Lâu nay, người hâm mộ Việt Nam và yêu TTVN thường chỉ biết đến những môn như "thể thao vua” bóng đá, “thể thao nữ hoàng” điền kinh và các môn thể thao Olympic cơ bản: Thể dục dụng cụ, bơi, bắn súng. Gần nhất, thành tích 1 HCV, 1 HCB Olympic 2016 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2016/images/2016-12-12/148153278153756-truot_bang_nghe_thuat4_zing.jpg)
Đừng mơ hồ, muốn dự môn trượt băng nghệ thuật tại Á vận hội và xa hơn là Thế vận hội mùa đông, cần có nhiều em nhỏ đam mê môn thể thao này. Ảnh: I.T
Một thông tin đã được truyền đi từ lâu là TTVN sẽ dự 2 môn trượt băng và trượt tuyết tại Á vận hội mùa đông 2017. Dân Việt cũng cảm thấy vô cùng hào hứng nhưng đi tìm câu trả lời lại hơi buồn.
Đầu tiên, tôi tìm đến ông Trần Văn Mạnh – Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam thì nhận được câu trả lời khá mơ hồ: “Cái này, phía Ủy ban Olympic, Tổng cục TDTT có chủ trương, nhưng làm thế nào thì đã giao cho Sở VHTT TP.HCM”.
Tiếp tục, người viết tìm đến ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM thì nhận được câu trả lời: “Rất tiếc, chúng ta không thể tham gia môn trượt băng. Đơn giản thôi, chúng ta muốn nhưng Liên đoàn trượt băng quốc tế không cho phép. Họ yêu cầu ta phải có Liên đoàn, có sân tiêu chuẩn quốc tế và VĐV đã tham gia nhiều giải quốc tế… Thời gian tới, chúng tôi sẽ bổ sung thêm 1 VĐV trượt tuyết, thay VĐV trượt băng”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.