Tổng thống Pháp vừa tới hiện trường vụ nổ kinh hoàng, dân Liban đổ xô đến nói điều gây sốc

Vương Nam – Reuters, AP Thứ sáu, ngày 07/08/2020 03:55 AM (GMT+7)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thăm thủ đô Beirut, Liban hôm 6.8. Tại đây, ông Macron cam kết hỗ trợ và thúc giục Liban thay đổi để có một tương lai tốt hơn sau vụ nổ kinh hoàng khiến ít nhất 137 người chết, hơn 5.000 người bị thương.
Bình luận 0

img

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới hiện trường vụ nổ ở thủ đô Beirut, Liban (ảnh: AP)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, Liban đang đối mặt với khủng hoảng về chính trị, kinh tế và điều này có thể tiếp tục trầm trọng hơn nếu không chịu cải cách.

Ông Macron đã trả lời phỏng vấn của nhiều hãng tin và phóng viên của Beirut, ngay khi xuống khỏi máy bay.

Sự phẫn nộ của người dân Liban cũng bùng nổ khi ông Macron xuất hiện, nhưng không phải dành cho Tổng thống Pháp mà là giới chức Liban.

Khi ông Macron tới quan sát hiện trường vụ nổ tại cảng Beirut, người dân Liban đã đổ xô tới gần Tổng thống Pháp và hét lên họ cần giúp đỡ, cần một cuộc cách mạng để thay thế chính quyền Liban hiện tại.

“Hãy đưa Liban trở lại làm thuộc địa. Hãy cai trị chúng tôi đi”, đám đông hò hét khi Tổng thống Pháp xuất hiện.

Liban – quốc gia nhỏ bé ở Địa Trung Hải – từng có thời làm thuộc địa của Pháp.

Đáp lại đám đông, Tổng thống Pháp nói ông sẽ đề xuất một cuộc cải cách với chính quyền Liban và trở lại nước này vào tháng 9.

“Nếu họ không thay đổi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với các bạn”, ông Macron nói.

Ông Macron cũng cam kết rằng, hàng viện trợ từ Pháp sẽ được phân phối cho người dân Liban một các minh bạch và “không để rơi vào tay những quan chức tham nhũng”.

Pháp là quốc gia châu Âu có ảnh hưởng lớn về kinh tế, chính trị với Liban.

img

Đám đông giận dữ khi Tổng thống Pháp xuất hiện (ảnh: AP)

Trong khi ông Macron đang quan sát hiện trường, một số nhân viên cứu hộ được Pháp cử tới đang tìm kiếm những người còn sống sót trong những đống đổ nát ở Beirut. Pháp cũng là quốc gia đi đầu trong việc huy động hỗ trợ quốc tế cho Liban.

“Chúng tôi đã tìm được 7, 8 người mất tích khi những tòa nhà sập xuống”, một nhân viên cứu hộ Pháp nói.

Nhiều người dân ở Beirut bày tỏ sự tức giận và nói rằng họ sẽ không tha thứ cho chính quyền.

“Chúng tôi chịu hết nổi rồi. Chính quyền phải bị giải tán”, Mohammad Suyur, 30 tuổi – một người dân ở Beirut – nói khi đang dọn dẹp kính vỡ.

Thủ tướng Hassan Diab và Tổng thống Michel Aoun của Liban đã cam kết sẽ tìm ra những người có trách nhiệm về vụ việc. Tuy nhiên, người dân Liban nói họ đã không còn niềm tin.

Chính phủ Liban đã thành lập một ủy ban điều tra và cho cơ quan này 4 ngày để truy trách nhiệm của những người có liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut.

“Chính phủ đã quyết định thành lập một ủy ban điều tra. Hạn trong 4 ngày phải cung cấp báo cáo chi tiết về trách nhiệm của những người có liên quan đến thảm kịch. Sẽ có những bản án được tuyên”, Ngoại trưởng Liban Charbel Wehbe nói.

“Chúng tôi sẽ điều tra nghiêm túc. Những người phải chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt bởi tòa án”, ông Wehbe cam kết.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem