“Tứ đại gia” vào đường đua mới

Thứ bảy, ngày 14/08/2010 07:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Man Utd, Arsenal, Chelsea, Liverpool giành tổng cộng 17/18 chức vô địch kể từ khi Giải Ngoại hạng Anh thành lập năm 1992. Bởi vậy, gọi họ là "tứ đại gia" của bóng đá Anh không sai.
Bình luận 0
img
Giải Ngoại hạng Anh mùa giải này sẽ vẫn là cuộc đua của Man Utd và Chelsea.

Trở lại cuộc đua song mã

Mùa trước, Chelsea và Man Utd đua tranh danh hiệu vô địch Anh đến vòng cuối với chiến thắng thuộc về Chelsea. Đội bóng thành London này đã có những màn trình diễn rất hào nhoáng với các trận thắng lớn như 8-0 trước Wigan và lập thành tích chưa có trong tiền lệ: đánh bại cả Man Utd, Arsenal, Liverpool ở lượt đi lẫn lượt về.

Song cũng ở mùa trước, Man Utd có nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Thời điểm cuối năm 2009, trong tay ông Ferguson chỉ còn mỗi hậu vệ duy nhất là Evra khỏe mạnh, phải lôi các tiền vệ Carrick, Fletcher xuống chơi ở hàng thủ. Tuy nhiên, ông Ferguson không ấm ức vì điều đó. Ông chỉ ấm ức bị trọng tài xử ép trong cả 2 trận thua Chelsea sát nút. Nếu hòa được 1 trong 2 trận đó, Man Utd đã đăng quang ngôi vô địch thứ 19, lập kỷ lục ở nước Anh.

Điều trên chứng tỏ khoảng cách giữa Man Utd và Chelsea rất nhỏ và không khó để san bằng. Man Utd đã phát lời cảnh báo đến Chelsea khi hạ đối thủ 3-1 trong trận tranh cúp Community Shield hôm Chủ nhật vừa qua. Chelsea và Man Utd chỉ có một vài thay đổi nhỏ trong đội hình, họ lại là những nhân vật chính trong cuộc đua đến chức vô địch mùa này.

Những đối thủ thách thức Chelsea và Man Utd là Arsenal và Man City. Đội quân trẻ Arsenal của HLV Wenger mùa trước đã đứng trong cuộc đua đến 5 tuần trước khi kết thúc mùa giải, khi thủ quân Fabregas bị chấn thương. Nếu Arsenal không gặp nhiều chấn thương như mùa trước, họ sẽ là đối thủ rất đáng gờm.

Những kẻ thách thức

K+ vẫn độc quyền trận đấu ngày Chủ nhật

Hôm qua, trong buổi làm việc cuối cùng trước ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh giữa VSTV, đơn vị sở hữu thương hiệu K+, với các đài truyền hình trong nước về việc tiếp sóng các trận đấu thuộc giải đấu này đã không có thoả thuận mới nào được đưa ra. Điều đó có nghĩa khách hàng của các kênh truyền hình khác chỉ được xem những trận đấu diễn ra vào ngày thứ Bảy và thứ Hai, vì gói các trận đấu vào ngày Chủ nhật vẫn là độc quyền của K+.

Man City lại tiếp tục chi tiền mạnh tay trong mùa hè này để mua thêm các cầu thủ Boateng, Yaya Toure, David Silva, Kolarov, Milner hòng thách thức với đội bóng cùng thành phố Man Utd. Từ khi Premier League ra đời, mới có Blackburn và Chelsea tung tiền ồ ạt vào thị trường chuyển nhượng và mua được thành công. Càng về sau này, chuyện ném tiền để mua thành công càng khó.

HLV Mancini của Man City không có sự sắc sảo như Mourinho trong việc xây dựng đội bóng, Man City có xuất phát điểm không cao. Cho nên việc đột nhập được vào tốp 4 đã là thành công với Man City rồi.

Bốn đội Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal được coi là mục tiêu để các đội khác hạ gục mùa này. Tottenham, Liverpool, Aston Villa, Everton là những đội mang tham vọng đó lớn nhất.

Trong tay HLV Moyes của Everton đang có đội hình mạnh nhất kể từ khi ông đến CLB này năm 2002, ý thức và các nguyên tắc làm việc ở Everton thì miễn chê rồi, do vậy, Everton sẽ mang đến sự khó chịu cho các đại gia. Tottenham chưa được tăng cường nhiều ngôi sao mùa này sẽ cảm thấy khó khăn khi phải tham gia trên 4 mặt trận. Với lực lượng không có chiều sâu lắm, việc dự Champions League sẽ khiến Tottenham gặp vất vả tại Anh. Còn bước tiến liên tục của Aston Villa trong những năm gần đây có vẻ như bị chững lại khi HLV O'Neill từ chức.

Liverpool tiếp tục đứng trong cơn khủng hoảng tài chính khi vụ sang nhượng CLB từ các ông chủ người Mỹ cho các đối tác có tiềm lực tài chính hùng mạnh thất bại. Như vậy, có vẻ như Liverpool tiếp tục rơi vào cái bẫy "những đội bóng hạng hai". Tuy nhiên, việc tân HLV Hodgson giàu kinh nghiệm giữ lại được Gerrard, Torres, Mascherano đồng thời chiêu mộ được thêm Poulsen, Joe Cole khiến các CĐV Liverpool phần nào vững tin.

Tóm lại, chức vô địch mùa này sẽ là cuộc đua giữa 2 đội trường sức là Chelsea và Man Utd. Arsenal và Man City ở thế thượng phong trong cuộc đua vào tốp 4.

HLV nào dễ bị sa thải nhất?

Nhà cái Titan Bet ra tỷ lệ cược các HLV dễ bị sa thải nhất, trong đó HLV ở thế nguy hiểm nhất là Hughton của Newcastle vì sức ép của các CĐV đội này lớn cùng thói quen thiếu kiên nhẫn của BLĐ đội bóng. Xếp tiếp theo là HLV Mancini của Man City, các tỷ phú dầu mỏ Trung Đông đổ rất nhiều tiền vào đội bóng và không muốn thấy đội bóng đầu hàng cuộc đua quá sớm. Thứ tự các HLV bị đe dọa nhất cụ thể như sau: Hughton (Newcastle), Mancini (Man City), Di Matteo (West Brom), Martinez (Wigan), Holloway (Blackpool), McCarthy (Wolves), Bruce (Sunderland), Allardyce (Blackburn), McLeish (Birmingham), Grant (West Ham), Hughes (Fulham), Coyle (Bolton).. Còn. Aston Villa hiện chưa có HLV chính thức.

Chelsea được đánh giá cao nhất

11 cây viết của trang Goal.com đã tham gia dự đoán kết quả mùa bóng này. Kết quả: Cả 11 cây viết dự đoán West Brom và Blackpool xuống hạng; 8/11 dự đoán Chelsea vô địch mùa giải này; 7/11 tin Man City sẽ giải tỏa cơn khát danh hiệu từ năm 1976 với chiếc cúp Carling Cup; 5/11 nghĩ HLV Hodgson sẽ dẫn dắt Liverpool đến chiếc cúp Europa League; 7/11 cho rằng Torres sẽ giành danh hiệu vua phá lưới Giải Ngoại hạng Anh; không ai tin Tottenham lọt vào tốp 4 mùa này; không ai tin Rooney sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Anh mùa thứ 2 liên tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem