Thành Trung nghẹn ngào, Tự Long ngậm ngùi khi nhắc đến bố mẹ, bữa cơm ngày Tết

Hà Tùng Long Thứ hai, ngày 08/02/2021 09:12 AM (GMT+7)
MC Thành Trung nghẹn ngào khi nhắc đến bữa cơm ngày Tết lúc bố mẹ còn tại thế. Tự Long ngậm ngùi vì chưa bao giờ nói được với bố mẹ lời yêu thương ngọt ngào.
Bình luận 0

Tối qua (7/2), chương trình “Ký ức vui vẻ” số đặc biệt dịp xuân Tân Sửu đã phát sóng. Trong chương trình, các nhân vật khách mời và nghệ sĩ đã chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về ký ức ngày Tết.

Đối với nhiều người, Tết là những ngày rất thiêng liêng. Đây là dịp hiếm hoi để gác lại công về đoàn tụ với gia đình, quây quần bên bữa cơm tất niên chiều 30 Tết. Bữa cơm ngày Tết do đó không chỉ có sự đặc biệt mà còn dịp sum vầy, đoàn viên... trong thời khắc tiễn năm cũ, chào đón năm mới.

Thành Trung nghẹn ngào, Tự Long ngậm ngùi khi nhắc đến bố mẹ và bữa cơm ngày Tết - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Ký ức vui vẻ" số đặc biệt xuân Tân Sửu.

Trước hình ảnh bữa cơm tất niên, trong chương trình “Ký ức vui vẻ” số đặc biệt, MC Thành Trung đã không kìm được cảm xúc. Anh cho biết, hình ảnh bữa cơm như một cuốn băng được phát lại trong 34 năm cuộc đời.

Lúc sinh thời, ba mẹ của Thành Trung luôn rất coi trọng bữa cơm tất niên. Do đó cứ mỗi cuối năm, gia đình không được thiếu vắng bất kỳ ai. Tất cả chị em trong nhà, dâu rể đều bắt buộc phải gác lại công việc để cùng tham gia bữa cơm ấm cúng này.

“Bây giờ, ba mẹ tôi đã không còn nhưng anh chị em vẫn giữ nếp nhà đó. 5 – 6 năm nay, cứ đến chiều 30 Tết, chúng tôi sẽ sang nhà anh cả để quây quần. Thực sự, những lúc như thế này chúng tôi rất nhớ ba mẹ vì khi con cháu đã trưởng thành thì ông bà không còn nữa.

Bản thân tôi đến bây giờ vẫn duy trì bữa cơm đặc biệt này mặc dù các con con nhỏ. Tôi bảo với vợ, dù các con còn nhỏ nhưng mình vẫn phải duy trì vì đây là truyền thống của gia đình, dân tộc.

Thành Trung nghẹn ngào, Tự Long ngậm ngùi khi nhắc đến bố mẹ và bữa cơm ngày Tết - Ảnh 2.

Thành Trung nghẹn ngào, Tự Long ngậm ngùi khi nhắc đến bố mẹ và bữa cơm ngày Tết - Ảnh 3.

Thành Trung nghẹn ngào khi nhắc đến bữa cơm ngày Tết và ba mẹ.

Có những người, Tết là xách vali lên đường đi du lịch nhưng đối với tôi, Tết là phải dành cho gia đình. Những kỷ niệm ngày Tết không bao giờ phai nhạt vì đó là một phần của cuộc đời mình”, Thành Trung nghẹn ngào..

Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh cũng có những ký ức không thể quên với bữa cơm tất niên. Anh tiết lộ khi lên TP.HCM học, mỗi năm anh chỉ về thăm nhà được khoảng vài ba lần. Cứ khoảng 3- 6 tháng mới về nhà một lần. Trong mỗi dịp Tết, anh thường về nhà từ khoảng 26 - 27 Tết. Và đó là thời gian để nam diễn viên dành trọn cho gia đình.

“Nhắc đến bữa cơm gia đình ngày Tết, tôi rất nhớ mẹ lúc nào cũng làm món thịt kho hột vịt. Nhà tôi ở Cần Thơ có nghề bán vịt và trứng vịt. Những ngày cuối năm mẹ tất bật bán buôn để kiếm tiền nhưng không bao giờ quên làm bữa cơm đầm ấm để cả gia đình cùng được sum vầy, đoàn tụ... Những ngày tháng ở TP.HCM mỗi khi nhìn thấy món thịt kho hột vịt là tôi lại cảm thấy rất nhớ nhà. Cuộc sống giúp tôi có cơ hội được thưởng thức nhiều cao lương mỹ vị nhưng không có gì ngon bằng những món ăn mẹ nấu”.

Nam diễn viên của “Tình yêu và tham vọng” cũng nghẹn ngào xúc động khi nhớ về bố mẹ. Anh tâm sự, mặc dù thường tham gia những bộ phim về đề tài gia đình và được khán giả yêu mến qua lối diễn xuất cảm xúc nhưng ngoài đời, bản thân lại gặp khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm với gia đình.

Thành Trung nghẹn ngào, Tự Long ngậm ngùi khi nhắc đến bố mẹ và bữa cơm ngày Tết - Ảnh 4.

Nhan Phúc Vinh và nhà báo Lại Văn Sâm.

“Nhiều khi tôi cũng muốn vượt qua cái dở của bản thân để bày tỏ tình cảm với bố mẹ và người thân. Nhưng không hiểu sao luôn có một rào cản nào đó mà mình không làm được và luôn tự trách bản thân. Thông qua chương trình này, tôi cũng muốn gửi đến ba mẹ tình yêu của mình mà từ trước đến giờ tôi chưa thể nói ra được”, Nhan Phúc Vinh bộc bạch.

MC Thành Trung nói rằng, anh rất thương mẹ. Vì thế, anh đã bị sốc mất 2 năm khi mẹ qua đời. Dẫu vậy, anh xót thương nhưng chưa ân hận vì từ nhỏ đến lớn anh đã rất hay bày tỏ tình cảm với mẹ của mình.

NSND Tự Long chia sẻ, anh đồng cảm với Nhan Phúc Vinh. Vì anh sống với bà nội từ nhỏ nên luôn có những nỗi nhớ về bà và dành cho bà nhiều tình yêu hơn với bố mẹ.

“Tổng thời gian tôi ở với bố mẹ chỉ có 4 năm. Ở với bà tôi rất nhớ bố, nhớ mẹ... nhưng vì hoàn cảnh nên phải ở với bà suốt quãng đời thơ ấu. Tôi cũng chưa bao giờ nói được với bố mẹ một câu “con yêu bố mẹ” là vì mình hiểu nhưng không làm được. Hoàn cảnh cuộc sống đã không tạo cho mình một thói quen từ xưa. Tự dưng mình thể hiện như vậy thì có cảm giác bố mẹ hoặc ai đó nghĩ mình nói dối, làm màu”, Tự Long ngậm ngùi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem