Chuyện người tổ trưởng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" 9 nhiệm kỳ ở Hà Nội

Ngọc Minh Thứ hai, ngày 13/12/2021 11:23 AM (GMT+7)
Gần 30 năm nay, nhiều người dân phường Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đều biết đến một người Tổ trưởng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" gương mẫu, lo toan việc lớn, việc nhỏ của tổ dân phố dù tuổi đã "xưa nay hiếm".
Bình luận 0

Ông là Nguyễn Văn Chính, Tổ trưởng Tổ dân phố số 10, phường Trương Định. Năm nay 77 tuổi nhưng năng lượng, nhiệt huyết về cộng đồng chưa bao giờ vơi đi. Người dân trong con ngõ nhỏ này thường nói với nhau: "Ở đâu có ông Chính tổ trưởng, ở đó người dân yên tâm chống dịch".

Có những lúc nửa đêm người dân gõ cửa nhờ giải quyết công việc

Tìm về con ngõ 125 Trương Định, chúng tôi gặp vị "Tổ trưởng 9 nhiệm kỳ" khi ông đang tất bật chuẩn bị giấy tờ cho những người dân chưa được tiêm vaccine mũi 2 ở tổ.

Dừng việc một lúc, tiếp chuyện chúng tôi, ông Chính cho biết, năm 1975 thống nhất đất nước, ông đi bộ đội về. Sau đó, ông công tác tại Liên hiệp chè Việt Nam, đến 50 tuổi ông về hưu theo chế độ của Nhà nước. Mới đầu nghỉ hưu, ông có làm thêm một số công việc khác nhau. Đến năm 1999 ông bắt đầu tham gia công tác ở phường Trương Định với "chức vụ" Tổ phó Tổ dân phố số 71.

Bắt đầu từ năm 2003, ông Chính lần đầu tiên được bầu làm Tổ trưởng Tổ dân phố số 71 (nay là Tổ dân phố số 10), từ đó đến nay cứ 2 năm 1 nhiệm kỳ, ông Chính đã được người dân tín nhiệm, bỏ phiếu bầu làm Tổ trưởng Tổ dân phố.

Chuyện người tổ trưởng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" 9 nhiệm kỳ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Chính năm nay 77 tuổi, ông luôn được người dân tin tưởng làm tổ trưởng tổ dân phố số 10, phường Trương Định trong suốt 18 năm qua. Ảnh: Ngọc Minh.

Những nhọc nhằn, buồn vui, gian khổ của người "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" trong suốt 9 nhiệm kỳ trưởng thôn ông Chính đều đã nếm trải qua, nhưng ông chưa bao giờ ngại khổ.

"Công việc của tôi là giải quyết những việc trong tổ, trong phường. Từ những khoản thu chi như quỹ, thuế, đất đến công việc của bên công an, bên y tế… thì tổ trưởng phải chịu trách nhiệm lo hết", ông Chính nói.

Công việc của một người tổ trưởng khó như làm dâu trăm họ. Có những lúc ông phải đứng ra giải quyết những khúc mắc sao cho vừa lòng mọi người. Cũng có những lúc, 11 giờ đêm vẫn có những người gõ cửa gọi ông giúp giải quyết công việc.

Đặc biệt, khi Hà Nội bước vào những ngày đầu của đợt giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, công việc của ông Chính lại càng thêm vất vả. Để đảm bảo người dân có đầy đủ nhu yếu phẩm phục vụ mùa dịch, ngày nào ông Chính cũng ghé từng nhà trong khu dân cư để nắm tình hình đời sống, kiểm soát những gia đình diện F, nhắc nhở mọi người thực hiện an toàn các biện pháp phòng chống dịch.

Đi hỏi thăm từng hộ gia đình mùa dịch, thấy có nhiều gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế, ông Chính đã bàn bạc với những người làm công tác trong tổ xin cứu trợ tại phường.

"Có nhà thì 2 vợ chồng đều mất việc, có nhà lại chỉ có 1 cụ già với 3 cháu nhỏ. Người dân đã gặp khó khăn như thế thì không để họ chờ lâu được, cũng có lúc tôi tự đi vận động những gia đình có điều kiện chung tay ủng hộ, quyên góp cho những hộ khó khăn", ông Chính chia sẻ.

Chuyện người tổ trưởng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" 9 nhiệm kỳ ở Hà Nội - Ảnh 2.

Người tổ trưởng 77 tuổi Nguyễn Văn Chính miệt mài giúp những người dân khó khăn do dịch Covid-19 thời gian vừa qua. Ảnh: NVCC.

Ông Chính đã đi kêu gọi, xin hỗ trợ được hơn 100 suất cho người dân trong tổ. Những gia đình thuộc diện "F" được hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết. Những gia đình thuộc hoàn cảnh khó khăn thì ngoài phần hỗ trợ của nhà nước, bản thân ông Chính và những người dân trong khu đều chung tay ủng hộ.

Hơn 20 năm lặng thầm vì người dân, "còn sức là còn cố"

Tuổi cao, sức yếu lại thêm căn bệnh giãn tĩnh mạch tuổi già nên công việc của ông Chính cũng gặp nhiều khó khăn. Có những ngày ông được nghỉ ngơi nhưng có những ngày ông phải làm việc từ sáng đến 9 -10h đêm mới hoàn thành. Ông chia sẻ: "Đôi khi có nhiều trường hợp như ốm đau, cãi vã hay những vấn đề về an ninh, họ gọi là tôi cũng đến giải quyết ngay".

"Tổ 10 bây giờ rộng gấp đôi, gấp 3 lần ngày trước nên công việc của tôi theo thời gian cũng cứ thế tăng lên. Đôi khi tôi cũng suy nghĩ, tuổi mình cũng gần đất xa trời, đi lại cũng vất vả nhưng được người dân tín nhiệm, giúp đỡ, nên tôi cũng cố gắng làm sao giữ cho khu dân cư mình yên ổn, người dân hòa thuận đoàn kết", ông Chính tâm sự.

Công việc vất vả là thế, nhưng ông Chính chưa bao giờ mưu cầu lợi ích cá nhân. Đối với ông, được bà con yêu thương ủng hộ đã là hạnh phúc.

Ông chia sẻ: "Trước đây công việc này chưa có trợ cấp, ba, bốn năm trở lại đây thì đc 700 nghìn đồng mỗi tháng. Bây giờ tôi quản lý rộng hơn thì đc 1,6 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền đó không nhiều, gọi là có lao động thì được nhà nước trả công nhưng đấy không phải mục đích tôi làm công việc này nhiều năm như thế.

Hơn nữa tôi làm việc cả ngày, thời gian dịch bệnh thường xuyên phải đi trực đêm, nếu mà nghĩ đến những đồng tiền trợ cấp thì không làm lâu dài được. Phải đặt cái tâm là chính, mong sao bà con trong tổ có cuộc sống ổn định hơn".

Chuyện người tổ trưởng "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" 9 nhiệm kỳ ở Hà Nội - Ảnh 3.

Với những đóng góp của mình, ông Chính nhiều năm nhận được Giấy khen của chính quyền địa phương. Trong ảnh: Giấy khen do Đảng bộ phường Trương Định tặng cho ông Nguyễn Văn Chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Ngọc Minh.

Bà Bùi Thị Thanh (ngõ 125 Trương Định) là một trong những người được nhận được trợ cấp do ông Chính kêu gọi ủng hộ. Hai vợ chồng đứa con trai đi làm ăn xa, gia đình chỉ có bà với 3 đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn học. Dịch bệnh hoành hành, những gánh hàng rong của bà cũng vì thế mà không đủ chi tiêu trong nhà. Chính vì hoàn cảnh như vậy, gia đình bà Thanh thường xuyên được ông Chính trợ cấp nhu yếu phẩm tận nhà cùng với một khoản tiền hỗ trợ.

Bà Thanh bày tỏ: "Tôi ở đây được 59 năm, từ những ngày đầu ông Chính làm công tác Tổ trưởng Tổ dân phố gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác trong tổ dân phố hỗ trợ rất nhiệt tình. Nhiều năm qua, nhờ có ông tổ trưởng như vậy, cư dân chúng tôi sống rất đoàn kết với nhau. Như đợt dịch vừa rồi 4 bà cháu may mắn có ông hỗ trợ trong lúc khó khăn. Tôi rất biết ơn ông Chính".

Tuổi cao, sức yếu, công việc ngày càng bộn bề nên gia đình cũng khuyên ông nên để dành thời gian còn lại nghỉ ngơi, gác lại công việc. Bà Nguyễn Thị Dậu, vợ ông Chính tâm sự: "Nhiều hôm công việc cứ cuốn ông ấy đi từ 7h sáng đến tận 11h khuya mới về. Thời gian đầu tôi cũng lo lắm nhưng sau này thấy ông ấy được người dân trong tổ tin tưởng thì lại lo làm sao ông ấy hoàn thành trọn vẹn công việc".

"Thời gian gần đây bệnh của ông ấy tái phát, tôi cũng khuyên ông làm nốt nhiệm kỳ này rồi xin nghỉ không già cả ốm yếu, nhỡ có vấn đề gì vợ và các con, các cháu lo lắng. Tôi có nói mấy lần ông ấy đều gạt đi. Hơn nữa bây giờ ông ấy là "người của thiên hạ" rồi nên tôi cũng không nói nữa, miễn ông cảm thấy vui vẻ là được", bà Dậu cười nói.

Nhiều năm qua, nhờ sự nhiệt tình, tận tụy của ông Nguyễn Văn Chính nên người dân trong tổ dân phố sống rất hòa thuận, đoàn kết. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh, nhiều gia đình chủ động tự giúp đỡ lẫn nhau bát gạo, mớ rau.

Với cương vị là một Tổ trưởng Tổ dân phố, ông Chính cho rằng "càng lúc dịch bệnh khó khăn thì mình càng phải cố gắng sát sao hơn với bà con": "Công việc của tôi tuy vất vả đấy nhưng làm sao bằng nhiều người ngoài kia được, thôi thì mình cứ làm hết trách nhiệm của mình. Còn sức là còn cố, tôi chỉ mong sao dịch bệnh sớm được đẩy lùi".

Ông Chính tâm sự: "Thời gian gần đây nhà nước có quan tâm và hỗ trợ một chút trợ cấp cho công việc này. Số tiền không nhiều nên nếu chỉ trông chờ vào nó, tôi đã không làm đến tận bây giờ. Như Bác Hồ đã dạy "Chí công vô tư", muốn làm bất cứ việc gì đặc biệt là việc công, nên đặt cái tâm của mình lên trên hết".

Với trách nhiệm và sự tâm huyết của mình, ông Nguyễn Văn Chính rất hy vọng và lớp trẻ có mong muốn tiếp tục công việc "làm dâu trăm họ" này của ông. Ông cho rằng, làm tốt vai trò của người Tổ trưởng cũng đồng nghĩa với việc có được sự đồng thuận trong nhân dân, tạo ra những "pháo đài" vững chắc trong công tác phòng, chống dịch tại khu dân cư.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem