Bạn đọc Báo Dân Việt trao tặng sổ tiết kiệm cho bà cháu phải sống nhờ mớ rau, cân gạo hàng xóm

Nhóm PV Thứ hai, ngày 13/09/2021 19:03 PM (GMT+7)
Chiều 13/9, bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt trực tiếp trao tận tay số tiền 20 triệu đồng cùng các phần quà cho bà Lê Thị Kỷ đang sống tại tổ dân phố số 4, phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Bình luận 0

Dân Việt đã có bài viết phản ánh bà Lê Thị Kỷ (SN 1951) quê ở Diễn Châu, Nghệ An một mình phải gánh gồng nuôi 3 cháu nhỏ trong một căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp tại phường Xuân Phương.

Năm nay, đứa cháu đầu của bà vừa học xong lớp 9, đứa thứ 2 sắp lên lớp 3 và đứa nhỏ nhất mới chỉ 5 tuổi.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã quan tâm mong muốn được chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Lê Thị Kỷ.

Bạn đọc Báo Dân Việt trao tặng sổ tiết kiệm cho bà cháu phải sống nhờ mớ rau, cân gạo hàng xóm - Ảnh 1.

Đoàn từ thiện dành tặng bà Kỷ sổ tiết kiệm 20 triệu đồng, 1 bộ máy tính và các phần quà. Ảnh: Bảo Yến

Chiều 13/9, Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm trực tiếp trao tận tay số tiền 20 triệu đồng, 1 bộ máy tính và phần quà gồm gạo, mì tôm, trứng. 

Trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Trường Sinh – Chủ tịch UBND phường Xuân Phương, số tiền này sẽ gửi vào một sổ tiết kiệm cho bà và các cháu dự phòng khi ốm đau.

Đón nhận những phần quà từ đoàn từ thiện, bà Kỷ nghẹn ngào: "Bà cảm ơn các con lắm. Giờ bà không biết nói gì nữa rồi".

Bên cạnh việc trao quà hỗ trợ cho bà Kỷ, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với UBND phường Xuân Phương và các nhà hảo tâm trao tặng 50 suất quà về với lao động nghèo tại địa phương. Mỗi suất quà gồm có 10 kg gạo và 30 quả trứng.

Bạn đọc Báo Dân Việt trao tặng sổ tiết kiệm cho bà cháu phải sống nhờ mớ rau, cân gạo hàng xóm - Ảnh 2.

Cuộc sống 4 bà cháu dựa vào những cân phế liệu. Ảnh: Bảo Yến

Như Dân Việt đã thông tin, bà Lê Thị Kỷ (70 tuổi) quê ở Nghệ An nuôi 3 cháu nhỏ từ nguồn thu duy nhất là mua bán phế liệu.

Về chuyện học hành của các cháu bà tính: "Nếu giờ đứa đầu học 3 năm phổ thông xong đi học lên nữa cũng phải mất ít nhất 6 năm, không biết lúc đó bà có đợi được không, rồi ai sẽ nuôi mấy đứa em của nó. 

Giờ bà cho nó đi học nghề rồi vừa học vừa làm giúp bà nuôi em. Còn đứa út, bà chỉ cho nó học một năm mẫu giáo thôi, tiền đâu mà học mấy năm như người ta".

Bạn đọc Báo Dân Việt trao tặng sổ tiết kiệm cho bà cháu phải sống nhờ mớ rau, cân gạo hàng xóm - Ảnh 3.

Cháu út của bà Kỷ háo hức khi nói về mong muốn được đến lớp. Ảnh: Bảo Yến

241913499_2008640629295119_8749029611817958289_n.jpg

Bà Kỷ nghẹn ngào nói lời cảm ơn đến đoàn từ thiện. Ảnh: Bảo Yến


Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin trân trọng cảm ơn cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình:

UBND phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm)

Công ty truyền thông và giải trí Tam Bảo

Công ty TNHH dược phẩm biển xanh TH

Bạn đọc Nguyễn Anh Tuấn và những người bạn

Nha khoa Sài Gòn H.N

Tiểu thương chợ Hải sản Long Biên


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem