Viên ngọc vàng Yangon

Như Quỳnh Thứ tư, ngày 17/12/2014 15:00 PM (GMT+7)
Gọi Yangon (Myanmar) là viên ngọc vàng phần vì trữ lượng vàng và đá quý ở đây rất dồi dào, thuộc hàng nhất nhì thế giới, phần vì cố đô xinh đẹp này có nhiều kiến trúc “sơn son thếp vàng” vô cùng lộng lẫy cùng những giá trị sống tích cực được gìn giữ qua bao năm tháng.
Bình luận 0

Vùng đất của những ngôi chùa vàng…

Yangon tồn tại như một quốc gia đa tôn giáo nhưng đạo Phật vẫn chiếm ưu thế, vậy nên không lấy làm lạ khi nó sở hữu nhiều hệ thống chùa chiền đồ sộ, được xây dựng và chạm khắc tỉ mỉ.

img

Chùa Shwedagon.  (Ảnh: Internet)

Một trong số đó là quần thể chùa Shwedagon nổi tiếng. Theo những câu chuyện cổ, Shwedagon tồn tại từ trước khi Phật qua đời, tính đến nay đã hơn 2500 năm. Chùa được xây trên đồi Singuttara nơi được xem như thánh địa vì lưu giữ di vật của ba vị Phật: cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, lọc nước của Phật Câu Na Hàm và mảnh áo của Phật Ca Diếp. Trải qua gần 5.000 năm, đồi Singuttara mất dần tính linh thiêng và có nguy cơ bị giải thiêng nếu không bổ sung thêm thánh tích của một vị Phật mới. Với hi vọng duy trì tính ling thiêng của Singuttara, vua Okkalapa đã dành nhiều thời gian thiền tịnh và cầu nguyện. Cuối cùng mong ước cũng thành hiện thực với sự xuất hiện tám sợi tóc của Đức Phật Thích Ca. Vì truyền thuyết này mà Shwedagon nổi lên như ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar, hằng năm có hàng triệu lượt tín đồ đến hành hương.

Chùa có bốn cổng, mỗi cổng có một cầu thang lớn dẫn lên chùa nằm trên gò đất cao. Ngoài ra, xung quanh gồm nhiều tháp bạc nhỏ, mỗi tháp có thờ một tượng Phật bên trong. Shwedagon còn được biết dưới tên chùa Vàng bởi lẽ toàn bộ kiến trúc chùa dát vàng óng ánh, đỉnh tháp treo chiếc lọng vàng đính những chuông gió cũng bằng vàng cùng vô số kim cương, đá quý. Người ta từng ước tính rằng, số vàng để dát kín Swedagon có thể lên tới 9300 lá vàng với khối lượng 500kg. Vào buổi tối, ánh đèn phản chiếu lên những lá vàng khiến tháp chùa chính tỏa sáng cả một vùng trời, rực rỡ và uy nghiêm.

img

Chùa Kyaikhtiyo.  (Ảnh: Internet)

Cũng mang sắc vàng như chùa Swedagon nhưng chùa Kyaikhtiyo tọa lạc ở vùng ngoại ô Yangon lại độc đáo hơn khi tọa lạc trên một hòn đá cheo leo, phần tiếp xúc giữa đá với gờ núi chỉ vỏn vẹn 78cm. Tương truyền, Đức Phật trong một lần xuống hạ giới đã tặng một sợi tóc cho vị ẩn sĩ tên Taik Tha. Vị ẩn sĩ này giữ gìn sợi tóc rất cẩn thận. Trước khi qua đời, ông trao nó lại cho người con nuôi là vua Tissa, cai trị Myanmar thế kỷ XI, với lời trăn trối hãy cất giữ tóc trong một hòn đá có hình dáng như đầu của mình. Vâng lời cha, vua Tissa, với sự giúp đỡ của các thần linh, đã tìm đến hòn đá nằm trên đỉnh núi Kyaikhtiyo, xây một ngôi chùa trên đỉnh để thờ cúng xá lợi Phật. Và người ta tin rằng, chính nhờ có sợi tóc của Đức Phật mà hòn đá này nằm yên trên một vị trí hiểm hóc hàng trăm năm nay. Hòn đá được sự sùng bái của các tín đồ Phật giáo đến dát vàng nên còn mang tên là Golden Rock. Khi hoàng hôn nhuốm màu vàng cam, Golden Rock cùng Kyaikhtiyo nổi bật như một ngôi sao khổng lồ tỏa ánh lấp lánh giữa nền trời đen.

…Và những giá trị vàng son...

Yangon quả thực không có nhiều cảnh quan thiên nhiên nhưng đổi lại, phong cách sống , dịch vụ du lịch chất lượng và giá cả phải chăng chính là những điểm cộng khiến cố đô Myanmar luôn in dấu đẹp trong lòng dân du lịch.

img

Trang sức đá quý ở Bogyoke Aung San (Ảnh: Internet)

Ngoài vinh danh là viên ngọc vàng, Yangon còn được biết đến như một đất nước xanh khi hai bên đường là những hàng cây cao, rậm rạp cùng những khu vườn cọ, vườn dừa khiến khí hậu nóng đặc trưng ít nhiều dịu bớt. Yangon cấm lưu thông xe máy cách đây hơn 5 năm, do vậy tình trạng kẹt xe rất hiếm, khói bụi, ô nhiễm giảm thiểu đáng kể và không khí trong lành, tươi mát. Du khách có thể thoải mái đi dạo trên những con đường rộng đầy nắng, ngắm nghía những món đồ trang sức mạ kền được bán rong trên vỉa hè hoặc nếu dư dả có thể ghé qua khu chợ đá quý lớn nhất Yangon, Bogyoke Aung San để mua những viên ngọc to bằng đầu ngón tay cái.

Vốn là đất Phật, người dân Yangon mộ đạo đến độ nhập tâm cách sống của Phật, luôn giữ hòa khí và tránh làm điều ác. Có lẽ vì thế mà ở Yangon hầu như không có những trò lừa đảo hay buôn bán với giá cắt cổ, du khách yên tâm mua sắm cũng như đăng kí tham gia các hoạt động du lịch đặc sắc.

Trong thời gian cuối năm, Yangon sẽ hòa mình trong mùa lễ hội chùa chiền khi hàng triệu tín đồ trong và ngoài nước  đến hành hương. Những lời thì thầm cầu nguyện, những màu áo đơn sắc giản dị, nụ cười hiền hòa sẽ khiến cố đô yên bình tỏa sáng lung linh trong làn khói mỏng manh thoang thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ...

Vietnam Airlines đang khai thác đường bay thẳng từ TP.HCM đến thành phố Yangon của Myanmar với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus A321 có sức chứa 184 ghế bao gồm 16 ghế hạng thương gia và 168 ghế hạng phổ thông. Các chuyến bay khởi hành vào các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật lúc 11g45 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Yangon vào lúc 13g25. Thời gian bay suốt chuyến là 2 giờ 5 phút. Trong các chặng bay từ TP.HCM đi Yangon. Còn từ Yangon về TP.HCM, các chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 14g25 các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật và đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 17g05 cùng ngày.

Giá vé khứ hồi hạng phổ thông tiết kiệm cho chặng bay này dao động từ 3.849.000 đến 4.704.000 VNĐ, tương đương từ 180 đến 220 USD.  Giá vé khứ hồi phổ thông linh hoạt cho chặng bay này dao động từ 5.559.000 đến 10.263.000 VNĐ, tương đương từ 260 đến 480 USD. Giá vé khứ hồi thương gia là 13.898.000 VNĐ, tương đương 650 USD.

Tổng thuế và phí cho vé máy bay khứ hồi từ TP.HCM đi Myanmar là 2.737.000 VNĐ tương đương 128 USD.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo trang web www.vietnamairlines.com; liên hệ các phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc gọi các số: Hà Nội - (04) 38.320.320; TPHCM - (08) 38.320.320; Đà Nẵng - (0511) 3.832.320.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem