Giai điệu Tự hào xúc động với những lời ru

Mai An Thứ hai, ngày 30/03/2015 08:03 AM (GMT+7)
Chọn chủ đề “Đất nước lời ru” cho tháng 3, tháng có ngày tôn vinh những người phụ nữ, những người mẹ, chương trình Giai điệu Tự hào đã mang đến một chương trình với nhiều ca khúc xúc động. Qua lời ru người mẹ, hình hài những đứa con bé bỏng đã lớn lên cùng với dáng hình đất nước, tạo nên hình tượng một bà mẹ Tổ quốc thiêng liêng.
Bình luận 0

img
Ca sĩ Thanh Lam và Phạm Thu Hà song ca “Mẹ yêu con”.   T.L
Ba ca khúc gây xúc động và để lại ấn tượng mạnh cho người xem nhất trong chương trình tháng 3 là “Màu hoa đỏ” qua tiếng hát Thanh Lam; “Huyền thoại mẹ” của ca sĩ Bảo Yến và “Lời ru mùa đông” của nghệ sĩ Ái Vân. Họ đã hát bằng những trải nghiệm máu thịt của riêng mình với ca khúc, bằng tình yêu của những người mẹ và tình yêu dành cho âm nhạc.

“Màu hoa đỏ” là ca khúc nhạc sĩ Thuận Yến viết cho những bà mẹ già mỏi mắt chờ trông những người con không trở về sau cuộc chiến. Hình tượng mẹ đã trở thành ngọn núi “Việt Nam ơi, núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc bạc nỗi thương con” như một nỗi đau xoáy vào lòng người nghe. Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp thấy ấn tượng với phần dàn dựng trên sân khấu. Cô cho rằng, Thanh Lam đã thể hiện hình ảnh một người mẹ vĩ đại với tầm vóc lớn trong bài hát “Màu hoa đỏ”. 

"Tiết mục là sự hòa hợp giữa người nhạc sĩ phối ca khúc và người nghệ sĩ, giữa những giai điệu và hình ảnh dàn dựng. Đây thực sự là một tiết mục lộng lẫy, rực rỡ và bi tráng” - nữ đạo diễn bình luận.

Ca sĩ Bảo Yến lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu chương trình và đã thể hiện rất xuất sắc ca khúc “Huyền thoại mẹ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giọng hát dày, khỏe và nồng nàn của chị đã khiến tất cả trường quay chìm vào một không gian âm nhạc mềm mại, đơn giản mà vô cùng tinh tế. Lần đầu tiên hát “Lời ru mùa đông” trên sân khấu trong nước, ca sĩ Ái Vân làm tất cả khán giả và các thành viên hai hội đồng bình luận cùng nghẹn ngào với giai điệu và ca từ đẹp đẽ trong tác phẩm của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. 

Hình ảnh một người mẹ trẻ ngắm nhìn đứa con và cất tiếng hát ru êm đềm: “Bình yên bình yên giấc nồng/Dịu êm dịu êm đóa hồng” đã mang đến cho người nghe những xúc cảm tuyệt vời. Và đặc biệt hơn nữa, đó chính là ca khúc mà nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sáng tác để dành tặng cho ca sĩ Ái Vân- nữ ca sĩ xinh đẹp mà ông thầm mến mộ.

Ngoài tiết mục xuất sắc của 3 nữ ca sĩ, một điểm sáng khác của chương trình là tiết mục “Đất nước lời ru” được nhạc sĩ Quốc Trung phối lại cho phần trình bày của ca sĩ Đông Hùng. Sự làm mới này đã nhận được cảm tình của hội đồng bình luận, nhạc sĩ Thụy Kha đánh giá đây là “cuộc giao thoa rất đẹp giữa cổ truyền và hiện đại”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem