Thợ cơ khí "gác" máy hàn, "vác" mái chèo, tranh tài đua thuyền ngày Tết trên sông Lô

Trung Hiếu - Thuỳ Anh Thứ bảy, ngày 01/02/2025 17:15 PM (GMT+7)
Mỗi đội gồm 26 vận động viên, ngày thường họ làm đủ ngành nghề, công việc khác nhau. Nhưng tới với hội đua thuyền, họ đóng vai trò là những tay chèo đến từ các xã, phường của thành phố Tuyên Quang, họ đều cố gắng vì “màu cờ sắc áo” và mang về chiến thắng.
Bình luận 0

Hội đua thuyền trên sông Lô: Khi tay chèo là thợ cơ khí, nông dân, thợ mộc... Clip: Trung Hiếu.

Tranh tài trên sông Lô: Khi thợ cơ khí, nông dân… cùng mang “tinh thần thép” vào đường đua

Vào chiều mùng 4 tháng giêng hàng năm, hai bên bờ sông Lô (đoạn qua phường Minh Xuân, TP.Tuyên Quang) lại náo nhiệt với hội đua thuyền đầu xuân - nơi có sự tham gia của hàng trăm vận động viên, có người lên tới 70 tuổi. Năm 2025 là năm thứ 18 Hội đua thuyền truyền thống trên sông Lô được tổ chức. Hội đua năm nay gồm có 15 đội đua đến từ 15 xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia.

Thợ cơ khí "gác" máy hàn, "vác" mái chèo, tranh tài đua thuyền ngày Tết trên sông Lô- Ảnh 1.

Mỗi thuyền gồm 26 tay chèo phối hợp tranh tài. Ảnh: Trung Hiếu.

Có mặt tại địa điểm đua từ sớm, anh Nông Thế Tư (40 tuổi, Thái Long, Tuyên Quang) - một người thợ cơ khí tất bật chuẩn bị trang phục, gắn kết tinh thần cùng đồng đội trước giờ thi đấu.

Anh Tư cho biết, hơn 15 năm làm nghề cơ khí, cuộc sống của anh gắn liền với tiếng máy hàn, mùi kim loại và những bộ khung thép nặng nề. Công việc tuy vất vả nhưng anh luôn tự hào vì có thể mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mỗi năm khi đến dịp Tết, anh lại có một niềm háo hức khác: đua thuyền trên sông Lô.

Thợ cơ khí "gác" máy hàn, "vác" mái chèo, tranh tài đua thuyền ngày Tết trên sông Lô- Ảnh 2.

Anh Tư cho biết, anh cùng đồng đội đã tập luyện đua thuyền 3 buổi trước khi hội đua diễn ra. Ảnh: Trung Hiếu.

“Cả năm làm việc tay chân, nhưng tôi cũng không thấy mệt như lúc chèo thuyền”, anh Tư cười nói. “Tôi đã tham gia phong trào này được ba năm nay, lúc đầu tham gia cho vui, nhưng càng chèo, càng thấy mê. Đây không chỉ là cuộc đua mà còn là cách để tôi rèn luyện sức khoẻ, gắn kết anh em và giữ gìn truyền thống địa phương”, người đàn ông 40 tuổi hào hứng tiếp lời.

Theo anh Tư, làm cơ khí cần sự chính xác và kiên nhẫn, nhưng đua thuyền đòi hỏi sức bền và tinh thần đồng đội. Nếu trong xưởng, anh quen với việc dùng cờ lê, mỏ lết để lắp ráp từng chi tiết, thì trên sông, mỗi nhịp mái chèo đều phải đồng bộ với đồng đội để không bị chệch hướng.

“Chèo thuyền không phải cứ khoẻ là thắng. Phải có chiến thuật, nhịp nhàng với cả đội. Giống như trong xưởng cơ khí, nếu một người làm sai, cả hệ thống có thể bị ảnh hưởng”, anh chia sẻ.

Tương tự anh Tư, anh Nguyễn Đức Huân (35 tuổi, Mỹ Lâm, Tuyên Quang) cũng đã tạm gác công việc đồng áng gần nửa tháng nay để tập trung luyện tập cho giải đua thuyền trên sông Lô diễn ra ngày 4 Tết Âm lịch.

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Huân cho biết đây không chỉ là một cuộc thi thể thao mà còn là niềm tự hào của cả đội. “Được tham gia đua thuyền trên sông Lô là một vinh dự lớn. Chúng tôi đã dốc hết sức mình để luyện tập từ ngày 15 tháng Chạp, mong sao có thể mang về thành tích tốt nhất”, anh nói.

Thợ cơ khí "gác" máy hàn, "vác" mái chèo, tranh tài đua thuyền ngày Tết trên sông Lô- Ảnh 3.

Các tay chèo thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Ảnh: Trung Hiếu.

Những năm trước, đội thi đấu của anh Huân đạt thành tích cao nhất là về đích ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, năm nay đội anh quyết tâm đạt giải quán quân của hội đua. “Năm trước chúng tôi nhận về phần thưởng trị giá 15 triệu đồng cho đội hạng Nhì, còn năm nay muốn tăng lên thành hạng Nhất để xứng đáng với công sức tập luyện của tất cả các thành viên.

Mỗi đội gồm 26 vận động viên, ngày thường họ làm đủ ngành nghề, công việc khác nhau. Nhưng tới với hội đua thuyền, họ đóng vai trò là những tay chèo đến từ các xã, phường của thành phố Tuyên Quang. Không giới hạn độ tuổi tham gia, từ chàng trai ngoài 20, tới những cụ ông ở tuổi thất tuần, khi đã khoác lên người trang phục đua của địa phương mình, họ đều cố gắng vì “màu cờ sắc áo” và mang về chiến thắng”, anh Huân hào hứng cho hay.

“Càng gần thời điểm thi, tôi càng hồi hộp. Cảm giác được đứng trên thuyền, nghe tiếng trống lệnh vang lên, tim đập rộn ràng lắm. Không chỉ là một cuộc tranh tài, đua thuyền còn là nét đẹp truyền thống của quê hương mà tôi cùng đội luôn muốn gìn giữ”, anh Huân tâm sự trước khi chuẩn bị lên thuyền tham gia thi đấu.

Hội đua thuyền sông Lô: Người dân đứng ngồi chật kín hai bên bờ, cổ vũ cuồng nhiệt, hò hét đến mức “khan cả tiếng”

26 người đàn ông khỏe mạnh với những cánh tay lực lưỡng, luôn sẵn sàng trong tư thế chèo thuyền. “3...2...1... Bắt đầu!”, ngay khi hiệu lệnh của trọng tài vừa dứt, hàng chục mái chèo khỏa nước thoăn thoắt khiến mặt sông xao động, chiếc thuyền đua lao vun vút tiến ra xa vạch xuất phát. Hai bên bờ sông, tiếng reo hò, cổ vũ của người dân làm không khí hội đua trở nên sôi động, náo nhiệt.

Thợ cơ khí "gác" máy hàn, "vác" mái chèo, tranh tài đua thuyền ngày Tết trên sông Lô- Ảnh 4.

Nhân dân cùng các tay chèo đội khác đứng theo dõi những lượt thi đấu của đội bạn. Ảnh: Trung Hiếu.

Trong suốt khoảng 1.000m đường đua ở đoạn bến phà Nông Tiến cũ của các tay chèo, chị Nguyễn Thị Lụa (35 tuổi, Hưng Thành, Tuyên Quang) nhiệt tình đứng cổ vũ “đội nhà” ở một bên bờ sông.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Lụa bày tỏ: “Mỗi năm, tôi đều đến xem và cổ vũ cho các tay chèo. Đây là dịp để chúng tôi thể hiện tình yêu với môn thể thao truyền thống của quê hương. Nhìn thấy đội nhà vươn lên, tôi không kìm được cảm xúc, cứ hò hét cổ vũ đến “khan cả tiếng” mà cũng không mệt”.

Chị cũng không quên kể về những kỷ niệm đẹp từ những lần tới theo dõi hội đua thuyền các năm trước đây: “Mỗi khi đua thuyền, cả xóm lại cùng nhau tụ tập, cổ vũ hết mình. Cảm giác ấy thật khó tả, vui và tự hào vô cùng”.

Chị Lụa chia sẻ thêm, ngoài việc cổ vũ cho đội nhà, chị còn cảm nhận được sự kết nối và tình đoàn kết giữa những người dân trong khu vực. Theo chị, mỗi lần hội đua diễn ra, như một dịp để người dân gần xa tụ hội lại với nhau, cùng tận hưởng không khí sôi động và đoàn kết.

Thợ cơ khí "gác" máy hàn, "vác" mái chèo, tranh tài đua thuyền ngày Tết trên sông Lô- Ảnh 5.

Nhân dân tận dụng mọi khoảng trống ở hai bên bờ sông Lô để theo dõi hội đua thuyền. Ảnh: Trung Hiếu.

Ông Nguyễn Đức Thân, 70 tuổi, người dân sinh sống tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang cho biết, ông vừa đạp xe qua quãng đường dài 5km từ nhà tới bờ sông Lô để xem hội, bất chấp thời tiết nắng gắt. Ông nói thêm: “Hôm nay tôi đến để cổ vũ cho đội đua phường An Tường. Không khí lễ hội hôm nay rất vui tươi, phấn khởi. Tôi hy vọng năm nào mình cũng đủ sức khỏe để tới xem và cổ vũ lễ hội đua thuyền độc đáo này”.

Phát biểu tại sự kiện này, bà Vũ Quỳnh Loan - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Tuyên Quang cho biết, Hội đua thuyền trên sông Lô là dịp để nhân dân thành phố tăng cường rèn luyện thể chất, thể hiện bản lĩnh sông nước và lòng dũng cảm cũng như tinh thần thượng võ của dân tộc.

Thợ cơ khí "gác" máy hàn, "vác" mái chèo, tranh tài đua thuyền ngày Tết trên sông Lô- Ảnh 6.

Bà Vũ Quỳnh Loan phát biểu tại hội đua thuyền trên sông Lô. Ảnh: Trung Hiếu.

“Với lễ hội sông nước độc đáo được lưu truyền từ xa xưa đến nay, với truyền thống lịch sử vẻ vang, sự trường tồn của các di sản văn hoá trên địa bàn thành phố là nền tảng quan trọng trong việc hình thành bản sắc văn hoá riêng của vùng đất, con người thành Tuyên. Việc tổ chức hội đua thuyền vào đúng dịp Tết cổ truyền đã góp phần phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của vùng đất cách mạng và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc”, bà Loan nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem