Ruộng bậc thang

Thứ ba, ngày 29/07/2014 05:07 AM (GMT+7)
Chàng là người dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. Do ở vùng cao hiếm đất bằng để canh tác, người dân quê chàng đã bạt đất sườn đồi, sườn núi để tạo thành những vạt đất bằng, dạng bậc thang, để trồng tỉa.
Bình luận 0

 Các khu ruộng bậc thang vẫn luôn là hình ảnh đẹp ở vùng cao hớp hồn du khách. Dĩ nhiên, chàng yêu say đắm cảnh đẹp quê hương.

Nhưng cuộc mưu sinh đưa chàng rời xa quê hương Tây Bắc. Trong những ngày rong ruổi, các khu ruộng bậc thang luôn ám ảnh chàng như một kỷ niệm không phai. Mỗi khi nhớ đến ruộng bậc thang quê nhà, chàng thường nhìn ngắm… các mặt đường. Chao ôi, sao chúng giống ruộng bậc thang đến thế, với mặt đường sụt lún, trồi nhựa, lượn sóng, nhấp nhô. Nào đường Mai Chí Thọ, đường Đồng Văn Cống (TP.HCM), Quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa đến Diễn Châu (Nghệ An), Quốc lộ 12 từ Vũng Áng đến cửa khẩu Cha Lo (Hà Tĩnh), tuyến tránh Vinh và dự án Quốc lộ 1 nam Bến Thủy - bắc Hà Tĩnh…

Nhờ những “ruộng bậc thang” này mà chàng đỡ nhớ phần nào quê hương Tây Bắc, thật đẹp biết bao…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem