Giai trẻ chạy làng khi tôi có thai, chồng cũ lại bất ngờ... cầu hôn

Lan Anh Chủ nhật, ngày 15/11/2020 13:51 PM (GMT+7)
Sau ngày ly hôn, cuộc đời tôi và chồng cũ đều trải qua những ngã rẽ khác và cả hai đều chẳng có được hạnh phúc như mong ước.
Bình luận 0

Tôi không biết làm gì khi chồng cũ cầu hôn mà tôi đang chửa vượt mặt với... kẻ khác. 

Không biết ở đây có ai như tôi không. Trong khi có được sự nghiệp thành công thì đường tình duyên của tôi lại nhiều trắc trở. Mới đây, tôi mới nhận được lời cầu hôn từ...chồng cũ của mình. Anh ấy tha thiết mong tôi quay lại với anh để các con có một gia đình hoàn chỉnh.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi và đang làm chủ một cửa hàng kinh doanh điện lạnh. Tôi với chồng đã ly hôn 8 năm nay. Con gái tôi giờ cũng đã vào học trung học cơ sở. Cuộc hôn nhân đầu của tôi không hạnh phúc. Chồng tôi không tu chí làm ăn, thích an phận thủ thường lại lăng nhăng bồ bịch. 

Cùng trải qua sóng gió hậu ly hôn, tôi băn khoăn trước lời đề nghị "góp gạo lại" - Ảnh 1.

Chồng tôi không tu chí làm ăn, thích ăn phận thủ thường lại lăng nhăng bồ bịch. (Ảnh minh họa)

Lúc biết rõ chuyện chồng tôi bồ bịch, trai gái, nhà chồng tôi vẫn một mực bênh anh ta chằm chặp. Họ nói tôi là vợ không ra vợ nên chồng mới ngoại tình. Tôi uất nghẹn viết lá đơn ly hôn rồi dắt con đi ra khỏi nhà chồng với bàn tay trắng. Ngày đó, con gái nhỏ của tôi chỉ mới 4 tuổi. Chồng cũ của tôi sau đó mau chóng cưới người đàn bà mà anh ta đã cặp kè trong thời gian còn chung sống với tôi.

8 năm sau khi ly hôn, chồng cũ và nhà nội không một lời quan tâm, hỏi han đến con gái tôi. Tôi thương con nên cố gắng hết sức để vừa làm cha, vừa làm mẹ. Con gái tôi cũng thương mẹ nên rất ngoan và học giỏi. Con chính là động lực để tôi phấn đấu sự nghiệp.

Sau khi ly hôn, tôi lao vào kinh doanh, buôn bán. Nhờ làm ăn có tâm nên của cửa hàng của tôi ngày một đông khách. Tôi thuê thợ làm dịch vụ sửa chữa, lắp đặt đồ điện lạnh còn mình giữ vai trò quản lý, tư vấn khách hàng. 

Gần 2 năm trước, tôi tuyển Huy vào làm trong cửa hàng của tôi. Huy nhỏ hơn tôi 5 tuổi, vừa đẹp trai, phong độ lại chăm chỉ, chịu khó. Thấy tôi là mẹ đơn thân, anh ta buông lời ong bướm, tán tỉnh. 

Bị giai trẻ bỏ lại với cái thai thì chồng cũ lại cầu hôn

Ban đầu, tôi cho rằng anh ta chỉ đùa vui nên bỏ ngoài tai. Nhưng thời gian sau đó, anh ta bày tỏ tình cảm nhiều khiến tôi động lòng. Yêu đương Huy được hơn 1 năm, tôi có bầu nhưng anh ta không nhận. Anh ta nói bố mẹ anh ở quê không chấp nhận chuyện anh ta cưới một phụ nữ hơn tuổi lại có con riêng như tôi.

Tôi nghĩ tôi cần đứa con trong bụng mình hơn là một người đàn ông hèn hạ, thiếu bản lĩnh như thế. Tôi chấp nhận chia tay với anh ta mà trong lòng không hề hận thù, oán trách gì. Tôi cũng buồn nhưng nghĩ đến 2 con thì lại dần nguôi ngoai. Giờ cái thai trong bụng tôi cũng được 6 tháng rồi.

Không ngờ, mấy tháng trước, người mà tôi gọi là chồng cũ đột nhiên liên lạc lại với tôi. Anh tâm sự với tôi rằng cuộc hôn nhân mới của anh không hạnh phúc. Vợ mới của anh giờ đã đi theo người khác và bỏ lại con trai nhỏ. Con trai của anh mắc chứng chậm phát triển. 

Cùng trải qua sóng gió hậu ly hôn, tôi băn khoăn trước lời đề nghị "góp gạo lại" - Ảnh 2.

Chồng cũ cầu xin tôi quay lại để cho các con có bố, có mẹ. (Ảnh minh họa)

Kể từ khi chồng cũ của tôi ly hôn, cứ uống rượu là anh lại gọi điện tâm sự với tôi về cuộc sống. Con trai anh cứ bị ho sốt hay đau bụng là anh lại gọi hỏi tôi xem cho con đi khám ở đâu, chăm sóc thế nào. Tôi nghĩ thương thằng bé nên cũng giúp anh một vài lần. Chồng cũ cũng thường xuyên qua lại, thăm hỏi con gái tôi.

Mấy hôm trước, thằng bé phải nhập viện, chồng cũ lại gọi điện cho tôi. Lúc tôi đến, anh nắm lấy tay tôi và nói nhỏ rằng: "Anh với em đều trải qua quá nhiều chuyện buồn và đều không có được hạnh phúc. Anh biết là anh đã sai, đã làm em đau khổ. Hay là mình về lại bên nhau. Anh chấp nhận con em, em chấp nhận con anh để các con của chúng ta có một ngôi nhà chung?"

Nghe chồng nói vậy, tôi chỉ im lặng. Đêm về, tôi hỏi con có muốn sống với bố Công (chồng cũ của tôi) không. Nghe con nói: "Có", tôi ôm con vào lòng, ứa nước mắt vì thương con.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem