Thương mùa cá linh non

Nhóm PV Thứ năm, ngày 14/09/2023 18:00 PM (GMT+7)
"Tháng 7 nước nhảy khỏi bờ" là câu nói hay của bà con nông dân vùng sông nước khi mùa nước nổi từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về.
Bình luận 0
Thương mùa cá linh non - Ảnh 1.

Mùa nước nổi miền Tây. Ảnh: Nụ cười Mê Kông.

Mùa nước nổi mang về bao sản vật trời ban, bồi đắp phù sa cho cây trái vườn tược, lưu lại trong lòng người bao niềm thương nỗi nhớ. Tôi đứng một góc trên chiếc cầu vừa xây ngước mắt nhìn xa xa là mênh mông biển nước, trắng bạc khắp cánh đồng.

Con nước dâng lên từ từ, đầy ắp những dòng sông, tràn qua bờ ruộng, khúc đê. Mùa nước nổi được ví như một bức tranh thiên nhiên nổi bật của miền Tây Nam Bộ nói chung và vùng Đồng Tháp Mười nói riêng với những đầm sen hồng rực rỡ, bông súng ma sắc trắng tinh khôi, cùng nhiều loài cá ngon… Theo dòng phù sa, mùa cá linh non đổ về như "món quà" của mùa nước nổi dâng tặng cho bà con xứ đồng.

Podcast: Thương mùa cá linh non

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Dân Việt Official

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

- Tiktok: Dân Việt Official

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem