Những “Quỷ đỏ” nào đã bị Van Gaal “giết chết”?

Tùng Lâm (Theo Manchester Evening News) Thứ sáu, ngày 13/03/2015 06:45 AM (GMT+7)
Louis van Gaal đã biến nhiều ngôi sao vô danh thành tên tuổi, thế nhưng với một vài trụ cột ở M.U, mọi chuyện lại khác. Họ đã bị nhà cầm quân người Hà Lan này “giết chết” tài năng.
Bình luận 0

Chứng kiến M.U thi đấu kể từ đầu mùa tới giờ, không ít người sẽ đưa ra nhận xét, đội hình của họ có quá nhiều cầu thủ không đủ tốt và cần phải thay máu mạnh mẽ. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. 

Trước khi Louis van Gaal có mặt ở Old Trafford, “Quỷ đỏ” không thiếu những cầu thủ có đầy đủ chất lượng và đẳng cấp. Vấn đề chỉ là nhà cầm quân người Hà Lan này đã biến họ trở nên tầm thường, thường xuyên bị chỉ trích qua mỗi trận đấu.

img

 

Valencia và Mata chỉ còn là cái bóng của chính mình dưới tay Van Gaal.

Hãy xem trường hợp của Angel di Maria! Mùa trước, ngôi sao người Argentina là một trong những tiền vệ nguy hiểm nhất châu Âu, là chân kiến tạo số 1 tại Real Madrid. Với quả bóng trong chân, cựu cầu thủ Real Madrid có thể khiến bất cứ hàng thủ nào cũng phải lo sợ. 

Những pha đi bóng tốc độ rồi đột ngột chuyển hướng, tung ra một đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội. Cristiano Ronaldo đã hưởng lợi từ sự chói sáng của Di Maria và không ngoa nếu nói rằng, 2 Quả bóng vàng FIFA của CR7 đều có dấu ấn của đồng nghiệp tới từ Argentina.

Còn mùa này thì sao? Di Maria trở nên “hiền lành” đến kỳ lạ. Anh vẫn di chuyển rất nhiều, chạy rất nhiều, nhưng lại thường xuyên mất bóng, các đường chuyền thì vội vã và có tỷ lệ chuẩn xác rất thấp. Sự tự tin trong Di Maria đã tan biến, thay vào đó là sự nhút nhát. Đó không phải là một Di Maria có biệt danh “Thiên thần” và được mua về với giá 59,7 triệu bảng.

Ai là tiền đạo được thèm muốn nhất trong mùa hè 2014? Tất nhiên đó là Radamel Falcao. Chấn thương đã cản trở anh ta đến World Cup nhưng ngay trước khi tham gia với “Quỷ đỏ”, ngôi sao người Colombia này vẫn kịp ghi 2 bàn/3 trận cùng Monaco và 1 bàn vào lưới Arsenal ở Emirates Cup. Bản thành tích ghi bàn cực khủng cùng Porto rồi Atletico Madrid khiến Falcao được đánh giá có thể trở thành “Vua phá lưới” Premier League ngay mùa đầu tiên. Nhưng hãy xem! Cho tới thời điểm này, “Mãnh hổ” mới chỉ có 4 bàn ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Còn ai nữa Juan Mata mặc dù chỉ chơi nửa sau của mùa giải 2013/14 cùng với M.U nhưng xếp thứ 2 về số cơ hội lớn cho đồng đội (6). Bàn thắng mà Danny Welbeck đã ghi vào lưới “Quỷ đỏ” cũng là một minh chứng sống động cho việc, một cầu thủ hoàn toàn có thể chơi tốt, nhưng không phải dưới bàn tay Van Gaal. Hoặc mới đây, Rafael - một cầu thủ bị bỏ rơi khác đã lập siêu phẩm lốp bóng từ khoảng cách gần 30m trong trận đấu của đội U21.

Ngoài ra những Phil Jones, Jonny Evans, Antonio Valencia hay Chris Smalling... cũng trở nên tầm thường dưới bàn tay của Van Gaal. Họ luôn bước vào sân với tâm lý lo sợ, để rồi đánh mất đi những thế mạnh của mình và mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Đừng quên, dưới bàn tay Sir Alex Ferguson, những cái tên kể trên từng được đánh giá là những cầu thủ hàng đầu ở Anh.

Van Gaal đã biến một vài cái tên vô danh trở nên nổi tiếng. Điển hình như Xavi, Carles Puyol, Thomas Muller, Holger Badstuber hay Toni Kroos... Thế nhưng khi đến M.U, ông lại tạo ra những điều ngược lại. Khiến những ngôi sao bị thui chột tài năng. Có lẽ cho tới lúc này, không ít “Quỷ đỏ” đã mong nhà cầm quân 63 tuổi này bị bật bãi khỏi Old Trafford.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem