Tỉnh dậy với cô giúp việc trần trụi bên cạnh, tôi phải trá giá quá đắt về tiền mặt

Chủ nhật, ngày 20/01/2019 12:40 PM (GMT+7)
Quả nhiên khi tôi về đến nhà, Miên còn chủ động hơn tôi, cô mặc váy ngủ nằm trên giường chờ tôi, còn cố ý nằm ở tư thế khêu gợi để mời gọi tôi.
Bình luận 0

Hơn nữa, tôi chưa chuẩn bị tâm lý để làm bố, thế nhưng Bình kiên quyết đòi sinh đứa con này. Cô ấy nói, chỉ có sinh con thì tôi mới toàn tâm toàn ý với cô và với gia đình. Dù tôi có khuyên thế nào thì cô ấy cũng không phá thai, cô ấy còn nổi cáu với tôi, nói tôi không yêu cô ấy.

Bình nói, nếu tôi cứ bắt cô ấy phá thai, chỉ còn một cách duy nhất là chúng tôi ly hôn. Tôi rất yêu Bình nên không thể làm trái ý cô ấy, tuy không vui nhưng tôi cũng đành ngậm ngùi đồng ý với cô ấy. Tôi cẩn thận tìm một giúp việc đến chăm sóc cô để cô có điều kiện dưỡng thai cho tốt, giúp việc chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc cô 24 tiếng.

img

Tôi tìm cho vợ một người giúp việc nhưng tôi lại bị cô gái đó dụ dỗ

Giúp việc của chúng tôi tên là Miên, cô 20 tuổi, là người An Giang. Miên khá dễ nhìn, tóc tết bím 2 bên, ở cô toát ra một sức sống thanh xuân mãnh liệt. Cô đến từ làng nhỏ heo hút, sau khi thi trượt đại học thì lên Sài Gòn làm thuê. Anh họ của cô là nhân viên của tôi, khi biết nhà tôi có nhu cầu tìm giúp việc đã giới thiệu Miên đến làm. Miên tuy còn trẻ nhưng rất biết cách chăm sóc người khác, Bình rất hài lòng về Miên, cô đối xử với Miên như em gái ruột.

Khi ăn tối, chúng tôi thường nói chuyện với Miên. Nhà cô rất nghèo, từ nhỏ đã phải vất vả đi bán các vật kiếm được trên núi cùng với bố cô, không chỉ riêng nhà cô mà các nhà khác ở khu vực đó đều rất nghèo. Thanh niên ở làng có khả năng một chút thì đều đến thành phố làm thuê và tìm vợ, những thanh niên trên 30 tuổi không có công việc gì thì vẫn độc thân.

Các cô gái ở làng đều đi khỏi làng với mong muốn lấy được chồng thành phố, ai cũng muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ trước kia. Miên cũng vậy, ước mơ lớn nhất của cô là được ở lại thành phố, nhưng tham vọng của cô rất lớn, cô muốn được ở trong một căn nhà lớn, tìm được cho bố mẹ cô một chàng rể giàu có.

Nếu như nghe người khác nói như vậy, tôi sẽ cười họ, nhưng Miên lại khác, vì ở cô hội đủ điều kiện để cô có thể đạt được ước mơ của mình. Với vẻ đẹp thôn nữ của cô thì rất dễ khiến cho đàn ông rung động, nhưng điều tôi không ngờ đến là mục tiêu vật chất mà Miên theo đuổi lại chính là tôi.

Bạn thử nghĩ xem, một người đàn ông đã kết hôn, vợ đang mang thai, bên cạnh lại có một cô gái xinh đẹp tràn trề sức sống ở cùng một nhà, đây là một nguy cơ cực kỳ nguy hiểm. Nói thật lòng, tuy Miên rất xinh đẹp nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ xấu nào với cô. Thứ nhất là dưới sự giám sát của Bình, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị phát hiện ngay. Thứ hai là tôi đã từng nghe kể rất nhiều về hậu quả nghiêm trọng của việc ngoại tình, nên tôi rất sợ mình sẽ gây ra hậu họa khôn lường.

Nhưng sự cám dỗ tình cảm rất khó khiến người ta có thể từ chối, đặc biệt đối với đàn ông trẻ vẫn tràn trề sinh lực như tôi. Không lâu sau, chị gái Bình ở nước ngoài về chơi một tuần, Bình rất vui và đến ở cùng chị mấy hôm vì họ rất yêu quý và hợp nhau từ nhỏ.

Tối hôm Bình đi, tôi và mấy người bạn đi uống rượu đến khuya, uống đến lúc nửa tỉnh nửa say và lúc này đây, tôi đã kể cho họ nghe chuyện Miên muốn quyến rũ tôi. Các bạn tôi đều rất phấn khích sau khi nghe tôi kể, họ còn mắng tôi một trận. Họ bảo tôi có còn là đàn ông hay không, có hội tốt như vậy có đốt đuốc đi tìm cũng không thấy, không thể để nước chảy sang ruộng của nhà người khác được, nếu tôi không muốn thì nhường cho họ. Sau khi nghe lời kích bác xúi giục của mấy người bạn, tham vọng của tôi bắt đầu trỗi dậy.

Quả nhiên khi tôi về đến nhà, Miên còn chủ động hơn tôi, cô mặc váy ngủ nằm trên giường chờ tôi, còn cố ý nằm ở tư thế khêu gợi để mời gọi tôi. Đêm hôm đó Miên đẹp hơn hẳn ngày thường, làm tôi trong phút chốc hoàn toàn mất đi lý trí, cộng thêm men rượu, tôi và Miên đã phát sinh mối quan hệ ngoài luồng.

img

Cám dỗ tình dục đúng là liều thuốc độc, người nào uống thì người đó sẽ bị tổn thương

Sáng hôm sau, tôi rất sợ hãi khi nhìn thấy vệt máu đỏ trên ga giường, Miên đã ngủ dậy, sau khi nhìn thấy tôi, thái độ cô tỉnh bơ. Cô chìa ra trước mặt tôi, tôi ngớ người không hiểu, hỏi ý cô là sao. Cô nói: “Còn sao nữa, bồi thường cho tôi 100 triệu, đời con gái của tôi đã dâng hiến cho anh rồi, từng này tiền thì có đáng gì. Nếu anh không muốn tôi nói chuyện tối qua cho vợ anh biết”.

Trời ơi, đây chẳng phải là lừa bịp sao nhưng dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, tôi có hối hận cũng không thể cứu vãn được lỗi lầm của mình. Cuối cùng, tôi đành vay mượn bạn bè tiền để đưa cho Miên. Cũng may là không lâu sau đó khi Bình chưa phát hiện ra có gì bất thường thì Miên chủ động xin nghỉ. Cám dỗ tình dục đúng là liều thuốc độc, người nào uống thì người đó sẽ bị tổn thương.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.

Linh An (Phụ nữ Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem