Người phụ nữ tử vong cùng ông hàng xóm: Mâu thuẫn tiền bạc hay tình cảm?

Nhật Hạ Thứ ba, ngày 16/06/2020 16:05 PM (GMT+7)
Trước khi gây án rồi đổ xăng tự sát, Nguyễn Minh Hoàng từng cờ bạc, nhiều tài sản cũng bị bán sạch… Chị Xuân cũng nợ nần rất nhiều, phải bán nhà về ở cùng mẹ ruột.
Bình luận 0

Lời kể hàng xóm lúc nghe kêu cứu

Sáng 16/6, trong tang lễ của chị Tô Thị Thanh Xuân (37 tuổi, tại thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) có rất nhiều người thân, hàng xóm đến viếng, chia buồn. Chị Xuân là nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 6h30 sáng 15/6. Người gây ra vụ cháy là Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi, trú ở thôn 3, xã Tân Cảnh) cũng đã tử vong cùng ngày với chị Xuân do bị bỏng quá nặng.

Vụ 2 người chết cháy ở Kon Tum: Giết người tự sát do mâu thuẫn tình cảm   - Ảnh 1.

Gia đình chi Xuân tổ chức an táng tại thôn 1, xã Tân Cảnh

Trong nỗi đau tột cùng, mẹ ruột của chị Xuân khóc gào: "Xuân ơi sao con không chạy đi!". Cách đó không xa, 2 đứa con trai của chị mặt vẫn còn ngơ ngác, chưa hết bàng hoàng.

Ông Q. – hàng xóm của gia đình chị Xuân kể: "Buổi sáng lúc xảy ra sự việc tôi còn đang ở trong nhà. Lúc nghe hàng xóm ở gần nhà chị Xuân la lớn "cháy nhà" tôi liền chạy tới dập lửa, trong nhà vẫn còn nghe tiếng chị Xuân kêu cứu nhưng không vào được do cửa bị khóa bên trong. Tôi chạy đi lấy cái thớt đập bể cửa kính mới mở được cửa. Lúc vào nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, 1 nam và 1 nữ nằm trên nền nhà, áo quần còn đang bốc cháy".

Theo ông Q. thời điểm chữa cháy "nước sôi lửa bỏng" nhưng trong nhà của chị Xuân không có nước, phải chạy sang hàng xóm xách từng thùng nước. Chị Xuân trong tình trạng người bị cháy xạm, trên lưng còn vết chém. Dấu vết hiện trường cho thấy, chị Xuân muốn chạy ra ngoài thoát thân nhưng bị kéo lại. Còn người đàn ông toàn thân bị cháy đen, tay vẫn cầm dao. Ban đầu mọi người không biết người đàn ông là ai, một lúc sau mới nhận ra là Nguyễn Minh Hoàng.

Những người hàng xóm chị Xuân cho biết, có lẽ Hoàng đã lên kế hoạch sát hại chị Xuân từ trước nên canh thời gian rất chính xác. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh V.T.P (chồng chị Xuân) vừa chở đứa con lớn đến trường, còn mẹ chị Xuân đi huyện Ngọc Hồi thăm nhà con trai. Nếu có mẹ chị Xuân ở nhà thì chưa chắc đã xảy ra chuyện phóng hỏa, đốt nhà.

Mâu thuẫn tiền bạc hay tình cảm?

Theo báo cáo nhanh của cơ quan Công an huyện Đăk Tô, ngay sau khi vụ việc xảy ra đã tiến hành bảo vệ hiện trường, thu thập lời khai người làm chứng, tiến hành xác minh thông tin ban đầu.

Cụ thể, khoảng 6h30 sáng 15/6, Nguyễn Minh Hoàng đi xe máy đến nhà chị Xuân. Sau đó giữa 2 người xảy ra cãi nhau, lúc này trong nhà còn có cháu T. (8 tuổi, con trai chị Xuân). Tiếp đó, Hoàng đẩy cháu T. ra ngoài và khóa trái cửa, rồi chém chị Xuân, đổ xăng khắp nhà đốt. Hiện trường, 1 tay Hoàng vẫn đè lên người chị Xuân và 1 tay vẫn còn đang cầm dao. Hậu quả, Hoàng chết trên đường đưa đi cấp cứu, còn chị Xuân tử vong tại bệnh viện vào lúc 13h30 cùng ngày.

Vụ 2 người chết cháy ở Kon Tum: Giết người tự sát do mâu thuẫn tình cảm   - Ảnh 2.

Nguyễn Minh Hoàng gây án xong đổ xăng tự sát.

Trao đổi với PV, ông Mai Huy Hưng – Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh cho biết: Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra nên chính quyền địa phương chưa rõ nguyên nhân. Về thông tin nạn nhân: Chị Xuân là chuyên viên của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đăk Tô. Nguyễn Minh Hoàng là lao động tự do, đã có vợ và 2 con nhỏ nhưng đã ly hôn cách đây gần 1 năm. Tại địa phương, Hoàng không có tiền án, tiền sự gì.

Theo ông Hưng, trước khi đến nhà chị Xuân, Hoàng đã đến nhà một người quen ở thị trấn Đăk Tô mượn xe máy rồi chạy thẳng đến nhà nạn nhân. Tiền ăn sáng còn không có, Hoàng còn mượn 10.000 đồng mua bánh mì ăn.

Một cán bộ của xã cho biết thêm, trước thời điểm xảy ra án mạng Hoàng có lên mạng xã hội thông báo với bạn bè rằng: "Mình sẽ đi xa. Ngày mai sẽ có kịch hay xảy ra". Nhưng không ai ngờ rằng Hoàng lại đi gây án rồi tự sát.

Nói về cái chết đột ngột của vợ, anh V.T.P (chồng chị Xuân) nói: "Sự việc xảy ra hết sức bất ngờ nên tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể ra sao, giữa 2 người có nợ nần gì nhau không thì tôi không rõ. Việc này phải chờ kết luận của cơ quan công an".

Theo anh P., trước đây vợ anh và Hoàng là bạn học cùng lớp.

Vụ 2 người chết cháy ở Kon Tum: Giết người tự sát do mâu thuẫn tình cảm   - Ảnh 3.

Chị Xuân tử vong tại bệnh viên do viết thương và vết bỏng quá nặng.

Một người hàng xóm này cho biết, Hoàng đã có vợ con nhưng mới ly dị cách đây chưa lâu. Hoàng có máu bài bạc, tài sản là xe ô tô, nhà cửa… đều bị Hoàng bán sạch. Gia đình chị Xuân cũng nợ nần phải bán nhà ở thị trấn Đăk Tô, về ở nhà mẹ đẻ ở thôn 1, xã Tân Cảnh và người này cũng nghe nói chị Xuân cũng nợ nần liên quan đến bài bạc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem