Mừng sinh nhật, điều dưỡng viên "xào Ke" thâu đêm trong bệnh viện tâm thần

Phạm Hiệp Thứ sáu, ngày 25/03/2022 07:49 AM (GMT+7)
Một điều dưỡng viên của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã "chơi" ma túy trong đêm sinh nhật của mình. Điều đáng nói, việc này diễn ra ngay tại phòng điều trị của bệnh nhân, có đủ loa, đèn nháy…
Bình luận 0

Bệnh nhân tâm thần mở phòng "bay", "lắc" như thế nào?

Trong vụ án liên quan bệnh nhân điều trị tâm thần mở phòng "bay", "lắc" ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hòa Bình, Thường Tín, TP.Hà Nội), Cơ quan điều tra phát hiện các nhân viên của bệnh viện cũng tham gia sử dụng ma túy ngay trong phòng "bay", "lắc" nêu trên.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội kết luận, Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, TP.Hà Nội) là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định ngày 7/11/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Quý điều trị tại phòng điều trị tầng 2, Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Bản thân Quý lợi dụng việc này nhằm trốn tránh việc chấp hành bản án của Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, đồng thời lôi kéo, dụ dỗ một số y, bác sỹ tại bệnh viện nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Điều dưỡng viên "xào Ke" ngay tại bệnh viện tâm thần trong đêm sinh nhật - Ảnh 1.

Lợi dụng sự sơ hở của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Nguyễn Xuân Quý đã cải tạo buồn điều trị bệnh của mình thành phòng "bay", "lắc" với đủ các dụng cụ như loa công suất lớn, đèn Laze, bàn DJ và làm hẳn cách âm. Ảnh: PH

Tại phòng điều trị này, Quý được ưu tiên điều trị một mình, không có bệnh nhân khác ở cùng, có chìa khóa riêng, tự do ra vào khu vực điều trị.

Do nhu cầu thường xuyên sử dụng ma túy Ketamine và thuốc lắc, khoảng cuối năm 2020, Quý đã tự cải tạo buồng bệnh thêm 1 phòng riêng đặc biệt trong phòng điều trị, có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy phục vụ việc "bay", "lắc", sử dụng ma túy ngay trong phòng điều trị.

Theo đó, Quý đã lấy trộm chìa khóa phòng điều trị của mình, sau đó thuê một cửa hàng tại khu vực Ga Thường Tín vào đo đạc, lắp đặt vách nhôm cách âm, ngăn phòng điều trị của Quý để làm thêm 2 buồng nhỏ phía trong (1 buồng ngoài để loa đài, đèn chiếu Laze phục vụ việc "bay", "lắc", 1 buồng trong để giường ngủ).

Điều dưỡng viên "xào Ke" ngay tại bệnh viện tâm thần trong đêm sinh nhật - Ảnh 2.

Sau khi sự việc bị phát hiện, buồng bệnh của Nguyễn Xuân Quý được dọn dẹp nhanh chóng. Ảnh: Dân Việt

Trong thời điểm Quý tự ý cải tạo phòng điều trị, bà Đỗ Thị Lưu – Trưởng khoa có lên gặp Quý, nhắc nhở và yêu cầu tháo dỡ nhưng Quý không thực hiện.

Sau khi không thấy bà Lưu nhắc nhở nữa, Quý tiếp tục thực hiện cải tạo, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bằng cách lợi dụng ca trực vào buổi chiều tối của các nhân viên y tế, cho người chuyển các thiết bị, dụng cụ dùng vào việc sử dụng ma túy vào phòng điều trị như giấy dán tường, loa công suất lớn, âm ly, bàn DJ, đèn Laze, đèn nháy…

Quý cũng tổ chức một hệ thống gồm nhiều đối tượng tham gia mua bán trái phép chất ma túy ngay trong khuôn viên của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Qua điều tra, Công an TP.Hà Nội phát hiện, không chỉ Quý và đồng bọn tổ chức sử dụng ma túy tại phòng trên mà còn có cả điều dưỡng viên của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Điều dưỡng viên "xào Ke" ngay tại bệnh viện tâm thần trong đêm sinh nhật - Ảnh 3.

Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền Đỗ Thị Lưu đã nhắc nhở Quý khi biết đối tượng cải tạo buồng bệnh, nhưng sau đó bà Lưu không tiếp tục nhắc nhở nên Quý tiếp tục cải tạo xong buồng điều trị bệnh thành phòng "bay", "lắc". Ảnh: PH

Người này là Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1980), điều dưỡng viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Theo lời khai của Quý, chiều ngày 1/2/2021, Bùi Chí Hải (SN 1998, Đại Áng, Thanh Trì, đàn em ở cùng phòng bệnh) có xin Quý cho mọi người "bay", "lắc" và tổ chức sinh nhật cho Huệ vào buổi tối, Quý đồng ý.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Huệ vào phòng điều trị của Quý mời Quý sang phòng A5 ở bên cạnh để ăn uống.

Lúc này, trong phòng A5 đã có Huệ, Bùi Thị Hạt (SN 1984, Liên Phương, Thường Tín, hộ lý Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, từ ngày 1/2/2021 chuyển sang Khoa Tâm căn), Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983, Văn Phú, Thường Tín), Nguyễn Thị Thanh Nga (nhân viên y tế bệnh viện), Hải đang ngồi ăn uống.

Khoảng 30 phút sau thì có thêm Nguyễn Anh Vũ (SN 1983, kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền) lên cùng tham gia. Trong lúc ngồi ăn, Hải nhắc lại đề nghị Quý cho mọi người "bay", "lắc", Quý đồng ý và đi về phòng trước.

Điều dưỡng viên "xào Ke" mừng sinh nhật

Khoảng 22 giờ, Quý đang ngồi trong phòng thì Nguyên cầm hoa còn Hải cầm bánh gato cùng Huệ, Hạt, Nga đi vào.

Sau đó tất cả mọi người ngồi xung quanh bàn uống nước trong phòng "bay", "lắc". Được sự đồng ý của Quý, Hải (giúp việc cho Quý nên biết ma túy giấu ở đâu) thò tay xuống gầm bàn uống nước, lấy thuốc lắc và Ketamine để lên trên bàn rồi bật nhạc, bẻ thuốc lắc thành các nửa viên và lấy đĩa sứ để "xào Ketamine", chia cho mọi người cùng sử dụng.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Vũ từ dưới phòng trực ban ở tầng 1 đi lên phòng Quý, cùng sử dụng ma túy. Cả nhóm sử dụng ma túy tại phòng "bay", "lắc" của Quý đến khoảng 4, 5 giờ sáng ngày 2/2/2021 thì giải tán.

Điều dưỡng viên "xào Ke" ngay tại bệnh viện tâm thần trong đêm sinh nhật - Ảnh 4.

Rất nhiều ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trong quá trình điều tra vụ án. Ảnh: CACC

Trong buổi "bay", "lắc" mừng sinh nhật này, Quý khai cả nhóm đã sử dụng hết 4 viên thuốc lắc và ½ chỉ Ketamine.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Minh Huệ, Bùi Thị Hạt thừa nhận có tham gia sử dụng ma túy tại phòng "bay", "lắc" của Quý vào đêm sinh nhật Huệ.

Cơ quan điều tra đã kiểm tra điện thoại di động của Nguyễn Trung Nguyên, phát hiện trong tin nhắn Zalo giữa Nguyên và Huệ có nhiều bức ảnh Huệ gửi cho Nguyên, thể hiện sự có mặt của các đối tượng Quý, Nguyên, Huệ, Hạt, Hải, Vũ, Nga trong phòng "bay", "lắc" của Quý vào ngày sinh nhật của Huệ.

Cụ thể, có 1 bức ảnh chụp Huệ, Nguyên đang cầm tay nhau cắt bánh gato, 1 bức ảnh chụp Quý đang đốt pháo bông, 1 bức ảnh chụp Hải, Vũ đang "phê" ma túy, 1 bức ảnh chụp Nga đang "bay", 3 bức ảnh chụp Huệ và Hạt đang nằm ôm nhau dưới ánh đèn nháy.

Sau này, Huệ, Hạt thay đổi lời khai về việc ngày sinh nhật và có sử dụng ma túy của Huệ, Hạt là vào đêm 2/2, rạng sáng 3/2/2021 chứ không phải đêm ½, rạng sáng 2/2/2021.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra xác định, từ khoảng 22 giờ đêm 2/2/2021 đến khoảng 4, 5 giờ sáng ngày 3/2/2021, tại phòng tự cải tạo của Nguyễn Xuân Quý ở tầng 2, Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền đã xảy ra việc "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (dịp sinh nhật của Huệ).

Nguyễn Xuân Quý là người cung cấp ma túy, chủ mưu cầm đầu việc tổ chức sử dụng. Bùi Chí Hải chủ động xin Quý tổ chức cho mọi người sử dụng ma túy, lấy và chia ma túy cho các đối tượng cùng sử dụng, đồng phạm với Quý trong hành vi tổ chức sử dụng. Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyên, Hạt, Hải, Vũ, Nga cùng tham gia sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem