Dấu chân người làm Báo Dân Việt trên hành trình kết nối những trái tim

Thế Hiển Thứ tư, ngày 31/07/2024 06:00 AM (GMT+7)
Từ đồng bằng đến miền núi xa xôi, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã liên tục đưa tin, là cầu nối để những mảnh đời khó khăn nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc cả nước. Qua đó, tiếp thêm hy vọng, thắp sáng tương lai cho nhiều hoàn cảnh bất hạnh.
Bình luận 0

Những dặm đường nhân ái

Mất cha, mất mẹ, mất đi mái nhà che mưa chắn gió,... là những khó khăn chưa thể nào vơi của nhiều hoàn cảnh nếu thiếu đi sự đồng hành của các mạnh thường quân, thông qua các bài viết được đăng tải trên Báo Dân Việt. Trong đó, những câu chuyện mất đi đấng sinh thành khi tuổi còn quá nhỏ của các em học sinh đã chạm đến trái tim nhiều bạn đọc.

Dấu chân người làm Báo Dân Việt trên hành trình kết nối những trái tim

Từ ngày bố tai nạn qua đời, mẹ bỏ đi biệt tích, em Như Quỳnh (xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) ở với bà nội, hai bà cháu rau cháo, nương tựa nhau sống qua ngày. Quỳnh luôn ngoan ngoãn, cố gắng học tập. Ở nhà, em nấu cơm, giặt giũ, đỡ đần việc nhà giúp bà và tranh thủ nhặt ve chai. Từng chai nhựa đến vỏ lon, tất cả được em gom lại dành dụm để bán giúp bà kiếm thêm chút thu nhập.

Dấu chân người làm Báo Dân Việt trên hành trình kết nối những trái tim- Ảnh 1.

Rất nhiều những hoàn cảnh thương tâm đã được Báo NTNN/Dân Việt kết nối đến với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong tháng 7 vừa qua.

“Đi học về thấy cái chai nào là con nhặt, đem về bỏ một góc ở nhà để bán. Mỗi túi được 10 nghìn đồng, con cho hết vào lợn đất. Tiền đó để giành mua thuốc cho bà với mua đồ dùng học tập” - Quỳnh chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ với Như Quỳnh, 3 đứa trẻ: Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 2012), Nguyễn Thế Hoàng (SN 2014), Nguyễn Hà An (SN 2019) trở thành trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ khi lần lượt bố mẹ em mất vì tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Cuộc sống của 3 đứa trẻ côi cút chỉ biết trông chờ vào hai ông bà nội nay đã ngoài 60 tuổi.

Tiếc thương cho 2 người con đoản mệnh, gánh thêm trọng trách nuôi dạy các cháu, bà Bùi Thị Loan (SN 1950, thôn Đông Đình, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) quặn thắt từng cơn:

“Thực tại quá đỗi tàn nhẫn khi cướp đi con tôi, cướp đi bố mẹ hiền hậu của các cháu. Giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào để nuôi dạy cho 3 đứa cháu, chúng tôi đều đã già hết cả rồi, không biết ngày mai sẽ ra sao đây”.

Dấu chân người làm Báo Dân Việt trên hành trình kết nối những trái tim- Ảnh 2.

Hy vọng rằng, một tương lai tươi sáng sẽ đến với những cảnh đời còn đang ngày đêm vất vả.

Không chỉ chịu đựng nhiều mất mát, có những hoàn cảnh do Báo Dân Việt đưa tin còn phải chiến đấu với nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Những tưởng hy vọng sống bằng con số 0, nhưng ý chí vượt lên số phận đã giúp nhiều mảnh đời tiếp tục vững tin vào ngày mai.

Căn bệnh tim đang chực chờ cướp đi mạng sống của em Nguyễn Giáo Bình Minh (SN 2014, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) hay những cơn đau vật vã do căn bệnh ung thư xương của em Nguyễn Văn Nhân (SN 2012, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) sẽ được phần nào vơi đi nếu có sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Với bố mẹ các em, khát khao lớn nhất là được thấy các con tiếp tục được sống, được vui chơi và học tập.

Thắp sáng tương lai

Song song với việc đưa tin về các hoàn cảnh cần giúp đỡ, các chương trình thiện nguyện thiết thực, ý nghĩa cũng được Báo NTNN/Dân Việt liên tục tổ chức. Thông qua các chương trình, những ngôi trường, những mái nhà, những phần quà trao đi là nền tảng dựng xây một tương lai tốt đẹp hơn cho nhiều bà con trên khắp cả nước.

Chiều ngày 6/7, Lễ khởi công “Điểm trường mơ ước" thôn Nà Vài thuộc Trường Mầm non Thành Công (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) được diễn ra trong niềm hạnh phúc, hân hoan của cô trò và bà con tại địa phương. Công trình do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng các thành viên Ford Everest Team Vietnam+ và những người bạn tổ chức xây dựng bao gồm 2 lớp học, 1 nhà vệ sinh, 1 sân chơi. Khu vực phòng học trước đây sẽ được cải tạo thành nhà bếp và nhà ăn. Tổng trị giá công trình lên tới 800 triệu đồng.

Dấu chân người làm Báo Dân Việt trên hành trình kết nối những trái tim- Ảnh 3.

Lễ khởi công "Điểm trường mơ ước" thôn Nà Vài, (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Buổi lễ được diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng. Dự kiến sau 2 tháng, tại địa điểm này sẽ có 02 phòng học mới khang trang, sạch đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Tô Thị Vân - Phó Trưởng Phòng Giáo dục huyện Nguyên Bình cho biết: "Công trình xây dựng lớp học, nhà ăn, nhà bán trú cho học sinh vùng cao, đồng bảo dân tộc thiểu số là món quà thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các tổ chức và cộng đồng với sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Đây chính là nguồn động lực lớn để thúc đẩy và lan toả trong công tác hỗ trợ cán bộ giáo viên, học sinh các trường học ở vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn".

Cũng trong tháng 7, tháng tri ân công lao to lớn của những anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập nước nhà, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng Quỹ nhà văn Tô Hoài đã dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa gồm: Tiền mặt, áo mới, gạo, dầu ăn, gia vị, sách vở, ba lô, khăn mặt... tới các hoàn cảnh khó khăn tại xã Na Mèo và tặng Đồn Biên phòng Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Dấu chân người làm Báo Dân Việt trên hành trình kết nối những trái tim- Ảnh 4.

Quỹ nhà văn Tô Hoài trao tặng món quà ý nghĩa cho Đồn Biên phòng Na Mèo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt, các hoạt động tại Phiên Chợ Trái Tim vẫn được liên tục tổ chức hàng tuần. Trong tháng 7, Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã mang đến hơn 5.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, người thân tại Viện Huyết học Truyền máu - Trung ương, cùng với các học viên tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng cho Người mù. Đặc biệt, nơi đây đã trở thành địa chỉ sinh hoạt hè lý tưởng, được nhiều em học sinh cùng các bậc phụ huynh gửi trọn niềm tin. Vừa được rèn luyện các kỹ năng mềm, vừa ươm mầm lòng nhân ái, đánh dấu một mùa hè ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim.

Dấu chân người làm Báo Dân Việt trên hành trình kết nối những trái tim- Ảnh 5.

Phiên Chợ Trái Tim đã trở thành địa chỉ sinh hoạt hè lý tưởng với các hoạt động bổ ích cho các em học sinh tại Hà Nội.

Lời cảm ơn

Mỗi chương trình thiện nguyện được tổ chức thành công là nhờ sự đồng hành, ủng hộ, sẻ chia từ những "tấm lòng vàng" của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm trên khắp cả nước.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn những đóng góp quý báu đó và mong rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị trong những chương trình sắp tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem