của Chủ tịch Đặng Thành Tâm.
Dân quân biển được đặc biệt chú ý khi lần đầu tiên tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những cánh rừng tự nhiên dọc dãy núi Trường Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh luôn in đậm dấu chân của các nhà khoa học, chuyên gia đi tìm kiếm con sao la - một trong những loài thú hiếm nhất thế giới, động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ, được mệnh danh là kỳ lân Châu Á. Vậy nhưng, hơn 30 năm qua, dấu vết của sao la vẫn là ẩn số.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đã nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I/2025 và các giải pháp 9 tháng cuối năm 2025.
Khi lò bánh năm xưa tại Cảng đã ngừng đỏ lửa, những người thợ cũ lại lặng lẽ giữ nghề bên lề thành phố, nuôi hy vọng đưa hương vị một thời thành thương hiệu đi khắp cả nước.
Mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, đơn giản và tiện lợi về thủ tục hơn hẳn hình thức vay trả góp, giải pháp sở hữu xe linh hoạt vốn phổ biến ở các nước phát triển đã được Green Future triển khai ở Việt Nam.
Thời gian gần đây, việc một số nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng cáo sữa được cho là “siêu phẩm tăng trưởng chiều cao” đã khiến dư luận xôn xao, nghi ngờ. Vậy sữa tăng chiều cao có thực sự cần thiết cho trẻ?