Quảng Trị: Ngôi nhà chỉ còn lại nền sau mưa lũ của cặp vợ chồng Vân Kiều

Ngọc Vũ - Bảo Yến - Trọng Hiếu Thứ ba, ngày 27/10/2020 16:42 PM (GMT+7)
Đôi mắt của anh Veng, chị Lệ vẫn vẫn chưa hết bàng hoàng khi chỉ cho chúng tôi về ngôi nhà bị sập đổ của anh chị. Ở đó dường như chưa từng có dấu hiệu tồn của một ngôi nhà. Mưa lũ đã cuốn đi tất cả.
Bình luận 0

Đêm 18/10, trời mưa tầm tã, từng cơn gió xoáy cứ quật vào ngôi nhà sàn đã cũ của vợ chồng anh Hồ Văn Veng (1984) và là Hồ Thị Lệ (trú thôn Thanh Ô, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Lo sợ điều chẳng lành, chị Lệ kéo chồng vào góc tủ ngồi co ro trong bóng tối mịt mù.

Đến 1h sáng 19/10, căn nhà của anh Veng không chịu nổi sự nghiệt ngã của thiên tai, đổ sụp xuống.

May thay, đôi vợ chồng người Vân Kiều này ngồi ở góc tủ, nên khi nhà sập đè lên chiếc tủ, họ mới may mắn thoát nạn.

Mong lắm căn nhà mới cho đôi vợ chồng Vân Kiều - Ảnh 1.

Đoàn từ thiện Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt và Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit) trao tượng trưng số tiền 50 triệu đồng xây nhà mới cho gia đình anh Veng.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của vợ chồng anh Veng, làng xóm chạy lao đến, lật dở từng tấm tôn, kèo, cột để cứu người.

Nhìn tổ ấm của mình bị đổ sập thành đống đổ nát, chị Lệ ngã khụy, đau đớn tột cùng.

Khiếp sợ, đó là những gì chị Lệ vẫn còn nhớ như in khi nhắc lại cái đêm sập nhà kinh hoàng ấy.

Mong lắm căn nhà mới cho đôi vợ chồng Vân Kiều - Ảnh 2.

Những gì còn lại sau khi nhà sập là đống đổ nát.

Mong lắm căn nhà mới cho đôi vợ chồng Vân Kiều - Ảnh 3.

Và anh Veng ngồi co ro giữa đất, nơi từng là tổ ấm của vợ chồng anh.

Chiều 24/10, đoàn thiện nguyện của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt và Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Veng.

Đứng giữa nền nhà bị sập, thân hình nhỏ thó trong bộ quần áo bị rách còn nhuốm bùn đất, anh Veng cứ ngẩn ngơ, không hiểu xung quanh mọi người nói chuyện gì.

Mong lắm căn nhà mới cho đôi vợ chồng Vân Kiều - Ảnh 4.

Căn nhà của anh Veng chỉ còn là đóng đổ nát sau đêm mưa kinh hoàng ấy

Anh Veng sức khỏe yếu, lại không biết tiếng Việt nên rất khó giao tiếp, ít người thuê mướn. Vợ, hàng xóm, cán bộ xã, thôn và các chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh phải phiên dịch sang tiếng Vân Kiều thì anh Veng mới hiểu đoàn từ thiện hỏi gì, nhưng cũng chỉ trả lời bằng gật hoặc lắc đầu.

Chị Lệ - người phụ nữ không nhớ nổi tuổi của mình có khá hơn chồng mình đôi chút, biết tiếng Việt, nhưng nói chuyện cũng rụt rè.

Mong lắm căn nhà mới cho đôi vợ chồng Vân Kiều - Ảnh 5.

Căn nhà anh Veng bị sập.

Chị Lệ cho hay, nhà bị sập, quần áo, đồ dùng sinh hoạt của hai vợ chồng bị ướt, hư hỏng, đến cái bát, cái xoong đựng sắn ăn qua ngày cũng phải đi mượn.

"Mọi năm nhổ sắn bán lấy tiền mua gạo ăn. Nhưng lũ ngập, ngâm lâu ngày, sắn chưa nhổ kịp thối hết rồi. Mấy hôm nay vợ chồng ăn mì tôm, gạo cơm cứu trợ lũ lụt" - chị Lệ nghẹn giọng.

Nhà sập, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh tạm thời dùng ván, tôn quây tạm cho vợ chồng anh Veng ở nhờ trong căn lều của hàng xóm.

Thiếu tá Hồ Văn Quyền - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Veng quá khó khăn, vợ chồng không nhanh nhẹn, tâm trí không được bình thường. Cán bộ, chiến sĩ của Đồn rất thương cảm nhưng không biết giúp bằng cách nào.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà mới cho anh Veng, cán bộ chiến sĩ, chính quyền địa phương vui mừng khó tả.

Tuy nhiên, thiếu tá Quyền vẫn còn trăn trở bởi số tiền 50 triệu đồng chưa đủ để dựng một căn nhà vững chãi cho vợ chồng anh Veng. Vì vậy, thiếu tá Quyền mong Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các mạnh thường quân có thêm sự hỗ trợ để sớm xây được nhà cho vợ chồng anh Veng.

"Nơi vùng sâu, vùng xa này, chi phí vận chuyển vật liệu cao nên để xây dựng một căn nhà nhỏ, đủ vững chãi phải có khoảng 100 triệu đồng. Vì thế, còn thiếu khoảng một nửa số tiền xây dựng nhà" - thiếu tá Quyền cho hay.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Veng (Quảng Trị)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem