Về khả năng ngoại cảm của bà Phan Thị Bích Hằng: "Kết quả chính xác chỉ đạt 75%"

Thứ năm, ngày 07/11/2013 15:26 PM (GMT+7)
Hội thảo khoa học “Về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên” đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 6.11.
Bình luận 0
Hội thảo do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA), Báo Khoa học - Đời sống phối hợp tổ chức.

Không có động cơ, dụng ý

Phát biểu tại hội thảo, đại tá Hàn Thụy Vũ -nguyên Phó Chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý, Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người (Viện) nêu quan điểm xung quanh dư luận về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Đại tá Vũ cho biết: “Với quãng thời gian 20 năm đồng hành cùng Bích Hằng, tôi nhận thấy sự cống hiến và lao động của Bích Hằng thực sự đáng trân trọng. Tuy nhiên, khi tiến hành trắc nghiệm khả năng tìm mộ của Bích Hằng và một vài người khác thì kết quả chính xác cao nhất của Bích Hằng cũng chỉ đạt 75%”.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng phát biểu tại hội thảo
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng phát biểu tại hội thảo

Nhận định về việc tìm thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên, đại tá Vũ nhấn mạnh: “Bà Bích Hằng đã làm theo đề nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cựu chiến binh đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Bà Bích Hằng không tự đi và cũng không có động cơ, dụng ý gì mà chỉ là đi giúp bằng khả năng của mình”. Theo ông Vũ, trên thực tế, không phải lúc nào xét nghiệm ADN cũng cho kết quả ngay từ lần đầu. Hiện còn nhiều điều chưa rõ ràng về kết quả giám định thủ cấp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên nên chưa có cơ sở nói Bích Hằng chỉ sai, nhất là khi gia đình hoàn toàn tin vào kết quả tìm kiếm. Đại tá Vũ khẳng định: Không nên đánh giá một cách bất công, phũ phàng với các nhà ngoại cảm thực sự mà nên nhìn nhận về họ một cách trung thực, khách quan và công bằng.

Giám định sai nguyên tắc?

Xung quanh sự kiện tìm thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên - GS - TS Phan Đăng Nhật - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa dân gian cho biết: “Quá trình cất bốc diễn ra công khai, thấy cả hộp sọ hóa thổ, hố mắt hóa thổ, cụm răng và xương hàm của liệt sĩ. Việc niêm phong cũng tiến hành công khai, không thể nào có răng lợn vào đấy”. Ông Nhật băn khoăn: “Phải chăng cách giám định sai nguyên tắc là nguyên nhân và kết quả của việc giám định không chính xác?”.

"Tôi cũng là một phụ nữ bình thường và có quyền được hưởng cuộc sống như người bình thường. Có ai biết gần đây mẹ tôi bị đột qụy, còn con tôi không muốn đến trường. Cháu nói với tôi rằng: Tivi nói mẹ lừa đảo, con không muốn đi học”.

Bà Phan Thị Bích Hằng

Đại tá - nhà báo Lê Liên cho biết: Ngày 19.3.2008, bà Bích Hằng đã áp vong, gọi hồn, “nói chuyện” với đồng chí Phùng Chí Kiên tại Nghĩa trang Mai Dịch. Sau đó, đoàn tìm kiếm đã gặp ông Đồng Quang Huân -Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ngân Sơn (Bắc Kạn) và được biết: Bố ông Huân là Đồng Quang Tuân khi còn sống từng được một người thợ cắt tóc tên Vẹo kể rằng chính ông đã bí mật đem đầu đồng chí Phùng Chí Kiên đi chôn. Đó là cơ sở quan trọng khi lời của bà Bích Hằng và ông Huân trùng khớp.

Ông Nguyễn Văn Nam - hậu duệ đời thứ nhất của liệt sĩ Phùng Chí Kiên nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định phần thủ cấp cất bốc được chính là thủ cấp người ông của mình, dẫu chỉ còn là nắm đất đen... Tôi cùng các con cháu họ tộc của liệt sĩ hoàn toàn bác bỏ những luận điệu sai trái”.
Đức Hiếu (Đức Hiếu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem