Ngàn lần xin lỗi

Thứ tư, ngày 08/05/2013 19:01 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đã nửa tháng rồi mà việc Tổng cục Du lịch tổ chức xin lỗi mẹ con du khách người Úc đi xích lô bị "chặt chém" ở Hà Nội vẫn nóng tính thời sự. Sau đó, ngành còn xin lỗi 3 du khách Pháp suýt bị "cứa cổ" nữa.
Bình luận 0

- Tổng cục Du lịch còn định tổ chức biên chế hẳn một bộ phận chuyên trách xin lỗi khách du lịch nếu họ gặp những "hiện tượng tiêu cực" khi du lịch ở nước ta. Chú đang bị giảm biên, có thể “chạy” một chỗ ở bộ phận này, việc gì khó chứ xin lỗi dễ ợt. Ngày xưa chú chẳng thường xuyên "nhận khuyết điểm" đó sao.

- Em thú thật hơi bất tài... vụ này. Em xin tiến cử người có tài ra phụ trách là... ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, chuyên trị bài "Xin lỗi tình yêu"- “...xin ngàn lần tha thứ, xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em", vì những phiền toái của du khách nước ngoài khi đi du lịch ở nước ta, có "ngàn lời xin lỗi" chưa chắc đã xong.

- Đâu chỉ du khách nước ngoài, mà du khách trong nước cũng gặp nhiều chuyện bực mình, có điều họ... quen rồi nên không cần xin lỗi.

- “Bất quá tam", xin lỗi lần đầu, lần hai còn được thông cảm, đến lần ba thì khó tha thứ. Còn tới "ngàn lời xin lỗi" thì du khách có mà... chạy mất dép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem