Trì hoãn sinh con, cô gái bị bố chồng đầy đọa đến mức "bỏ của chạy lấy người"

Đàm Anh (Theo Tribuneonlineng) Thứ bảy, ngày 09/01/2021 12:55 PM (GMT+7)
Ba năm kết hôn là ba năm người phụ nữ phải sống một cuộc sống ngột ngạt khi bố chồng tìm mọi cách trừng phạt và tìm cách phá hoại hạnh phúc của hai vợ chồng cô.
Bình luận 0

img

Người phụ nữ phải chịu đựng cuộc sống ngột ngạt trong 3 năm kết hôn. (Ảnh minh họa)

Vụ ly hôn căng thẳng

Vào đầu tháng 10/2020, cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm giữa Ibukun Amusan và chồng là Babatunde Amusan, đến từ Ibadan (bang Oyo, Nigeria) đã chính thức kết thúc sau một phiên tòa xét xử với nhiều tranh luận và đầy căng thẳng. Đây không phải là một phiên tòa ly hôn như bình thường mà trong đó Ibukun còn nộp đơn kiện chồng mình cùng bố chồng. Lý do là bởi hai người này đã biến cuộc sống của cô trong 3 năm qua không khác gì địa ngục.

Ibukun cho biết trước khi kết hôn, cô và chồng đã thống nhất với nhau nhiều thứ, trong đó có việc cặp đôi sẽ ra ở riêng và chưa vội có con ngay. Người phụ nữ muốn hoàn thành xong chương trình học của mình rồi mới bắt đầu tính đến chuyện sinh con. Ibukun lúc đó đã rất vui khi nhận được sự ủng hộ của Babatunde. Không lâu sau hai người kết hôn.

Thời gian đầu, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ diễn ra khá êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi bố chồng của cô biết được việc Ibukun đang trì hoãn việc sinh con. Và dù cô đã giải thích với bố chồng nhưng ông vẫn tỏ ra rất tức giận. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn lên kế hoạch trừng phạt cô con dâu và tìm cách phá hoại  hạnh phúc của hai vợ chồng cô.

Âm mưu của bố chồng

Ibukun có một công việc ở thành phố Lagos và chồng cô sau khi nghe lời bố đã bắt Ibukun phải ở nhà. “Tôi đã nhắc nhở anh ta về thỏa thuận của chúng tôi trước khi kết hôn nhưng anh ta gạt bỏ tất cả”, Ibukun nói.

Ibukun sau đó vẫn tiếp tục công việc, học tập của mình và cũng từ đó mâu thuẫn gia đình cô càng bị lên cao.

Bố chồng cô bắt đầu để ý và tỏ ra gay gắt về cách ăn mặc của cô. Ông chỉ muốn con dâu mặc quần dài khi đi ra ngoài đường. Bị chồng ép, Ibukun buộc phải thực hiện theo. Bên cạnh đó, ông cũng cầm chìa khóa nhà của hai vợ chồng và tự đi thay ổ khóa khác, chỉ đưa chìa khóa mới cho con trai. Ông đã chỉ đạo con trai không cho vợ vào nhà mà bắt cô phải ngủ ngoài hiên mỗi lần cô đi về muộn hoặc mắc lỗi.

Bất kỳ công việc gì của hai vợ chồng, ông luôn can thiệp và ép vợ chồng con trai làm theo. Khủng khiếp hơn, Ibukun phát hiện ra bố chồng cũng thường xuyên giới thiệu những người phụ nữ trẻ đẹp khác cho con trai và khuyến khích anh ta có mối quan hệ sai trái, thậm chí bỏ vợ để lấy người khác.

Sau một thời gian chịu đựng cuộc sống bị đày đọa đầy ngột ngạt, Ibukun thẳng thắn nói chuyện với chồng liền bị 2 bố con anh ta đuổi ra khỏi nhà, không được phép cầm theo bất cứ đồ đạc nào ở trong nhà, cho dù nó thuộc về cô.

Cuối cùng, Ibukun chấp nhận ly hôn đúng như mong muốn của bố chồng nhưng cô đã khởi kiện cả 2 người đàn ông vì đã hủy hoại cuộc sống của cô. Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán đã chấp thuận việc ly hôn của cặp đôi và bên phía nhà chồng cũng phải bồi thường cho cô một khoản tiền sau những gì họ đã gây ra cho cô.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem