“Cướp bay” bị “hiệp sĩ” đạp té nhào trên phố

Cát Tường Thứ bảy, ngày 17/01/2015 11:37 AM (GMT+7)
Hai tên "cướp bay" cố thoát thân bằng cách vừa phóng bạt mạng vừa chống trả. Khi "hiệp sĩ" Hiếu phóng vụt lên kè sát, ngay lập tức một tên cướp vung chân đạp, "hiệp sĩ" Hiếu liền đáp trả cú đạp "trời giáng" khiến 2 tên cướp té nhào...
Bình luận 0
Ngày 17.1, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiếp nhận, lấy lời khai 1 đối tượng cướp giật do “hiệp sĩ đường phố” bắt được.

img

Tên "cướp bay" tại cơ quan công an.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một kể: Thời gian gần đây, nhiều phụ nữ gọi điện thoại trình báo với anh rằng bị 2 thanh niên đi xe máy giật dây chuyền. Các bị hại đều mô tả 2 thanh niên này đi chung chiếc tay ga hiệu Mio màu đen, gã cầm lái gầy còn gã ngồi sau mập.

Khoảng 18h ngày 16.1, “hiệp sĩ” Hải bất ngờ gặp 2 đối tượng như các bị hại mô tả đang di chuyển trên đường Phú Lợi thuộc địa bàn khu phố 1, phường Phú Hoà. Anh Hải liền điện thoại báo cho đồng đội mình là anh Nguyễn Thanh Hiếu ra hỗ trợ, theo dõi.

Hai tên cướp rảo trên xe Mio trên nhiều tuyến đường để “săn mồi”. Chúng không ngờ phía sau có 2 “hiệp sĩ” chạy xe máy hiệu Exiter và Suzuki Sport âm thầm bám đuôi.

Đến khoảng 19h cùng ngày, hai tên cướp thấy chị Nguyễn Thị Hoàng Anh (49 tuổi, ngụ phường Phú Hòa) đeo dây chuyền, chạy xe máy nên bám theo. Khi 2 tên cướp định áp sát chị Hoàng Anh để giật dây chuyền thì chị lại rẽ vào một shop quần áo trên đường Yersin (phường Phú Cường) để mua đồ.

Không bỏ “con mồi”, 2 tên cướp kiên nhẫn đứng chờ. Khoảng 30 phút sau, chị Hoàng Anh rời shop, vừa điều khiển xe máy được khoảng 500m, chị Hoàng Anh kinh hãi khi hai tên cướp phóng vụt tới, kè sát giật phăng sợi dây chuyền vàng của chị rồi rồ ga tháo chạy.

Từ phía sau, 2 “hiệp sĩ” cũng mở hết tốc độ xe máy truy bắt. Sau 1 km “đua tốc độ”, chiếc xe hiệu Mio của 2 tên cướp không địch lại xe của “hiệp sĩ”. Hai tên cướp cố thoát thân bằng cách vừa phóng bạt mạng vừa cởi mũ bảo hiểm chọi về phía “hiệp sĩ” Hải. Chàng “hiệp sĩ” lão luyện này liền điều khiển xe chạy kiểu “đánh võng” để né đòn.

Lúc này, “hiệp sĩ” Hiếu bất ngờ điều khiển xe Suzuki Sport vụt lên kè sát 2 tên cướp. Ngay lập tức, một trong hai tên cướp đạp xe anh Hiếu. Chàng “hiệp sĩ” cường tráng, nặng gần 100kg nên cú đạp của tên cướp chỉ làm anh loạng choạng xe chứ không bị ngã. “Hiệp sĩ” Hiếu đáp trả bằng cú đạp mạnh như "trời giáng" khiến chiếc Mio của 2 tên cướp té nhào. Tên cầm lái chạy bộ vào một khu đông đúc và tẩu thoát, còn tên trực tiếp cướp dây chuyền bị 2 “hiệp sĩ” khống chế bắt giữ cùng chiếc xe Mio và tang vật dây chuyền.

Khi bị đưa về  Công an phường Phú Cường, tên cướp khai tên là Lê Công Qui (SN 1982, hộ khẩu TP.Cần Thơ). Công an phường Phú Cường sau đó chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Thủ Dầu Một xử lý.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem