"Hãy nâng lương cho HLV Kim Sang-sik, ông ấy xứng đáng như vậy"
Thắng ngược chủ nhà U22 Thái Lan 3-2, HLV Kim Sang-sik đã thay đổi chiến thuật thế nào để đảo ngược thế trận trong hiệp 2?
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dân lái xe Trường Sơn
Ngày 6/2/1975. Trạm 8. Bên suối Iađrăng, quận 5, Gia Lai.
Đêm qua đi suốt đêm, qua ngầm sông Sa Thầy, phà 10 (sông Pô cô) mãi sáng lâu mới đến đây. Ngồi ca bin một lúc với chiến sĩ lái xe Sơn, xem anh ta lái cật lực. Sau lại lên nằm sàn xe. Ba thằng nằm ngửa nói chuyện và ngủ.
"Vòm trời trên thùng xe gát". Nằm ngửa với chiến sĩ lái xe nhìn sao, trong khi xe phóng tơi bời trên Trường Sơn (Công Tum). Nghe chuyện của lái xe về đời, về tình yêu. Chính tâm hồn anh ấy là một trời sao thú vị, cảm động. Phải nhớ lấy ấn tượng này (cả cảnh lái xe làm việc trong ca bin).
"Đêm ngủ trên thùng xe gát". Rung rung ru ngủ. Địch bỏ bom tọa độ B 57 hai lần gần đây rồi. Đang nằm mệt mỏi mà đêm nay lại đi rồi. Đã thấy nhà lợp mái lá trung quân, lá thủy chung của Nguyễn Đức Mậu.

Cầu ngầm, một công trình cực kỳ quan trọng để các phương tiện vượt sông mà phía Không quân Mỹ không thể phát hiện ra được những cây cầu này. Nguồn ảnh: Bộ Tư lệnh 559
Ngày 7/2/1975. Thế là tối qua ở lại trạm 8.
Vì đoàn văn công lỡ xe. Đêm kia họ lạc đường sang Công Tum và phải quay lại trạm cũ ngủ, đêm qua mới tới đây. "Thuở trời đất nổi cơn gió bụi mà". Nhưng họ vẫn vui vẻ và lanh lợi lắm. Con gái chịu đựng giỏi hơn con trai, lại biết xử thế hơn, chính thế nên họ còn có sức đánh giặc lâu dài hơn.
Một đêm ngủ ngon. Giờ này tiếng chim rằng đủ loại đang vang lên. Nhớ 1972 ghê. Đến rừng lại nhớ rừng, lạ thế. Tiếng cười con gái trong rừng. Tất nhiên là có thể viết về văn công ra trận lắm.
Những ngọn cây cao vút chọc lên trời, biến trời thành một dòng sao, xóc theo xe, sao như cát Trường Sơn, chúng tôi nằm quay đầu vào phía Nam, phía trước mắt là sao Bắc Đẩu…
Chiếc xe chúng tôi đi đêm nay là chiếc gát vọt tiến hai cầu, đã gần tháng nay lái xe không ngủ, đêm nay lái phụ lên thay. Anh lên nằm với chúng tôi.
Giới lái xe sống rất sôi nổi, ngang tàng. Anh nào cũng có tài pha trò, tán dóc, nóng nảy, nói tục, nhưng thẳng thắn vô cùng. "Nếu một đêm không văng ra đủ 100 con c. thì không phải là lái xe Trường Sơn".
Tóc tai bù xù, da cháy lẫn bụi như moi dưới đất lên, nhưng thực ra họ là những người sạch sẽ nhất thế giới. Lái xe trong buồng lái của mình, cực nhọc, căng thẳng liên tục, nóng bức, bụi bặm ghê gớm.
Ngày 8/21975. T9. Bên sông Xêrêpốc, thuộc tỉnh Quảng Đức.
Đêm qua đi nhờ ca bin của lính lái xe, nhưng cung đường xóc nên vẫn vất vả. Thương lính lái xe vô cùng. Khu A. Binh trạm khang trang lắm. Nhà cửa sạch sẽ. Rừng khộp ở đây tươi xanh. Có lẽ ngày hôm nay lại nghỉ ở đây. Cho đỡ mệt vậy.
29 đêm trong một tháng, lái xe Trường Sơn làm việc liên tục (không cần nói rõ thời gian nào). Đêm nào cũng căng thẳng, không ngủ. Tay lái sái tay, đệm xát lưng sầy da cóc, mặt mũi tóc tai đầy bụi. Giấc ngủ ảo giác bên tay lái. Hàng – người vào. Phía trước: Ngầm, cầu, đèo…
Khoảng sáng đèn gầm: Đấy là nơi tập trung toàn bộ tâm hồn người lái xe, trí tuệ người lái xe. Người lái xe tình tự với con đường, thịt da mình nối liền với con đường.
Xêrêpốc: Cái tên sông quý hóa này gợi lắm chứ "con sông chảy về phía tây". Tôi đã đi từ những con sông chảy về phía đông đến những con sông chảy về phía tây. Tuy có sự ngược dòng nhưng rút cuộc cũng sẽ đoàn tụ trong một ngày xa xôi của một niềm vui lớn: Biển thái bình – Biển Đông.
Binh trạm đang gói bánh chưng và làm thịt lợn chuẩn bị lo Tết binh trạm (để giao thừa, mồng một sẽ ghi kỹ ý này).
Nhớ con quá, Anh Quân ơi!

Đoàn xe vận tải quân lương, vũ khí nối đuôi nhau vào chiến trường trên tuyến đường qua ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Sắc/TTXVN
Ngày 9/21975. Nghỉ lại T9.
Hôm nay đã 29 tết rồi. Hôm nay bà xã đã nghỉ đây. Hai mẹ con sẽ sống ra sao trong tết này? Hà Nội hôm nay chắc giá rét, nền trời xám và lạnh. Hoa Ngọc Hà sẽ trẩy qua trước cửa nhà mình. Em ơi, số kiếp chúng mình là như thế. Mỗi người nhớ về một phương.
Ở đây anh em đang gói bánh chưng. Nhưng thật là không có không khi tết gì cả. Nắng to, rừng khộp trầm tư, binh trạm (A) này vắng khách thành ra heo hút. Chỉ có tiếng ô tô ì ầm, thỉnh thoảng bom dội xa xa. Ai nghĩ gì đến tết...
Con sông này có nhiều cá sấu, cá cóc. Đã có người bắn được cá sấu một tạ. Con sông lầm lì bí hiểm nhưng lại có cái cầu… sông, ra rửa bát vo gạo rửa lá dong. Chiến sĩ giao liên trở thành chủ nhà gói bánh chưng cả. May có canh rau cải lưa thưa mà ăn. Muốn nói chuyện với văn công nhưng ngại quá. Có ích gì Ồ, điều mình cần biết ở đây không phải là họ.
Nghĩ về những chiến sĩ lái xe nói riêng và lính chiến trường nói chung, cả một lớp trẻ thú vị. Chúng có những vốn sống lớn nên trở nên rất hóm, rất duyên, rất văn hóa, rất nghệ sĩ nữa… Nghĩ thế nào về cả một thế hệ trở thành thú vị như thế nào?
Nếu thằng Bền cứ ở Thủy Nguyên bỏ học lớp ba đi đánh cá ở phà Rừng, ở biển, nếu thằng Bào cứ đi làm ruộng, đi buôn ở Cầu Bố, chúng nó không sao có được tư thế hôm nay, mặc dù hôm nay chúng nó có thằng 8 năm Trường Sơn vẫn là hạ sĩ, lương tháng 5 đồng phụ cấp, nhưng chúng nó đã là những con đại bàng thực thụ, một đêm vượt hơn 100km, khinh tất cả gian lao và bom đạn…
Chúng nó "bát ngát" (từ của lái xe, rộng nghĩ vô cùng chỉ cái gì to lớn, bừa phứa, thoải mái, khoáng đạt… phóng bát ngát). Những con đại bàng đất hay "trâu đất"!
"Nghìn dặm và một bước" – một ý có thể lớn, dùng cho tên tập được chứ không phải chơi. Cuộc đời dài ngàn dặm mà tôi mới đi được có một bước.
Đi ngàn dặm rồi mới hiểu sâu về một bước.
Đi ngàn dặm và một bước đều có vất vả ngang nhau.
Hay có thể làm tên cho một bài, một chương, một tập.
Đại quân tiến về Phan Thiết
Ngày 19/4/1975. Ấp Tùy Hòa, ven đường 1, cây số 1693 (tính từ Hà Nội), cách Phan Thiết 11 km.
Tối qua, đại quân tràn đến Phan Thiết. Xe tăng và bộ binh, pháo tăng nổ như gõ trống, trận tấn công không ầm ĩ nhưng thắng lợi thật mau lẹ. Cái điều phải xảy ra đã xảy ra: Địch co giò chạy ngay, bỏ Phan Thiết. Những đoàn quân thiện chiến Bắc Kỳ lao vào chiến trận thật hùng vĩ.
Nửa đêm đã lục đục dậy. Hành quân. Ủy ban quân quản thì vào thị xã. Mình theo sở chỉ huy tiền phương vượt An Phú, qua Tầm Hưng sang đường 1.
Đi đến vài ba km đường 1: Đường rộng mênh mông, phẳng lỳ và rắn như thép, pháo chỉ gãi gãi, xe tăng đi chỉ có dấu xích. Nhưng sao không lạ lẫm như đường 9 của năm 1972. Có lẽ vì mình đá quá quen với những gì gọi là mới lạ.
Tiếng xe ô tô gần dần… và đây rồi, cả một binh đoàn đang hành tiến. Sở chỉ huy trong những ấp ven đường (Xa Ra, Tùy Hòa, Hòa Vinh…), mấy anh đang ngủ. Có tiếng chuộng điện thoại, có mấy anh thông tin đang rải dây. Xe cộ phủ ngụy trang giấu kín trong vườn hay nép bên đường. Có những chiếc đang chạy. Lính Bắc Kỳ đã vượt gần 2.000 km vào đây, ngang tàng, oai hùng…
Mình giơ tay chào các bạn, họ hét to: Vào Sài Gòn đây!
Những chiếc zin, chiếc gát vô cùng quen thuộc của Trường Sơn lại về đây, xòe lá ngụy trang như sư tử, phóng vun vút, tốc độ rất cao trên đường 1, lính ngồi hát nghêu ngao, những anh lính đeo đèn pin ngang ngực, dựa tai ô tô nhìn trời bằng vung! Những chiếc xe con chỉ huy phóng vèo vèo, lập lòe điếu thuốc lá. Có chiếc xe Jeep cắm cờ giải phóng chạy đi chạy lại, ra vẻ lắm.
Đã gặp những đồng đội vô cùng thân yêu của chiến trường quen thuộc ngoài kia rồi. Mình đã đi một vòng để… "Chờ anh ở Cực Nam" (Bài thơ tặng Hữu Thỉnh vừa làm xong hôm qua).
Đường 1 rầm rập xe cộ, người đi ùn ùn kéo vào, phố xã hai bên đường rất đẹp, giàu có, đầy cây ăn quả và các loài hoa tím, trắng, đỏ rực rỡ. Chụp mấy kiểu ảnh giữa bình minh. Sẽ đi Phan Thiết một giờ gần đây.

Thiết giáp của quân giải phóng trên đường tiến vào thị xã Phan Thiết trong chiến dịch lịch sử Mùa Xuân 1975. Ảnh: Tư liệu
Cây số 1693 đường 1: Cực tả cái mốc tiến quân hùng vĩ của quê ta năm nay, lấy Phan Thiết làm điểm quan sát. Sống những giờ hùng vĩ vô cùng. Nhưng cũng phải hết sức cảnh giác, vì kẻ địch đang điên cuồng dãy dụa mà. Ở trong ấp. Đào hầm. Tắm giếng. Mệt và buồn ngủ quá mà máy bay cứ âm ỉ: Hứa hẹn một trận tọa độ đâu đây.
Gần trưa đang ở Tùy Hòa, bỗng nhiên súng tiểu liên, rồi M79 vang lên giòn giã ngay bên vườn chuối rìa ấp. Một cuộc tập kích? Kinh khủng, hồi hộp quá… Đó là một bọn tàn quân định bỏ chạy bị bộ đội đuổi đánh. Hình như thế. Tình hình vẫn lộn xộn và thiếu an ninh.
Ăn cơm trưa xong, có lệnh: Vào Phan Thiết.
Nai nịt vội vàng. Tất cả lên xe GMC (rộng mênh mông) và phóng như bay vào thị xã Phan Thiết, chính giữa trưa nắng chang chang… Máy bay vừa ném cầu trong Phan Thiết khói nổ đạn vẫn phun đen trời.
Dọc đường vào Phan Thiết, lòng vô cùng xúc động. Người, xe cộ dân sự và quân sự đi lại tấp nập và như bay. Honda, xe Jeep, xe com măng ca, GMC, xe tải Bắc Việt, các loại xe lam Sài Gòn… Người khênh xác chết trùm kín trên băng ca. Mùi hôi hám bay lên từ hai bên đường. Hầm hố, tăng ni lông căng lên bên đường. Qua hai cầu. Qua phân khu Phú Long rất sầm uất. Thị xã đã hiện ra xa xa. Vẫn là những ngôi nhà xây gạch, tường sơn màu lòe loẹt, trắng trơ trụi phơi giữa xứ nắng như rang.
Xe cộ, nhân dân bồng bế dắt díu nhau chạy xuôi ngược như kiến vỡ tổ… Khung cảnh thật khác thường. Chụp được mấy kiểu ảnh cầu, xe ta vào.
Giờ thì nằm sau vườn một cái nhà to lớn bỏ không, cứ như cái đình cũ. Đào hầm (ngày hôm nay đào hai lần hầm rồi). Sống trong ấp này tinh thần rất căng, kẻ địch vừa bỏ chạy hơn nửa ngày, lũ lính vứt bỏ áo lính đầy đường, mặc thường phục, tiếng mìn, bom, súng gì gì cử nổ đâu đây, tiếng xe cộ rú ga và phóng ào ào, tiếng máy bay ném bom rền rĩ…
Nhân dân thấy chúng mình đến thì kéo ra xem, sán đến gần, thôi thì đủ lời, khen, mong đợi, hốt hoảng, kêu sợ… Tìm con, tìm em. Nhưng cái "dáng" của họ thì sao mà ngại quá. Có lẽ chỉ trẻ con là còn dễ tin hơn.
Phan Thiết có cả một vùng "Sở muối" (ở đây hay dùng chữ "sở", "sở đất, sở dầu, sở máy cưa"…). Muối san thành từng ô vuông, muối vun đống như núi, trắng xóa như đường cát, rồi thì lò gạch, mấy em bé đây là những thợ đóng gạch thành thạo, tội nghiệp em Cu, 15 tuổi, chỉ có hai má con, đi làm thuê kiếm ăn, thất học. dễ yêu lắm, thương em quá, Cu ơi…
Quân đoàn 10 vào ghê gớm vô cùng, như vậy là suốt đêm qua xe chạy không ngớt, xe tăng nhiều nhất (khoảng 1000 chiếc), rồi các xe chở lính, chở hậu cần đủ loại, họ đi ào qua như thác đổ, cuốn hết mọi rác rưởi…
Chiếm Phan Thiết trong hành tiến. Bỏ mặc mọi thứ gai góc dưới chân cho lính địa phương lo thu xếp sau! Pháo phòng không rất nhiều, 57, 37, 14.5…
Ngày mai sẽ vào làm việc cật lực ở thị xã…
(Còn nữa)
Thắng ngược chủ nhà U22 Thái Lan 3-2, HLV Kim Sang-sik đã thay đổi chiến thuật thế nào để đảo ngược thế trận trong hiệp 2?
Việc tịch thu các tài sản Nga đang bị phong tỏa để tiếp tục rót tiền cho Kiev chẳng khác nào một lời tuyên chiến, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán viết trên mạng xã hội X.
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, năm 2025 đã khởi công, khánh thành 564 dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tư nhân góp 3,84 triệu tỷ đồng chiếm 74,6%.
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trị giá 855.000 tỷ đồng khởi công sáng nay 19/12 quy tụ loạt tỷ phú hàng đầu như Trần Bá Dương, Trần Đình Long và Bầu Hiển, Ngô Chí Dũng. Sự hội tụ của những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam không chỉ cho thấy quy mô dự án, mà còn phản ánh tiềm lực tài chính, năng lực triển khai và vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân trong các đại công trình quốc gia.
Sáng 19/12, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh đã chủ trì buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đang tác nghiệp tại SEA Games 33 để thông tin về tình hình thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam.
Trong bối cảnh chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) bước sang giai đoạn phát triển cao hơn, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, vai trò của trưởng thôn ngày càng trở nên quan trọng. Trưởng thôn không chỉ “giữ vai” trong kết nối chính quyền với người dân, mà còn là “đầu tàu” trong triển khai tiêu chí, vận động cộng đồng, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh từ thực tiễn.
Nhiều người nghe nói tới mắm còng Gò Công là thèm. Đặc sản mắm còng Gò Công (ở xứ Gò, vùng ven biển của tỉnh Tiền Giang) từng là món ngon tiến cung từ thời nhà Nguyễn, được mẹ vua Tự Đức là Hoàng Thái hậu Từ Dụ (người miền Nam đọc chệch thành Từ Dũ) phổ biến mắm còng khắp xứ Huế.
Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI; mô hình thâm canh cà phê hữu cơ hiệu quả của nông dân Sơn La; nông dân Quảng Ngãi phát huy lợi thế gần biển sau hợp nhất; Khánh Hòa có gần 12.800 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi…
Theo Đông y, loại cá này có vị ngọt, tính bình, có công năng bổ thận khí, mạnh tỳ dưỡng vị, bình can sáng mắt, hóa thấp, khứ phong, lợi thủy.
Sáng 19/12, Đồng Nai đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhiều dự án trọng điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Nổi bật là dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 qua Đồng Nai chính thức thông xe, đánh dấu mốc quan trọng sau hơn hai năm thi công.
Sáng 19/12, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, đã có tham luận nói về việc Báo Nhân dân đã đổi mới, dám nghĩ, dám làm trong tổ chức các sự kiện trọng đại của đất nước. Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài tham luận này.
Năm 2025, tình hình mại dâm trên địa bàn TP.HCM diễn biến phức tạp, chuyển dịch mạnh sang không gian mạng với nhiều hình thức trá hình, tổ chức tinh vi. Thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống, đạt nhiều kết quả nhưng vẫn đối mặt không ít thách thức.
Tháng 11, sản lượng thép thô đạt hơn 2,2 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ; tiêu thụ xấp xỉ 2,1 triệu tấn. Lũy kế 11 tháng, cả sản xuất và tiêu thụ đều tăng trên 11%, nhưng xuất khẩu tiếp tục lao dốc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hướng tới phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị dọc hai bên bờ sông, hình thành các khu chức năng mới gắn với cảnh quan, môi trường và bản sắc văn hóa.
Madam Pang đã chia sẻ cảm xúc sau thất bại của U22 Thái Lan trên sân nhà trước U22 Việt Nam.
Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư 4.665 tỷ đồng, dự án sẽ tái thiết diện mạo hai bờ sông, kiến tạo nên những không gian vui chơi - giải trí đẳng cấp với các cầu đi bộ nghệ thuật, bến thuyền, đài vọng cảnh.
Năm 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp xã miền núi Yên Phong (tỉnh Thái Nguyên) từng bước tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nhà ở, sinh kế và an sinh xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ hai bàn tay trắng, ông Phạm Thạch Cao ở xã Phú Giáo (TP.HCM) đã xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp hơn 40ha cao su, 1,2ha sầu riêng, cho doanh thu tiền tỷ mỗi năm và trở thành địa chỉ để nhiều nông dân học hỏi.
Mẹ trẻ 10X Phailin Wongsa thả dáng đến đâu, dân tình "đổ rầm" đến đấy.
Một nhân viên giao đồ ăn tại Trung Quốc, nổi tiếng với lối sống tiết kiệm đã thu hút sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng khi tiết kiệm được 1,12 triệu nhân dân tệ (tương đương 160.000 USD) trong vòng 5 năm làm việc.
Xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM không chỉ là câu chuyện của những tòa nhà hiện đại ở trung tâm thành phố mà còn là quá trình phát triển nguồn nhân lực phù hợp với kỳ vọng đưa TP.HCM lên bản đồ tài chính thế giới.
Với việc HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam đã nhận thưởng tổng cộng 3,6 đồng, trong đó riêng chiến thắng trước U22 Thái Lan, số tiền thưởng là 2,5 tỷ đồng.
Ở Việt Nam xuất hiện nhiều gia đình vận động viên tài năng, nơi anh chị em ruột cùng theo đuổi thể thao đỉnh cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Họ không chỉ là mình chứng cho những nỗ lực tự thân mà còn là minh chứng cho tinh thần gia đình, sự kế thừa và lan toả niềm đam mê thể thao.
Trong khi thế nước đang từng bước được nâng lên và lòng dân về cơ bản ổn định, đất nước ta đồng thời phải đối diện với những thách thức “kép”, vừa mang tính toàn cầu, vừa mang tính nội tại.
Trước sáp nhập, nông nghiệp TP.HCM đã có nhiều loại cây, con chủ lực. Trên nền tảng đó, cùng định hướng của Chính phủ, Thành phố đang mở ra dư địa phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, thực chất và đi vào chiều sâu.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất – kinh doanh, mở rộng danh mục sản phẩm và thị trường, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) ước đạt doanh thu trên 16.000 tỷ đồng trong năm 2025, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng do Petrovietnam giao.
Ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã rút kháng cáo, còn cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lê Ô Pích không kháng cáo trong vụ án Thuận An nhưng vẫn được Viện kiểm sát đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt, mỗi người từ 6 – 9 tháng tù.
Nhiều CĐV Việt Nam chia sẻ sự ngỡ ngàng khi đọc tin ĐT U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 vào sáng 19/12.
Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất – kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, bình ổn thị trường và phục vụ tốt nhu cầu Tết của người dân.
Với tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi toàn thắng 4 trận chung kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trở thành HLV đầu tiên thâu tóm 3 danh hiệu lớn trong cùng một năm.