Xe bán tải gây tai nạn làm gia đình 4 người chỉ còn lại một cháu nhỏ bơ vơ

Công Nam Thứ sáu, ngày 02/08/2024 21:17 PM (GMT+7)
Vụ tai nạn giao thông sáng nay trên quốc lộ 26 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, làm 3 người trong gia đình tử vong, chỉ còn một cháu nhỏ bơ vơ.
Bình luận 0

Chiều tối 2/8, hàng xóm, người thân tất bật dựng rạp, lo hậu sự cho 3 người trong một gia đình bị xe bán tải gây tai nạn tử vong. Thi thể ông Vũ Văn Hợi (41 tuổi) cùng vợ là bà bà Quách Thị Loan (36 tuổi) và con trai là Vũ Văn K (13 tuổi) đã được đưa về nhà tại thôn Tân Sinh, Ea Đar, Ea Kar, Đắk Lắk).

Xe bán tải gây tai nạn làm gia đình 4 người chỉ còn lại một cháu nhỏ bơ vơ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Gia đình 4 người đang yên ấm chỉ còn một cháu nhỏ bơ vơ tại quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Cả 3 người trong một gia đình bị TNGT vào 6h52 sáng cùng ngày, trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Có rất đông người thân của gia đình nạn nhân đến chia sẻ nỗi mất mát quá lớn. Tiếng khóc sụt sùi giữa không khí tang thương trong căn nhà nhỏ. Ông Vũ Văn Lương (anh trai ông Hợi) nói, vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin buồn của gia đình em trai.

"Tôi rụng rời tay chân. Nhờ người thân chở lên hiện trường vẫn hy vọng em trai, em dâu và cháu chỉ bị thương.. Lên đến hiện trường tôi bàng hoàng khi được công an báo cả 3 đều đã tử vong", ông Lương đau đớn.

Ông Lương kể, chiều hôm qua em trai và em dâu chở theo cháu Vũ Văn K lên nhà dì ở TP Buôn Ma Thuột chơi. Dì có rủ ở lại đi Bản Đôn chơi nhưng vợ chồng em tôi không đi mà về để kịp lo công việc.

Khi gần ra hết địa phận thành phố thì xe bán tải bất ngờ lấn sang làn bên kia tông trực diện. "Tai họa bất ngờ khiến cả gia đình tôi chìm trong tang thương", ông Lương mắt đỏ hoe.

Anh Tú, là người làm cùng nghề điện, nước với anh Vũ (tên thường gọi của anh Hợi) cho biết anh sống hiền lành, thân tình với anh em.

Theo anh Tú, anh Vũ nước rất chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Còn chị Loan làm thợ may cũng rất tẩn tảo.

Xe bán tải gây tai nạn làm gia đình 4 người chỉ còn lại một cháu nhỏ bơ vơ- Ảnh 2.

Gia đình 4 người đang yên ấm chỉ còn một cháu nhỏ bơ vơ, cháu Ngọc K đã khóc ngất đi 3-4 lần từ lúc nghe tin dữ.

Theo chị Liên, hàng xóm của gia đình nạn nhân, hằng ngày hai vợ chồng người đi công trình, người đến xưởng may. Tối hoặc ngày rảnh còn tranh thủ làm thêm việc này, việc kia để có tiền nuôi hai con nhỏ. "Tai nạn xảy đến hậu quả quá lớn. Thương nhất là con cả của anh chị, cháu mới lên lớp 9, tuổi còn nhỏ đã phải chịu nỗi đau quá lớn", chị Liên xót xa.

Ánh mắt thất thần, gương mặt đượm buồm, chỉ trực chờ để nước mắt tuôn rơi, ông Vũ văn Quy (75 tuổi, bố ông Hợi) nói "đau lắm", rồi ông nghẹn ngào.

Đỡ lời bố, ông Lương nói gia đình ông vào Ea Kar hơn 40 năm. Gia đình quần quật làm ăn, rồi anh em lập gia đình, ra ở riêng. Ông Hợi hiền lành, chăm chỉ nhưng vất vả vì công việc cũng thu nhập không cao. Dù khó khăn nhưng gia đình em tôi sống rất hòa thuận, thương yêu nhau. "Trời không thương, bắt cả cô chú ra đi. Thương cháu trai tôi bơ vơ khi cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ và em", ông Lương nói.

Theo ông Lương, con trai đầu của vợ chồng ông Hợi là Vũ Ngọc K (15 tuổi), năm nay lên lớp 9. Bố mẹ và em trai ra đi đột ngột khiến cháu K đã khóc ngất đi 3-4 lần. Cháu bỗng trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. "Chờ lo hậu sự cho các em, cháu xong gia đình mới tính xem nên chăm sóc K như thế nào để tiện cho việc học hành", ông Lương chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem