Chúng tôi đến nhà thuyền viên Trần Văn Trí (sinh 1988) ở xã Quỳnh Long- Quỳnh Lưu (Nghệ An). Anh Trí tuy đang rất mệt do qua chặng đường từ Sri Lanka về nước, nhưng mắt vẫn ánh lên niềm vui đoàn tụ. “Em về đến nhà lúc 2 giờ sáng, bố mẹ, anh em và bà nội mừng không thể hết. Vậy là sống rồi. Đến bây giờ em vẫn ngỡ như nằm mơ”.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2011/images/2011-03-07/1436311825-56_laodong_libya_.jpg) |
Anh Trí với bà nội (ảnh chụp ngày 6.3) |
Đối mặt với cái chết
Trí kể, công việc của anh là theo tàu Tai Yuan 227 (Đài Loan) đi đánh cá trên biển. Ngày 6.5.2010, tàu Tai Yuan 227 đang đánh bắt tại vùng biển Ấn Độ Dương thì bị một chiếc ca nô của hải tặc Somalia áp sát.
Tàu Tai Yuan 277 được thả đã cập cảng ở Sri Lanka từ 2.2, đến 3.3 thì mới làm xong thủ tục để các thuyền viên về nước. Ba thuyền viên Việt Nam được chủ tàu mua vé cùng với 400USD hỗ trợ trước khi về.
Trên ca nô, 7 tên cướp biển với súng phóng lựu, B40 và súng AK, đạn quấn quanh người vàng choé. Theo sau là một chiếc tàu lớn trang bị cả đại bác và vũ khí đầy boong. 40 tên cướp biển mặt đằng đằng sát khí, hạ lệnh cho thuyền trưởng dừng tàu.
Chúng lùa tất cả thuyền viên lên boong tàu, bắt khai tên tuổi, quốc tịch rồi đưa về căn cứ. Chúng khám xét tất cả thuyền viên, có gì chúng lấy hết rồi giam vào một chỗ. Nỗi sợ hãi bị giết đã làm cho tất cả thuyền viên suy sụp.
Theo lời Trí, sau khi bị bắt, anh và các thành viên đã trải qua những ngày tháng ăn uống kham khổ bằng gạo mốc và cá khô. Tuy rất khó nuốt, nhưng các thuyền viên đều phải ăn để hy vọng sống sót trở về.
“Hải tặc đứa nào cũng râu ria xồm xoàm, đóng khố, mặt đằng đằng sát khí, tay cứ lăm lăm khẩu súng thì muôn phần sợ hãi. Tại đây có khoảng 15 tàu của Đài Loan, Trung Quốc, Iran bị chúng bắt đang neo lại để đòi tiền chuộc. Cứ khi nào gặp máy bay, tàu tuần tra của cảnh sát các nước, chúng lại lôi thủy thủ lên boong, gí súng vào đầu, vào mắt. Chỉ cần bên kia bắn trả, coi như bọn em trở thành bia đỡ đạn cho bọn cướp”- Trí kể lại.
Xơ xác, đói rách ở xứ người
Cũng theo lời kể của Trí, hơn 7 tháng trời chúng đưa các nạn nhân đi cướp. “Em nghĩ số mình có lẽ bỏ mạng tại đây thật rồi. Nhưng khi chúng khám xét thấy tàu Tai Yuan 227 dầu đã cạn và chúng cũng vừa mới cướp được một tàu lớn có nhiều tài sản nên đã thả tàu bọn em ở vùng biển Sri Lanka.
Ngoài 3 thủy thủ bị cướp biển Somalia bắt cóc cùng tàu đánh cá Tai Yuan-227 (Đài Loan) ở Ấn Độ Dương vào ngày 6.5.2010, hiện còn 44 thủy thủ Việt Nam vẫn nằm trong tay cướp biển Somalia và vẫn chưa có thông tin gì.
Khi được thả ngày 2.2, bọn em xác xơ, quần áo rách tả tơi. Không xu dính túi. May mắn bọn em gặp tàu Thanh Sơn (TP.HCM) trên đường đi Ấn Độ ghé qua đã tặng mỗi người 100 USD để mua giày dép, quần áo và cho mượn điện thoại gọi về nhà báo tin thoát chết.
Ở Sri Lanka không có Đại sứ quán Việt Nam nên bọn em bơ vơ xin ăn. Mãi 2 tuần sau bên Đài Loan mới cử người sang Sri Lanka giải quyết để bọn em về. Chúng em rất buồn vì hay tin phía chủ tàu Đài Loan đã phá sản. Không biết rồi ai sẽ lo giải quyết, thanh toán tiền cho chúng em”. Hỏi Trí sắp tới sẽ làm gì? Trí cho biết: “Em chẳng có nghề gì cả nên em sẽ đi biển với bố”.
Ông Trần Văn Uân- bố của Trí tâm sự: “Vợ chồng tui sinh được 3 người con. Trí là con trai cả. Tui làm nghề đi biển, đói ăn quanh năm. Vợ chồng vay mượn tiền cho con đi Đài Loan với mong muốn thoát nghèo. Ai ngờ lại bị cướp biển bắt. Nó đi sang Đài Loan từ 30.9.2009 đến khi bị bắt số tiền công tính ra tiền Việt là 4 triệu đồng/tháng, đến nay vẫn chưa đủ để trả nợ. Nhưng con về là mừng rồi”.
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, hai thuyền viên là Nguyễn Tiến Anh (quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Trương Văn Hiếu (quê Đắc Hà, Kon Tum) cũng rất vui mừng, phấn khởi vì đã đoàn tụ với gia đình. Trương Văn Hiếu cho biết: “Tuy vẫn đang còn nhiều nợ nần, nhưng nhà em đang mổ lợn ăn mừng vì đã thoát chết trở về. Công việc sắp tới bọn em chưa có dự định gì cả, để chờ công ty thanh lý hợp đồng xong hẵng hay”.
Tiến Dũng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.