Trải qua 4 đợt dịch Covid-19, giáo viên mầm non tư thục nghỉ việc về quê bán rau, buôn hoa quả

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 17/06/2021 06:00 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều giáo viên tư thục tại Hà Nội sống trong cảnh không có một đồng thu nhập. Có người sau nhiều đêm trăn trở quyết định bỏ công việc mình đã gắn bó 10 năm về nhà bán rau, quả, đi dọn nhà thuê…
Bình luận 0

Bỏ nghề giáo viên về quê bán rau từ 2, 3 giờ sáng

Hơn 1 tháng nay, cô giáo Hà Duyên (34 tuổi, làm giáo viên một trường mầm non tư thục tại quận Hà Đông, Hà Nội) sau nhiều đêm trăn trở đã quyết định xin nghỉ việc để về quê chồng ở huyện Phúc Thọ đi buôn bán rau.

Chị Duyên gắn bó với công việc giáo viên mầm non tư thục đến nay đã 7,8 năm. Tuy nhiên, do dịch bệnh, cuộc sống của không chỉ riêng chị mà rất nhiều giáo viên mầm non tư thục bị ảnh hưởng khi công việc bấp bênh, nghỉ dài ngày không có nguồn thu nhập, khó khăn chồng chất khó khăn.

Trải qua 4 mùa dịch Covid-19, giáo viên mầm non tư thục "dứt ruột" xin nghỉ việc về quê bán rau, dọn nhà thuê - Ảnh 1.

Nhiều giáo viên tư thục rơi vào cảnh thất nghiệp, không lương khi trường đóng cửa phòng dịch Covid-19. Ảnh minh họa.

"Ảnh hưởng của dịch bệnh suốt hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng rất nhiều tới công việc không chỉ của riêng tôi mà của rất nhiều người trong xã hội. Giáo viên chúng tôi cứ dạy được một vài tháng, có đợt dịch mới trường học lại đóng cửa. Giáo viên rơi vào cảnh thất nghiệp, không biết lúc nào các con mới quay trở lại trường. Mặc dù rất tiếc nuối với nghề và yêu nghề, yêu các con nhưng tôi chắc không thể tiếp tục. Suốt từ năm ngoái tới năm nay tôi mấy lần khóc dở mếu dở", chị Duyên chia sẻ.

Theo chị Duyên, đợt chưa dịch bệnh, vợ chồng chị thuê trọ ở quận Hà Đông ở cùng hai con nhỏ. Công việc này thu nhập mỗi tháng khoảng 5-6 triệu đồng, cộng thêm tiền chồng chị làm lái xe dịch vụ. Trừ chi phí gia đình chị cũng tạm đủ trang trải cuộc sống thường ngày.

Trải qua 4 mùa dịch Covid-19, giáo viên mầm non tư thục "dứt ruột" xin nghỉ việc về quê bán rau, dọn nhà thuê - Ảnh 2.

Các trường đóng cửa phòng dịch Covid-19 tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Kể từ khi có dịch bệnh Covid-19, công việc cả hai vợ chồng chị Duyên bấp bênh, cuộc sống vô cùng khó khăn. Đến đợt dịch lần thứ 4 này, chị đã quyết định cùng chồng về quê làm công việc khác lo cho các con.

"Công ăn việc làm không có nên vợ chồng tôi đành trả phòng trọ về quê sống tạm qua ngày. Trải qua mấy đợt dịch đến nay tôi có chút nản. Giáo viên vốn thu nhập đã thấp khi nghỉ dịch đều không lương, không được hỗ trợ bất cứ gì. Mình còn gia đình, cuộc sống biết bấu víu đâu. Tôi muốn tiếp tục công việc này nhưng cuộc sống không đảm bảo nên đành xin nghỉ làm công việc khác để cứu mình, cứu gia đình mình", chị Duyên trải lòng.

Về quê, chị Duyên cùng chồng hàng ngày dậy từ 2,3 giờ sáng rau ở chợ đầu mối về đổ buôn, bán không hết thì chị túc tắc bán ở ngoài chợ. Công việc mới này chị chưa có nhiều mối quen, thêm nữa chưa quen đường sá nên còn nhiều khó khăn.

Với công việc này, mỗi ngày trừ chi phí vợ chồng chị Duyên cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống, lo cho con cái. Chị không chia sẻ nhiều với bạn bè về công việc mình đang làm.

"Giờ giáo viên tư thục như chúng tôi ai ai cũng khó khăn. Mọi người đổ xô đi tìm việc. Tại nơi tôi làm có người thì đi chợ, người thì đi làm giúp việc theo giờ, người thì bán hàng online… Thi thoảng mọi người cũng nhắn tin chia sẻ, động viên nhau qua thời điểm này. Với tình hình dịch bệnh thế này nhiều giáo viên không thiết tha gắn bó với nghề", chị Duyên chia sẻ thêm.

"Mong sao hết dịch để được quay trở lại công việc"

Kể từ khi dịch bệnh đợt 4 diễn ra, chị Hoàng Thanh Lan (đã đổi tên - PV), 37 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội cũng quyết định xin nghỉ việc tại cơ sở mầm non tư thục ở phường Mỗ Lao, quận Hà Đông. Chị Lan cho biết, sở dĩ chị không muốn đưa tên vì "ngại" với bạn bè khi biết công việc hiện tại của mình.

Trải qua 4 mùa dịch Covid-19, giáo viên mầm non tư thục "dứt ruột" xin nghỉ việc về quê bán rau, dọn nhà thuê - Ảnh 3.

Nhiều giáo viên mong muốn dịch bệnh được đẩy lùi để có thể quay trở lại với công việc.

Chị Lan gắn bó với công việc giáo viên mầm non suốt 10 năm qua. Đây là công việc chị yêu thích, định gắn bó hết cuộc đời của mình, hơn nữa chị cũng được nhiều phụ huynh tin tưởng, quý mến. Thế nhưng vì dịch bệnh, chị Lan nhiều lần rơi vào cảnh không lương, không trợ cấp.

"Dịch bệnh khó khăn chung chứ không riêng gì mình, các cô đều ảnh hưởng. Bình thường lương thấp tôi có thể khắc phục được nhưng dịch bệnh không có việc làm. Với công việc khác có thể ảnh hưởng một phần, giáo viên chúng tôi có dịch các con nghỉ học là giáo viên cũng nghỉ việc. Giờ mình là trụ cột trong gia đình phụ chồng lo cho hai con, trong đó có cháu thường xuyên đau ốm. Chính vì vậy tôi đã quyết định tạm nghỉ việc", chị Lan kể.

Nghỉ việc, chị Lan xoay xở tìm kiếm việc làm. Chị chuyển sang đi bán hoa quả ở chợ cóc gần nhà. Đều đặn từ 1 giờ sáng chị Lan đi chợ đầu mối gần Mai Lĩnh, có hôm chị đến chợ đầu mối phường Văn Quán lấy hoa quả về bán.

"Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân lắm vì công việc này đi đêm hôm vất vả, nhưng nghĩ lại mình có gia đình con cái rồi nên phải cố gắng", chị Lan trải lòng.

Chị Lan hy vọng sớm hết dịch để chị có thể quay trở lại với công việc "gõ đầu trẻ". Bên cạnh đó, chị cũng mong Chính phủ, thành phố có trợ cấp cho những giáo viên mầm non tư thục như chị cùng nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng có trợ cấp trong giai đoạn này.

"Tôi vẫn rất yêu nghề, mong sao hết dịch để được quay trở lại công việc chứ mỗi năm vài lần nghỉ như thế này nản lắm, cũng mong Nhà nước có chính sách hoặc trợ cấp cho những giáo viên như tôi bớt khó khăn", chị Lan nói thêm.

Bài tiếp: Chủ chuỗi trường mầm non tư thục "méo mặt" vì cơ sở đóng cửa, hàng tháng vẫn "cõng" hàng trăm triệu tiền thuê nhà



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem