Phân công nhiệm vụ

Thứ hai, ngày 28/10/2013 10:40 AM (GMT+7)
Thằng cả chuẩn bị... Thằng hai chuẩn bị... Thằng ba chuẩn bị... Vâng, thưa bố. Nhưng chúng con xin hỏi, bố định đi đâu mà dặn dò cặn kẽ thế ạ?
Bình luận 0
- Thằng Cả, chuẩn bị đèn pin.

- Vâng, thưa bố.

- Thằng Hai, chuẩn bị tự điển y học.

- Vâng, thưa bố.

- Thằng Ba, chuẩn bị sẵn sàng xe cấp cứu.

- Vâng, thưa bố. Nhưng chúng con xin hỏi, bố định đi đâu mà dặn dò cặn kẽ thế ạ?

- Bố vừa bị chó dại cắn, định đi tiêm ngừa. Rút kinh nghiệm vụ tiêm chủng làm chết 3 trẻ sơ sinh ở Quảng Trị, bố sợ bệnh viện bị mất điện, nên chuẩn bị đèn pin và tự điển để tra xem có đúng vaccin ngừa dại hay không, kẻo họ tiêm nhầm thuốc kích thích co dãn tử cung thì chết bố. Vì thế thằng Ba nhớ sẵn sàng xe cấp cứu...

- Vâng, thưa bố. Nhưng các báo bảo tin tiêm nhầm thuốc kích thích co dãn tử cung là tin vịt mà.

- Vịt gà gì? Bố tính từ khi 3 trẻ ở Quảng Trị chết sau khi tiêm vaccin đến nay đã tròn 100 ngày rồi mà chẳng ai công bố nguyên nhân, thì thiên hạ có đồn đoán suy diễn linh tinh cũng khó mà trách họ.

- Nhưng bố đâu có tử cung mà sợ co dãn?

- Bác sĩ từng cho cụ ông mang thai, bé trai viêm âm đạo... nên bố hoang mang lắm!

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem