Nhởn nha

Thứ năm, ngày 13/03/2014 12:07 PM (GMT+7)
Kính gửi bác Mõ: Ở TP.HCM, có vụ án đau lòng- một học sinh 18 tuổi bị sát hại dã man trong một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc.
Bình luận 0
Trước đó, gia đình nạn nhân nhận tin nhắn bằng điện thoại di động của nghi phạm đòi nộp tiền chuộc mạng. Họ kêu cứu với công an phường, được trả lời: “Chắc con chị hùa theo người ta tống tiền, chị xem con chị có chơi cờ bạc, thiếu nợ ai không thì báo tiếp”.

Lên công an quận, được trả lời: “Cứ ở nhà đi, chị bắn tin nhắn của nó qua điện thoại cho chúng tôi là được”. Lên PC45 công an thành phố, được trả lời: “Đây là vụ án tống tiền nghiêm trọng, khi nào công an quận không làm, chuyển hồ sơ lên thì ở đây mới làm”.

Quay về công an khu vực, được trả lời: “Chắc con bà nó gây chuyện nên sợ, đi đâu vài bữa sẽ về”. Hậu quả- nạn nhân bị giết thả trôi sông. Bác Mõ nghĩ sao? (một bạn đọc)

MÕ: Các vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc, tính mạng nạn nhân như ngàn cân treo sợi tóc, đòi hỏi phải khẩn trương phá án, thời gian tính từng phút từng giây. Thế mà ở đây công an cứ nhẩn nha như thể là vụ bắt… mấy con cóc (là cậu ông trời). Nói xin lỗi, Mõ thật hết biết nghĩ sao về “tinh thần trách nhiệm” của mấy người này.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem