Người Hà Nội xếp hàng dài hàng trăm mét chực chờ "giải cứu" gà đồi Hải Dương

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 05/03/2021 02:13 AM (GMT+7)
Để "giải cứu" gà, mỗi ngày khoảng 900 con gà đồi được vận chuyển từ TP Chí Linh (Hải Dương) lên Hà Nội bán với giá 50.000 đồng/kg. Đoàn người mua dài hàng trăm mét lúc nào cũng chực chờ sẵn nên gà vừa xuống bến đã được bán hết trong "tích tắc".
Bình luận 0

5 ngày "giải cứu" gà, bán hết 20 tấn

Chiều ngày 4/3, hàng trăm người dân Hà Nội khi nghe tin sắp có xe chở gà đồi TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cần được giải cứu đã tập trung rất đông tại trước khu vực Trung tâm điện máy trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Mặc dù khoảng 14h xe chở gà đồi mới tới nơi nhưng mọi người không ai bảo ai nhanh chóng đứng xếp hàng ngay từ trưa. Tất cả đều đeo khẩu trang phòng chống dịch, hạn chế giao tiếp.

Người Hà Nội xếp hàng dài hàng trăm mét vài tiếng đồng hồ, trực chờ ‘giải cứu’ gà đồi Hải Dương - Ảnh 1.

Người Hà Nội xếp hàng dài hàng trăm mét vài tiếng đồng hồ, trực chờ ‘giải cứu’ gà đồi Hải Dương - Ảnh 2.

Cảnh hàng trăm người rồng rắn xếp hàng chờ giải cứu gà đồi Chí Linh.

Đứng xếp hàng, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (56 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, khi nghe tin gà Hải Dương cần được mọi người chung tay giải cứu, bà cùng một số hàng xóm nhanh chóng đi xe đến chờ.

"Người dân đã rất vất vả chăn nuôi nhưng đến ngày bán do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên không đi tiêu thụ các tỉnh được. Vất vả là vậy nhưng gà bán ra với giá chỉ 50.000 đồng/kg. Không phải vì ham rẻ mà chúng tôi ra đây xếp hàng mua. Quan trọng trong lúc này việc tiêu thụ giúp người dân vùng dịch Chí Linh là điều chúng tôi nghĩ rất cần thiết", bà Mai chia sẻ.

Người Hà Nội xếp hàng dài hàng trăm mét vài tiếng đồng hồ, trực chờ ‘giải cứu’ gà đồi Hải Dương - Ảnh 3.

Người Hà Nội xếp hàng dài hàng trăm mét vài tiếng đồng hồ, trực chờ ‘giải cứu’ gà đồi Hải Dương - Ảnh 4.

Người Hà Nội xếp hàng dài hàng trăm mét vài tiếng đồng hồ, trực chờ ‘giải cứu’ gà đồi Hải Dương - Ảnh 5.

Ai nấy đều chuẩn bị sẵn tiền mua gà.

Theo bà Mai, dù xếp hàng gần 2 tiếng nhưng bà vẫn vui vẻ chờ đợi. Hôm nay bà mua 2 con gà, trong đó 1 con để cả gia đình ăn, một con cho gia đình người con gái.

Bà Hoàng Thị Thảo (ở Kim Thành, Hải Dương), người bán gà đồi Chí Linh cho biết, dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của nhân dân địa phương. Những người trồng trọt, chăn nuôi gặp khó khăn khi không tiêu thụ được sản phẩm. 

Xuất phát từ việc này cùng với sự giúp đỡ của một số người đồng hương Hải Dương tại Hà Nội, bà đã vận chuyển gà đồi Chí Linh từ Hải Dương lên Hà Nội bán cho người dân nơi đây. 

Người Hà Nội xếp hàng dài hàng trăm mét vài tiếng đồng hồ, trực chờ ‘giải cứu’ gà đồi Hải Dương - Ảnh 6.

Gà đồi được bán với giá 50.000 đồng/kg.

"Chúng tôi đều phải làm các xét nghiệm Covid-19 cũng như các giấy tờ liên quan, sau đó đi thu mua của các hộ gia đình có gà quá lứa không xuất bán được rồi vận chuyển lên địa chỉ số 411 Tam Trinh (Hà Nội) để nhờ bà con nhân dân nơi đây giải cứu", bà Thảo cho hay. 

Theo bà Thảo, để được bán hàng tại đây, bà đã gửi toàn bộ giấy tờ liên quan nhờ một số người đồng hương tại phường lên xin phép. Bà xin cảm ơn các cấp chính quyền ở Hải Dương cũng như quận Hoàng Mai đã tạo điều kiện cho bà bán hàng giải cứu cho người dân nuôi gà đồi Chí Linh, Hải Dương. 

Người Hà Nội xếp hàng dài hàng trăm mét vài tiếng đồng hồ, trực chờ ‘giải cứu’ gà đồi Hải Dương - Ảnh 7.

Người Hà Nội xếp hàng dài hàng trăm mét vài tiếng đồng hồ, trực chờ ‘giải cứu’ gà đồi Hải Dương - Ảnh 8.

Người Hà Nội xếp hàng dài hàng trăm mét vài tiếng đồng hồ, trực chờ ‘giải cứu’ gà đồi Hải Dương - Ảnh 9.

Những chiếc xe chất đầy gà.

Bà Thảo cho biết thêm, mỗi ngày bà bán 2 lần tại địa điểm này, vào 4h sáng và 14h chiều hàng ngày. Mỗi đợt bà chuyển lên 2 xe gà với khoảng 900 con. Giá bán là 50 nghìn đồng/kg. Sau 5 ngày bán hàng, bà đã tiêu thụ được khoảng 20 tấn gà. 

"Hiện tại, giá gà xuất chuồng ở Chí Linh vẫn rất thấp nên chúng tôi vẫn tiếp tục vận chuyển lên Hà Nội để giải cứu gà. Khi nào giá xuất chuồng ở Chí Linh tăng lên phù hợp thì chúng tôi sẽ dừng thu mua và bán giải cứu", bà Thảo nhấn mạnh.

Sau hơn 1 tiếng xếp hàng, anh Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi) mua được 3 con gà đồi về. Anh cho biết, một con để gia đình thưởng thức, 1 con cho bố mẹ, và mua giúp cho hàng xóm.

"Gà đồi này nuôi đến lứa nên thịt thơm ngon, rắn chắc. Gà giờ có 50 nghìn đồng/kg, rẻ gấp 2,3 lần so với thường ngày. Tôi mua xong về cũng bảo hàng xóm ra mua nữa", anh Tuấn cười nói. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem