Đi trước

Thứ tư, ngày 06/11/2013 10:34 AM (GMT+7)
Hôm nay ta tạm gác chuyện dưới đất để bàn chuyện trên trời.
Bình luận 0
- Tuy là chuyện trên trời nhưng lại xảy ra ở dưới đất. Đó là chuyện xây sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất bị nhiều người phản đối.

- Theo tôi thì chắc dự án này bất khả thi, có nguy cơ đắp chiếu theo các dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Sân bay phải là nơi tuyệt đối an toàn, ai cho mang gậy mang bóng vào vụt loạn xị ngậu, có khi lại đánh nhau trong sân gôn.

- Vì vậy mà phải rút kinh nghiệm để… tiếp tục tiến lên. Tân Sơn Nhất thì không được rồi, chả có nơi nào đem sân gôn vào trong sân bay, nên Tân Sơn Nhất dễ bị “để ý”. Nhưng như thế đâu có nghĩa là các bác xây sân gôn chịu bó tay?

- Làm cách này không được thì chuyển sang cách khác. Thay vì làm đề án xây sân gôn trong sân bay thì làm đề án… xây sân bay trong sân gôn. Xây sân gôn rất dễ, đi đâu cũng gặp. Sau đó thuyết phục rằng để phục vụ nhu cầu đi lại của khách chơi gôn, làm thêm cái sân bay là xong.

- Thượng sách! Nhất là trong tình hình một số tỉnh rùng rùng đòi xây sân bay, nay ta cho sân gôn “đi trước một bước” thì quả là thượng sách!

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem