Người hâm mộ bóng đá Nam Định: Quyết khôi phục "Hào khí Đông A"

Thư Bích Ngọc Thứ sáu, ngày 15/12/2023 15:10 PM (GMT+7)
Sau trận thua CLB CAHN mùa trước, vẫn còn nhiều CĐV cổ vũ CLB Nam Định, sân Thiên Trường vẫn được lấp đầy mỗi cuối tuần. Tuy vậy, “hồn cốt” của CĐV Nam Định lại phần nào phai nhạt. Chưa nhắc tới thành tích, nhưng rõ ràng, chất “Hào khí Đông A” của người Nam Định cần khôi phục.
Bình luận 0

CĐV Nam Định tự "nồi da xáo thịt"

Cảm xúc chính là chất liệu để gây dựng lên một chương mới của bóng đá Nam Định khi trở lại V.League. Tài sản lớn nhất của bóng đá Nam Định mấy chục năm qua chính là những người hâm mộ. Những khán đài rực sắc vàng, những lá cờ "Hào khí Đông A" khí phách ngút trời - điều mà người hâm mộ bóng đá Nam Định vỗ ngực tự hào sẽ chẳng có nhà vô địch nào sánh bằng.

Từ sau trận thua CLB CAHN mùa trước, trái tim CĐV Nam Định tan vỡ. Khi cảm thấy tình yêu bị phản bội, họ chọn lên tiếng, thậm chí chỉ trích gay gắt hoặc có người lại im lặng. Hội CĐV cũng nhanh chóng đi tới quyết định giải thể.

Người hâm mộ bóng đá Nam Định: Quyết khôi phục "Hào khí Đông A"  - Ảnh 1.

Sân Thiên Trường vẫn đông khán giả nhưng "hồn cốt" phần nào phai nhạt. Ảnh: Thành Trung Đoàn

Nhưng không phải ai cũng chọn quay lưng với đội bóng. Chính từ cái không quay lưng ấy, người Nam Định rơi vào cảnh "nồi da xáo thịt". Không còn hình ảnh đoàn kết, đồng lòng để tiếp lửa cho đội bóng con cưng, thay vào đó, người chọn không tiếp tục cổ vũ lại chỉ trích, nghi ngờ và khinh thường người chọn tiếp tục cổ vũ. Bóng đá đưa những người Nam Định lại gần nhau, rồi cũng chính bóng đá lại chia rẽ người Nam Định.

Mọi lý lẽ được đưa ra để bảo vệ quan điểm. Những cuộc khẩu chiến tranh giành thắng thua vẫn cứ diễn ra cho tới mùa giải mới. Những tranh luận không đi đến hồi kết, nhưng một điều chắc chắn là người Nam Định đều… thua. Thua bởi Thiên Trường chẳng giữ được "linh hồn" mà người Nam Định cũng tự đánh mất đi bản sắc, hình ảnh đẹp trong làng bóng đá Việt.

Chung quy lại cũng bởi: Tình yêu của CĐV Nam Định là quá lớn. Có những CĐV vắt gan vắt ruột, một đời tâm huyết và cũng hơn một lần rơi nước mắt vì đội bóng. Giận thì giận mà thương chắc chắn vẫn thương. Vậy nên, tình yêu, bản sắc và "Hào khí Đông A" của người Nam Định nhất định không thể nguội lạnh rồi dẫn tới "thất truyền". Bởi nếu điều đó diễn ra, tự họ sẽ là người chịu thiệt.

Sống lại "Hào khí Đông A"

Ngược dòng thời gian về triều đại nhà Trần, cội nguồn của "Hào Khí Đông A" - nơi sức mạnh dân tộc được khởi nguồn và phát huy tối đa để liên tiếp ba lần chiến thắng quân Nguyên - Mông xâm lược. Đó không chỉ là biểu tượng của ý chí quật khởi chống xâm lăng mà còn chứa đựng một sức mạnh nội sinh, một tinh thần dân chủ, nhân văn cao đẹp của thời đại Trần giống như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn khẳng định: "Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, nước nhà góp sức".

Quay trở lại với bóng đá, tình yêu rất cuồng nhiệt, trong sáng và cao quý với môn thể thao này không phải là truyền thống tự hào duy nhất nhưng là phương tiện dễ dàng nhất để người Nam Định lan tỏa hình ảnh, bản sắc của mình. Trước đây, họ vẫn thường xuyên "Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, nước nhà góp sức" mỗi cuối tuần tại Thiên Trường hay bất kỳ sân khách nào.

Người hâm mộ bóng đá Nam Định: Quyết khôi phục "Hào khí Đông A"  - Ảnh 2.

Sự cuồng nhiệt của CĐV là tài sản lớn nhất của bóng đá Nam Định. Ảnh: Nam Trung Anh.

Đội bóng Nam Định vẫn phải là của những người con Nam Định, những người con chưa bao giờ ngừng chảy dòng máu tự tôn dân tộc và tự hào truyền thống quê hương. Vậy nên, ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ sau "những vết thương" cần phải được thắp lại và tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Sân Thiên Trường mùa giải vẫn đông khán giả lui tới, nhưng "hồn cốt" của CĐV Nam Định vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Bóng đá không có khán giả là bóng đá chết, nhưng cũng không thể là những khán giả vô hồn, không đủ sự máu lửa.

Nhóm CĐV Nam Định mới đây cũng đã được thành lập với tôn chỉ: Phát huy truyền thống bóng đá, bản sắc văn hóa và hình ảnh con người Nam Định. "Ngày nào hai chữ Nam Định còn trên áo các cầu thủ thì tôi không bao giờ bỏ cuộc", một CĐV Nam Định có tầm ảnh hưởng bộc bạch.

Những cuộc thảo luận sôi nổi, công khai tại các diễn đàn mới, những công tác chuẩn bị cho những cuộc "tiếp lửa" sắp tới. Lưu giữ, phát huy giá trị cũ và đổi mới sáng tạo trong cách cổ động là những gì các CĐV Nam Định đang hướng tới giống như tôn chỉ đã đề ra.

"Quá khứ là bài học quý giá để xây dựng tương lai", đại diện nhóm CĐV Nam Định chia sẻ. Những vết thương cũ chưa hẳn đã lành nhưng sự quyết tâm để xây dựng lại hình ảnh, bản sắc ở những khán đài của CĐV Nam Định là điều chắc chắn.

Tất cả mọi người đều chờ đón sự trở lại của CĐV Nam Định. Bởi đó không chỉ đại diện cho bản sắc của bóng đá thành Nam mà đã trở thành tự hào của bóng đá Việt Nam khi nhắc tới tình yêu và sự cuồng nhiệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem