Ấm lòng phút giao thừa tại các chốt chống dịch Covid-19 ở Hải Dương

Tâm Đức Thứ sáu, ngày 12/02/2021 00:53 AM (GMT+7)
Trong tiết trời se se lạnh của thời khắc giao thừa, hàng nghìn người đang tham gia lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã phải gác lại niềm hạnh phúc riêng được đón chào năm mới Tân Sửu với gia đình để phục vụ công tác chống dịch.
Bình luận 0

Những món quà là cặp bánh chưng xanh, cành đào Tết, lời chúc năm mới mạnh khoẻ, an khang là động lực để họ vượt qua mọi khó khăn, vững một niềm tin đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Gác việc riêng vì sự bình yên của người dân

23 giờ đêm 11/2 (tức 30 Tết), chúng tôi có mặt tại điểm chốt dịch Covid-19 chân cầu Bình phía về TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thời điểm này, toàn tuyến quốc lộ 37 vắng tanh không một bóng người, xe qua lại nhưng toàn bộ thành viên trực chốt vẫn luôn trong tâm thế của người thực hiện nhiệm vụ.

Ấm lòng phút giao thừa tại các chốt chống dịch Covid-19 tại Hải Dương

  - Ảnh 1.

Người dân mang quà đến tặng các chiến sỹ trực chốt phòng dịch Covid-19.

Trung uý Đào Trọng Phú, cán bộ Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại đây ngay từ những ngày đầu lập chốt. Với anh Phú, đây không phải là lần đầu tiên phải xa gia đình trong ngày 30 Tết để thực hiện nhiệm vụ nhưng Tết năm nay đối với anh và gia đình là một thời khắc đặc biệt hơn cả. Bởi anh đang phải thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Anh Phú chia sẻ, vợ chồng anh mới có con nhỏ vừa tròn 10 tháng tuổi và sinh sống  ở trên TP.Hải Dương. Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ trực chốt, anh chỉ kịp về nhà lấy vài bộ quần áo, vội chia tay vợ con rồi lên đường ngay. Ông bà nội quê ở Ninh Giang cũng vội vã sắp xếp công việc để lên phụ giúp việc chăm cháu nhỏ. 
Ngoài lời dặn dò phải giữ gìn sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cha mẹ, vợ anh chỉ mong dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh sớm được khống chế và khoanh vùng để cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Ấm lòng phút giao thừa tại các chốt chống dịch Covid-19 tại Hải Dương

  - Ảnh 2.

Hình ảnh lực lượng chống dịch Hải Dương ăn tết tại các chốt phòng dịch Covid-19

Cùng hoàn cảnh phải gác trách nhiệm bản thân với gia đình để thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Trung uý Phạm Văn Bắc, cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương đã có mặt tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng từ những ngày đầu tiên.

Anh Bắc chia sẻ, gia đình anh đều ở huyện Tứ Kỳ. Tết năm nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, anh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đã lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đêm 30 Tết là thời khắc thiêng liêng với gia đình khi các thành viên sum vầy bên nhau cùng đón thời khác sang năm mới. Nhưng năm nay anh phải tạm xa gia đình và con nhỏ.
Nhớ thì nhớ nhiều lắm nhưng vì nghĩa vụ với nhân dân nên ai cũng hiểu và thông cảm cho công việc của anh cùng đồng đội. Trước thời khắc giao thừa đón chào năm mới, anh tranh thủ gọi điện thoại về nhà để chúc sức khoẻ người thân và vơi bớt nỗi nhớ con, nhớ nhà.

Ngoài anh Phú và anh Bắc, còn có hàng nghìn người khác là các y, bác sỹ, chiến sỹ, cán bộ, nhân viên, lực lượng sinh viên tình nguyện đang tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 ở Hải Dương. Với họ, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, ai cũng có một ước mong được đón năm mới cùng gia đình và người thân. Tuy nhiên, trong lúc dịch bệnh diễn biến phúc tạp, họ sẵn sàng hy sinh niềm hạnh phúc của cá nhân để chung tay, góp sức cùng cộng đồng chiến đấu với đại dịch Covid-19.

Góp yêu thương, đoàn kết xây thành luỹ chống đại dịch Covid-19

Đi qua các chốt phòng chống dịch Covid-19 ở tỉnh Hải Dương, hình ảnh đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là tinh thần trách nhiệm của tất cả các thành viên tại đây. Ai cũng làm việc với một tinh thần tập trung cao độ, kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh. Và đặc biệt hơn cả, chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương, đùm bọc, đoàn kết của người dân với lực lượng trực chốt.

Ấm lòng phút giao thừa tại các chốt chống dịch Covid-19 tại Hải Dương

  - Ảnh 3.

Tranh thủ kết nối với gia đình giờ phút đón giao thừa.

Anh Bùi Đức Anh, cán bộ Sở GTVT tỉnh Hải Dương đang thực hiện trực chốt tại TP.Chí Linh cho biết, từ ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại đây, các thành viên luôn nhận được sự quan tâm của người dân. Đặc biệt trong ngày 30 Tết. Chắc biết rõ sự hy sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu, người dân địa phương không ai bảo nhau đều mang những món quà giản dị đến động viên anh em. Người thì mang cặp bánh chưng, người góp gói bánh, người tặng cành đào nhỏ… nhưng đó là những tình cảm yêu quý, sự biết ơn với công sức của lực lượng phòng chống dịch Covid-19.

Trước thời khắc giao thừa tại trạm kiểm soát dịch xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, ông Vũ Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Tần Trường đã có mặt để động viên và gửi lời chúc đến các thành viên trực chốt tại đây.

Ông Thuận cho biết, những ngày qua, bên cạnh sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, người dân địa phương cũng chủ động quan tâm, động viên lực lượng “lá chắn tuyến đầu” phòng chống dịch Covid-19.
Tất cả các chốt trạm kiểm soát dịch đều có hoa đào, bánh chưng, mâm ngũ quả, cờ Tổ quốc, treo ảnh Bác Hồ… để các thành viên được đón thời khác giao thừa như ở nhà. Vì thế, anh em trực chốt cũng vơi đi nỗi nhà và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Khi tiếng chuông điểm đúng 24 giờ, người dân ở các địa phương, cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tình nguyện đang làm việc tại các chốt cùng trao nhau những ánh mắt thân thương và lời chúc một năm mới an lành, hạnh phúc và không còn Covid nữa…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem