Nông dân Vĩnh Phúc phấn khởi bám đồng, hy vọng một năm mới bội thu trong ngày đầu năm

Hà Trang Thứ hai, ngày 03/01/2022 06:39 AM (GMT+7)
Những ngày đầu năm 2022 bắt đầu với tiết trời trở lạnh, rét đậm, rét sâu ở các tỉnh Bắc Bộ. Vậy nhưng không quản ngại mưa phùn gió rét, gác lại những lo toan về dịch bệnh, nhiều bà con nông dân ở tỉnh Vĩnh Phúc vẫn bám đồng gieo mạ, phấn khởi chuẩn bị cho vụ Đông Xuân.
Bình luận 0

“Nghề nông thì làm gì có ngày chủ nhật”

Bà con nông dân Vĩnh Phúc phấn khởi ra đồng trong những ngày đầu năm mới. Video: Hà Trang

Khoảng thời gian đầu năm cũng chính là lúc những cánh đồng bất tận của bà con nông dân xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu bước vào vụ mùa mới. Mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt, người người đều phấn khởi ra đồng cày cuốc, gieo mạ, hy vọng năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Từ sáng sớm bà con đã ra đồng để chuẩn bị cho mùa vụ mới

Bà con ra đồng từ sáng sớm để chuẩn bị dần cho vụ mùa mới. Ảnh: Hà Trang

Gần một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán nên không khí sản xuất có phần trở nên hối hả, sôi động hơn thường ngày. Trên những cánh đồng, người be bờ, người tát nước, người san mặt ruộng, người gieo mạ,... vừa làm, bà con vừa kể những câu chuyện sắp sửa được đón Tết.

Từ 5 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Thục (thôn Nghĩa An, xã Xuân Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã vác theo gánh mạ ra đồng. Là lao động chính trong gia đình thuần nông, 7 sào ruộng quanh năm cày cấy đã giúp chị gồng gánh nuôi ba đứa con ăn học đến nơi, đến chốn. Không có cho mình kỳ nghỉ Tết dương lịch như nhiều người, chị vẫn lạc quan, vui vẻ: “Nghề nông thì làm gì có ngày chủ nhật chứ nói gì đến nghỉ Tết dương. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, mong vụ mới này mà được mùa là sẽ đủ ăn, đủ lo tiền học cho các con”.

Nét đẹp lao động trên những cánh đồng

Kế bên thửa ruộng của chị Thục, vợ chồng chị Doan (thôn Đông Xuân, xã Xuân Lôi, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cũng đang tất bật. Khác với gia đình chị Thục là thuần nông, vợ chồng chị Doan vừa làm ruộng, vừa làm công nhân nhà máy giày da. Tranh thủ Tết Dương lịch được công ty cho nghỉ, chị cùng chồng ra đồng tranh thủ cấy cho kịp khung thời vụ.

Vợ chồng chị Doan tranh thủ cấy cho xong nốt sào ruộng cuối trước khi nghỉ trưa

Vợ chồng chị Doan tranh thủ cấy cho xong nốt sào ruộng cuối trước khi nghỉ trưa. Ảnh: Hà Trang

Chị Doan chia sẻ: “Đi làm nhà máy rồi nên có ít thời gian hơn trước, hai vợ chồng bảo nhau nhận ít ruộng lại. Một năm làm 2 sào đủ để ăn gạo sạch quanh năm là được rồi”.

Những năm gần đây, đời sống người dân xã Xuân Lôi được cải thiện đáng kể bởi sự xuất hiện của các nhà máy, xí nghiệp. Cơ hội việc làm mở rộng hơn, không ít người lựa chọn đi làm công nhân như vợ chồng chị Doan để kiếm thêm thu nhập bên cạnh việc đồng áng, chăn nuôi. Hai sào ruộng cùng với đàn lợn, đàn gà chăn nuôi tại gia, cộng thêm nguồn thu nhập từ công việc ở nhà máy đã giúp vợ chồng anh chị vừa hay đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình.

Cô Sự đã ngoài 60 nhưng vẫn đủ sức “vác cày ra ruộng hừng đông”

Cô Sự (thôn Liễn Sơn, xã Xuân Lôi) đã ngoài 60 nhưng vẫn đủ sức “vác cày ra ruộng hừng đông”. Ảnh: Hà Trang

Năm vừa qua, dịch Covid-19 hoành hành đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và miếng cơm manh áo của người nông dân. Vợ chồng chị Doan có thời điểm phải nghỉ làm nhiều tuần liền vì nhà máy tạm thời đóng cửa, lũ trẻ con chị Thục học online, chị phải sắm thêm điện thoại mới. Nhưng sau tất cả, năm mới sắp đến, ai cũng dẹp bỏ đi những lo lắng ở năm cũ để hướng đến phía trước, hăng say lao động cầu mong “trời cho” mùa màng bội thu.

Nét đẹp lao động trên những đôi quang gánh

Nét đẹp lao động trên những đôi quang gánh. Ảnh: Hà Trang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem